Sự nuông chiều thái quá

Khi cả nhà quyết định ra ngoài trời đi dạo, bất thình lình có tiếng hét vang:

- Con không thích cái thắt lưng màu vàng này, nó chẳng hợp với chiếc váy xanh của con - Cô con gái lớn Lena từ chối thẳng thừng.

Tất cả mọi người phải quay lại, cố sức an ủi cô bé. Đúng là một “cú sốc” thực sự cho những người xung quanh.

Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng, chí ít Lena đã tốt nghiệp Khoa Thiết kế thời trang thuộc một học viện nghệ thuật nào đó nên rất rành rẽ trong kỹ thuật phối màu siêu đẳng.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Rồi ra mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa khiến bầu không khí yên lành cố hữu đã trở lại trong gia đình.

Nhưng lại xảy đến một chuyện khác:

- Mẹ ơi, đã bao lần con dặn mẹ đừng có phết bơ lên bánh mì của con, nó chỉ rặt những chất đạm vô bổ thôi - Đến lượt cô em Mina lên tiếng cằn nhằn với bà mẹ.

Phải chăng Mina đã là bác sĩ dinh dưỡng, hoặc nữ chuyên viên về các vấn đề ẩm thực?... Nhưng dù gì đi nữa, cha mẹ cũng nhất quyết phải chiều theo ý cô.

Quả thật là có những lứa thế hệ kế tiếp khiến các đấng sinh thành phải… “dựng tóc gáy” lên.

Ví như thời gian gần đây cô chị Lena bắt đầu để ý đến đề tài phim nhiều tập, nhất là thiên truyền hình ăn khách “Trò chơi vương quyền”.

Còn cô em Mina lại có những mối lưu tâm khác hẳn, xem ra hấp dẫn hơn là chỉ ngồi nhà coi tivi…

Rồi ra cha mẹ của cặp ái nữ duyên dáng thuộc lứa hậu duệ “độc đáo” này buộc phải tìm đến một nhà tâm lý học nổi danh, nhờ ông ta cố vấn giúp họ thâm nhập được vào thế giới riêng của Lena và Mina. Nhưng bất thành…

Cuối cùng họ phải cậy nhờ tới khoa học chính thống, cùng niềm hy vọng, rằng đó chỉ là những “trạng thái nhất thời” của con cái họ. Do quá bận rộn trong chuyện kiếm tiền cùng các công việc đời thường khác, thậm chí họ chẳng còn thời gian để xem vô tuyến, nhất là các chương trình dành cho việc dạy dỗ con em trong nhà.

Còn chính Lena và Mina lại tận dụng một cách tinh ranh, hòng “độp lại” những lời khuyên thấu đáo từ màn ảnh nhỏ ấy. Thực ra một ngày bình thường của cái gia đình này thường kết thúc bằng cuộc điện thoại với ông bà nội, hoặc ông bà ngoại, chủ yếu là nhắc các cụ đừng quên sáng mai tới đưa lứa hậu duệ trực hệ là Lena và Mina đi… mẫu giáo.

Truyện vui của Alexander Popovic (Serbia)- Xuân Hiếu (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/su-nuong-chieu-thai-qua-568821/