Sự thật bất ngờ vụ mẹ hoảng loạn phát hiện con gái 20 ngày tuổi mất tích bí ẩn

Sau nhiều giờ khẩn trương điều tra, đến nay đã xác định thông tin cháu bé vừa sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc là không có thật.

Người mẹ trình báo sau khi từ nhà tắm ra thì không thấy con gái đâu - Ảnh: Lao động

Người mẹ trình báo sau khi từ nhà tắm ra thì không thấy con gái đâu - Ảnh: Lao động

Sáng 2/3, Báo Người Lao Động dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau nhiều giờ khẩn trương điều tra, đến nay đã xác định thông tin cháu bé vừa sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc là không có thật.

Công an cho biết người mẹ sinh con ra không nuôi, cho con để người khác nuôi rồi dựng chuyện con mình bị bắt cóc. Vụ việc gây rúng động, làm người dân, nhất là công nhân trong các xóm trọ hoang mang, sợ hãi.

Công an cho biết hiện đã xác định được nơi ở của cháu bé.

Người dân xôn xao về vụ việc - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trước đó, như tin đã đưa, chị N.T.B.T. (22 tuổi, quê Hậu Giang) trình báo về việc con gái của mình mất tích bí ẩn.

Theo nội dung đơn trình báo vào khoảng 16h30 cùng ngày, chị T. đặt con gái 20 ngày tuổi nằm trên tấm nệm giữa phòng trọ (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để đi tắm.

Vài phút sau, người mẹ trở ra thì con chị mất tích bí ẩn. Đáng chú ý, trên tấm nệm bé nằm, chị phát hiện 2 triệu đồng.

Nghĩ hàng xóm bế cháu, chị ra các phòng trọ xung quanh để hỏi, nhưng những người hàng xóm đều ngỡ ngàng cho biết không ai bế cháu.

Hoảng sợ, người mẹ này đã báo chồng mình làm thợ hồ về nhà tìm con. Sau đó gia đình lên công an phường trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai lực lượng tỏa đi các hướng để tìm bé.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/su-that-bat-ngo-vu-me-hoang-loan-phat-hien-con-gai-20-ngay-tuoi-mat-tich-bi-an-a264881.html