Sự thật bất ngờ về nữ điệp viên khiến phát xít Đức phải dè chừng

Krystyna Skarbek là nữ điệp viên huyền thoại trong Chiến tranh thế giới 2 khiến phát xít Đức phải dè chừng. Nổi tiếng xinh đẹp và thông minh, nữ điệp viên Krystyna làm việc cho cơ quan tình báo Anh và có nhiều đóng góp vào thắng lợi cho nước này.

Nữ điệp viên huyền thoại Krystyna Skarbek sinh ra ở Ba Lan năm 1908. Khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra, bà đang sống ở Ethiopia cùng với người chồng thứ 2 của mình.

Vào thời điểm ấy, chồng của Krystyna đang giữ chức vụ Tổng lãnh sự của Ba Lan ở Ethiopia.

Về sau, hai vợ chồng Krystyna trở về Anh và sẵn sàng tham gia cuộc chiến bảo vệ nước Anh trước phe phát xít.

Với sự giới thiệu của Frederick Augustus Voigt, bà Krystyna được Cơ quan Tình báo Mật (tức MI6 – cơ quan tình báo đối ngoại của Anh) chiêu mộ.

Thời gian đầu làm điệp viên, bà được cử sang Hungary. Tại đây, bà được một vận động viên trượt tuyết Olympic hộ tống sang Ba Lan.

Khi làm nhiệm vụ ở Ba Lan, Krystyna đã thu thập tin tức tình báo về Đức quốc xã rồi gửi về London. Bà cũng cố gắng thuyết phục mẹ rời thủ đô Warszawa nhưng không thành.

Một trong những nhiệm vụ thành công của nữ điệp viên Krystyna là thu thập được tài liệu mật về chiến dịch Barbarossa của trùm phát xít Hitler.

Những thông tin mật này được giao trực tiếp cho Thủ tướng Anh khi ấy là Winston Churchill.

Theo Sarah - con gái của Thủ tướng Churchill, Krystyna là điệp viên được cha bà vô cùng quý mến. Với những đóng góp to lớn cho lực lượng tình báo Anh trong Thế chiến 2, bà được tặng thưởng huân huy chương cao quý.

Vào năm 1952, nữ điệp viên huyền thoại một thời bị đâm chết tại khách sạn Shelbourne ở London. Hung thủ là một người đàn ông trước đó từng tán tỉnh bà nhưng bị nữ điệp viên từ chối tình cảm.

Tâm Anh (theo Express)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/su-that-bat-ngo-ve-nu-diep-vien-khien-phat-xit-duc-phai-de-chung-787955.html