Sự sợ hãi của Stalin đến từ lời nguyền ngôi mộ Timur

Joseph Stalin nổi tiếng là một trong những nhà độc tài tàn nhẫn nhất lịch sử. Các chính sách của ông dẫn đến nạn đói và áp bức của hàng triệu người dân Nga trong ba thập kỷ. Stalin tỏ ra không sợ hãi và thách thức các cường quốc trên thế giới trong suốt thời gian cầm quyền của mình. Nhưng đã có lúc ông vô cùng kinh hãi trước một người đã chết, Timur.

Vào thế kỷ thứ 14, nhà chinh phục người Thổ - Mông Timur (Thiếp Mộc Nhi), hay còn được gọi là Tamerlane, nổi tiếng là một trong những kẻ xâm lược tàn ác và khát máu nhất Trung Á. Trong những chiến dịch khốc liệt, ước tính đoàn quân của ông ta đã cướp đi sinh mạng của khoảng 17 triệu người - con số gây sốc so với dân số thế giới vào thời điểm đó.

Joseph Stalin

Joseph Stalin

Timur đã xây dựng nên Đế chế Timurid rộng lớn, trải dài từ Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Kuwait và Iran ngày nay, xuyên qua Trung Á bao gồm một phần của Kazakhstan, Afghanistan, Azerbaijan, Gruzia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Pakistan, Ấn Độ, thậm chí vươn đến Kashgar ở Trung Quốc.

Tự nhận mình là người thừa kế của Thành Cát Tư Hãn, dù không có họ hàng gì với vị đại hãn lừng lẫy này, Timur được coi là một trong những nhà lãnh đạo quân sự tài ba nhất trong lịch sử, nhà chiến thuật bậc thầy, khó ai sánh bằng.

Ngôi mộ của Timur, Căn nguyên của Nỗi sợ hãi của Stalin

Người dân địa phương của Samarkand luôn tin rằng ngôi mộ của Timur bị nguyền rủa và nếu ai đó cố gắng khai quật thi thể của ông ta, lời nguyền sẽ đến với họ. Stalin đã nghe về những điều này, tuy nhiên vẫn quyết định khám phá ngôi mộ .

Các nhà khoa học Liên Xô muốn thực hiện các nghiên cứu về cơ thể và tạo ra một bản sao của Timur. Tin tức này đã làm dấy lên một làn sóng lo sợ trong người dân địa phương, họ cảnh báo những người khai quật hãy tránh xa ngôi mộ của Timur vì nó sẽ chẳng mang lại gì ngoài cái chết và sự hủy diệt.

Người Liên Xô không coi trọng bất cứ điều gì và nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là trò lố bịch và tiếp tục cuộc khai quật. Khi các nhà khoa học tìm thấy quan tài của Timur, nó có khắc hai lời cảnh báo, "Khi tôi trỗi dậy từ cõi chết, cả thế giới sẽ run sợ."

Một dòng chữ khác cũng đã được phát hiện sau đó: "Bất kỳ ai làm xáo trộn lăng mộ của tôi sẽ giải phóng một kẻ xâm lược Kinh khủng hơn tôi."

Khi quan tài của Timur được mở ra, nó tràn ngập khắp lăng mộ bằng các loại nước hoa khác nhau. Mọi người nghĩ rằng những loại nước hoa này có liên quan gì đó đến lời nguyền. Nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng mùi là từ các loại dầu dùng để ướp xác.

Người Liên Xô, do nhà nhân chủng học Mikhail Gerasimov dẫn đầu, đã đưa thi thể của ông tới Moscow để nghiên cứu. Vào ngày 22/6/1941, đúng hai ngày sau khi khai quật, Hitler đã tiến hành một cuộc xâm lược bất ngờ vào Liên Xô, cướp đi sinh mạng của gần 25 triệu công dân Liên Xô.

Nhiều ngày trôi qua, Mikhail và các đồng nghiệp của mình bắt đầu lo lắng rằng có thể người dân địa phương của Samarkand đã đúng. Có thể ngôi mộ đã bị nguyền rủa. Tin tức về lời nguyền lan truyền trong giới lãnh đạo chính trị của Mátxcơva.

Stalin cũng vô cùng sợ hãi vì ông đã làm mọi cách để không bị Hitler xâm lược. Ông ta để ý đến tình hình, ra lệnh cải táng thi thể của Timur đồng thời cho máy bay vận tải đưa xác về Samarkand. Thi thể của Timur được cải táng vào tháng 11/1942.

Lăng mộ của Timur, Gur e Amir - Nguồn: Wikipedia.org

Những người tin rằng lời nguyền là có thật đã liên kết việc cải táng thi thể của Timur với thực tế là sau khi cải táng, Liên Xô đã giành chiến thắng trong trận Stalingrad, trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Diễn biến của cuộc chiến cũng thay đổi, và Liên Xô hiện đang tấn công.

Không rõ tại sao Stalin lại muốn khai quật mộ của Timur và có lẽ sẽ vẫn là một ẩn số, như nhiều điều ở Liên Xô. Nhiều người vẫn tin rằng lời nguyền không có gì quan trọng đối với nó. Hitler thật điên rồ và hắn sẽ xâm lược Liên Xô ngay cả khi ngôi mộ của Timur không được mở.

Theo historyofyesterday

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/su-so-hai-cua-stalin-den-tu-loi-nguyen-ngoi-mo-timur-41100/