Sự thật bất ngờ về tượng 'kỳ lân' 2 đầu nghi là cổ vật ở Cà Mau

Theo thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Đồn trưởng đồn Biên phòng Đất Mũi (Cà Mau), sau khi bức tượng kỳ lân 2 đầu được người dân tìm thấy, nhiều lời đồn thổi cho rằng đây là tượng cổ, có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cận cảnh bức tượng được cho là đồ cổ, trị giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Tiền Phong

Cận cảnh bức tượng được cho là đồ cổ, trị giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến sự việc "quái thú hai đầu" được cho là tượng cổ vừa được tìm thấy ở Cà Mau, Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Đồn trưởng đồn Biên phòng Đất Mũi đóng tại địa bàn xã Đất Mũi cho biết, bức tượng con vật lạ nói trên không phải đồ cổ, không có giá trị. Nhưng hiện tại ở địa phương, xuất hiện nhiều tin đồn thổi, cho rằng đây là đồ cổ được mua với giá vài trăm triệu hay bên trong bức tượng chứa nhiều tiền vàng cổ.

Báo Kiến Thức đưa tin, trên thực tế, cơ quan chức năng địa phương này thông tin, trước đây, từng có người lạ đến địa bàn thuê phương tiện chở khoảng 10 tượng như vừa tìm thấy bỏ ngoài biển.

Đồn Biên phòng Đất Mũi có báo đến công an nhưng những người này rời địa phương ngay sau đó. Khi cơ quan điều tra làm việc với người chủ phương tiện được thuê chở đi bỏ tượng thú 2 đầu ngoài biển thì họ khai nhận bỏ khoảng 10 bức tượng như thế.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang xác minh làm rõ động cơ của người đến thuê bỏ những tượng này ở biển để trấn an, ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.

Như đã thông tin trước đó, trưa 25/7, Đồn biên phòng đóng tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển( Cà Mau) cho biết, đơn vị đã nắm được tin một số ngư dân địa phương nhặt được con vật lạ trông giống kỳ lân bằng kim loại, nghi là đồng khi mò ốc móng tay ở cửa biển.

Báo Tiền Phong cho hay, vào chiều 17/7, trong lúc đi lặn biển bắt ốc móng tay, hai thanh niên ở cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi đã nhặt được bức tượng nói trên cách bờ biển khoảng 500 m, ngay cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi.

Một trong hai thanh niên nhặt được con vật này, anh L.T.Đ. (ngụ tại xã Đất Mũi) kể lại: "Tụi em đang mò ốc thì đụng phải "con vật" trên. Khi đưa lên khỏi mặt nước xem thì thấy đó là bức tượng trông như hình thú hai đầu, có sừng, nhìn rất sợ... nên định vứt đi. Tuy nhiên, nghĩ đem về bán ve chai cũng có tiền nên lấy đem về".

Ông L.T., cha ruột của L.T.Đ., một trong những người trực tiếp lau chùi khi con trai mang bức tượng về lưu giữ trong nhà cho biết thêm, hiện bức tượng đã được cơ quan chức năng giữ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/su-that-bat-ngo-ve-tuong-ky-lan-2-dau-nghi-la-co-vat-o-ca-mau-a285891.html