Sự non nớt của Solskjaer trong trận MU thua PSG

Fred trở thành 'tội đồ' trong ngày MU thua PSG 1-3 ngay tại Old Trafford. Tuy nhiên, HLV Ole Solskjaer cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Tấm thẻ đỏ trọng tài Daniele Orsato "tặng" cho Fred có thể trở thành bước ngoặt số phận với MU tại Champions League. Và nếu "Quỷ đỏ" dừng bước ngay từ vòng bảng, HLV Solskjaer có lẽ tiếc nuối vì quyết định vẫn tin dùng tiền vệ người Brazil ở "Nhà hát của những giấc mơ".

Nước cờ sai lầm của Solskjaer

Fred có thể phải đi tắm sớm từ phút 23 của trận đấu. Trọng tài Orsato không nhìn thấy pha húc đầu của cầu thủ này với Leandro Paredes trong hiệp 1. Thế nhưng, VAR đã ghi lại tất cả.

Hôm 22/11, Nicolas Pepe của Arsenal từng nhận thẻ đỏ vì hành động tương tự với Ezgjan Alioski bên phía Leeds United tại Premier League. Kịch bản tương tự có thể dành cho Fred.

Trọng tài Orsato chăm chú theo dõi màn hình VAR trên sân Old Trafford rạng sáng 3/12. Tất cả đều nghĩ tiền vệ của MU khó thoát khỏi tấm thẻ đỏ sau hành động nông nổi.

Sau cùng, quyết định của "Vua áo đen" người Italy chỉ là một tấm thẻ vàng. HLV Solskjaer thở phào nhẹ nhõm ngoài đường biên, còn Fred cười trừ thể như công lý được thực thi.

 Fred lẽ ra nên được rút ra sân ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Ảnh: Getty.

Fred lẽ ra nên được rút ra sân ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Ảnh: Getty.

Chiến lược gia người Na Uy vẫn tin dùng Fred trong thời gian còn lại. Ông bỏ mặc 2 ngôi sao Donny van de Beek và Paul Pogba, những người đang hừng hực khí thế, trên ghế dự bị.

Fred chơi không quá ấn tượng tới khi nhận thẻ vàng thứ hai trong trận (đồng nghĩa với thẻ đỏ). Anh thậm chí gặp vấn đề tâm lý khi tỏ ra nôn nóng trong nhiều tình huống.

Trên sân Old Trafford, người đá cặp với Fred ở khu trung tuyến là Scott McTominay mới thi đấu xuất sắc hơn. Tiền vệ người Scotland có 7 tình huống tắc bóng thành công, 2 tình huống phá bóng và 1 pha đánh chặn.

Fred xứng đáng phải rời sân ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. HLV Solskjaer hoàn toàn có thể đưa Pogba hoặc Van de Beek vào sân thay thế mà không làm xáo trộn chiến thuật của đội nhà.

Pogba có thể chơi ở vai trò tiền vệ lùi sâu. Đây không phải vị trí sở trường và giúp ngôi sao người Pháp phát huy phẩm chất hay nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng là cựu sao Juventus từng đảm nhiệm vai trò này.

Van de Beek cũng có thể thay thế Fred ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nếu đưa tiền vệ người Hà Lan vào sân, đội hình "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ thay đổi thành 4-1-2-1-2 hình kim cương, hệ thống từng giúp họ đè bẹp Leipzig.

Ở mùa 2020/21, HLV Solskjaer luôn coi Fred là mảnh ghép phù hợp trong hình thể (shape) của MU. Ông thầy người Na Uy muốn tạo ra trục xương sống đủ mạnh và nhanh nhẹn.

Thực tế là MU tỏ ra không hề lép vế trước PSG suốt thời gian Fred xuất hiện trên sân. Chủ nhà có thể kết liễu số phận đối thủ nếu Anthony Martial, Marcus Rashford hay Edinson Cavani tận dụng tối đa cơ hội.

Tuy nhiên, HLV Solskjaer phải phản ứng tốt hơn với diễn biến trận đấu. Trước một đối thủ có những quân bài tốc độ và khôn ngoan, khả năng chạm bước một kém cỏi của Fred có thể trở thành vấn đề lớn.

Nhìn chung, tiền vệ người Brazil không phải bản hợp đồng quá tệ của MU khi anh vẫn có những trận đấu coi được. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ này vẫn là hạn chế lớn.

Fred cũng xử lý quá cẩu thả. Anh lẽ ra phải thi đấu bình tĩnh hơn sau khi may mắn thoát thẻ đỏ trong hiệp một. Tiền vệ này làm điều ngược lại và khiến "Quỷ đỏ" trả giá.

Dù vậy, HLV Solskjaer phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Ông thầy người Na Uy cần có quyết định táo bạo hơn trong cách sử dụng nhân sự, thay vì đặt niềm tin mù quáng vào quân bài sớm gặp bất ổn.

HLV Solskjaer phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi để MU thua PSG. Ảnh: Getty.

MU tự làm khó mình

Thất bại trước PSG chưa phải thảm họa khi MU vẫn còn quyền tự quyết số phận ở loạt trận cuối. Gặp Leipzig trên nước Đức, đại diện thành Manchester chỉ cần một điểm sẽ đi tiếp vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã tự đá bay lợi thế lớn của mình. Trong trường hợp vượt qua vòng bảng trước một vòng đấu, cựu vương Champions League có thể di chuyển tới sân Red Bull với tâm lý rất thoải mái.

Những trụ cột như David de Gea, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Marcus Rashford cũng có thể được nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận derby thành Manchester ngày 12/12. Rủi ro tổn thất nhân sự vì chấn thương với MU cũng được giảm bớt.

Từ chỗ nắm nhiều lợi thế, MU biến cuộc chơi trở nên khó nhọc hơn. Dù vậy, sau những gì đội bóng Anh thể hiện trước PSG, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào những điều tích cực sẽ chờ đợi phía trước.

MU chơi không quá lép vế và thậm chí dồn ép đương kim á quân Champions League trong một số thời điểm. Khác biệt duy nhất giúp đại diện nước Pháp giành 3 điểm nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

MU cần duy trì những tín hiệu tích cực cho chuyến đi tới nước Đức vào giữa tuần sau. Trong trường hợp không thể hạ được Leipzig, HLV Solskjaer có lẽ còn suy ngẫm nhiều về tấm thẻ đỏ của Fred.

Nếu chiến lược gia người Na Uy rút tiền vệ này khỏi sân từ sớm, "Quỷ đỏ" chưa chắc đã thua PSG. Nói cách khác, niềm tin mù quáng vào tiền vệ người Brazil có thể trở thành bước ngoặt định đoạt số phận MU tại Champions League.

Solskjaer nói về pha thoát thẻ đỏ của Fred trước PSG HLV của MU cảm thấy may mắn khi Fred không bị truất quyền thi đấu ở hiệp một trận thua 1-3 trước đội khách PSG ở vòng bảng Champions League rạng sáng 3/12 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-non-not-cua-solskjaer-trong-tran-mu-thua-psg-post1159318.html