Sự nhố nhăng khiến Lingard lụn bại ở Man Utd

Jesse Lingard từng được coi là niềm hy vọng, tương lai của Man Utd. Nhưng tới năm 2021, tiền vệ người Anh chỉ để lại thất vọng.

Vào giờ nghỉ giữa hiệp của trận tứ kết FA Cup giữa Norwich City và Man Utd ở mùa 2019/20, bình luận viên của United Peoples TV chia sẻ thông điệp trên mạng xã hội: "Một điều chúng ta có thể chắc chắn, đây là lời chia tay với Jesse Lingard ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa".

"Mọi thứ chấm hết với Lingard. Màn trình diễn của cậu ấy cho đến hiện tại của trận đấu trở thành lời nhắc nhở khủng khiếp về thứ bóng đá mà chúng ta phải thường xuyên theo dõi trong những năm gần đây".

Lingard như gã hề ở Man Utd

Tiền vệ người Anh bị HLV Ole Gunnar Solskjaer rút khỏi sân ở phút 63. Khoảnh khắc ấy đánh dấu cột mốc cho sự thoái trào của người từng được kỳ vọng trở thành tương lai CLB.

Nhà báo Jonathan Wilson của Guardian cho rằng Lingard không biết nắm bắt cơ hội. Trận gặp Norwich được cho là "chiếc phao cứu sinh" với tiền vệ này. Song, Lingard lại đá bay tấm vé có thể giúp bản thân trụ lại sân Old Trafford.

Trước Norwich, Lingard rất nỗ lực. Anh cho thấy rất nhiều năng lượng và di chuyển khắp sân. Thế nhưng, điều đó không đủ có thể thuyết phục HLV Solskjaer và người hâm mộ.

Nhà báo Andy Mitten của Athletic đưa ra nhận xét tàn nhẫn: "Solskjaer không thể tin tưởng những cầu thủ như Lingard nếu ông ấy muốn giành các danh hiệu".

Cây viết này còn miêu tả thứ bóng đá của Lingard quá "tầm thường". Và một cầu thủ với chất lượng chuyên môn kém không xứng đáng được chơi cho Man Utd.

 Lingard gây thất vọng lớn tại Man Utd. Ảnh: Getty.

Lingard gây thất vọng lớn tại Man Utd. Ảnh: Getty.

Lingard đang ở độ chín của sự nghiệp. Song, điều chờ đợi anh ở Man Utd lại là bi kịch. Hôm 28/1, tiền vệ người Anh bị đánh bật khỏi "Nhà hát của những giấc mơ" và phải phiêu dạt sang West Ham.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh với Lingard. Từng có thời điểm tiền vệ người Anh được xem là biểu tượng trong tương lai của Man Utd.

Không có bức tranh màu hồng nào xuất hiện sau đó.

Lingard lụn bại vì chuyên môn kém và thái độ nhố nhăng ở Man Utd. Truyền thông Anh cho rằng tiền vệ sinh năm 1992 rất nghiện mạng xã hội và chỉ chăm lo kinh doanh. Anh hiện sở hữu dòng sản phẩm thời trang JLingz và nước hoa cao cấp.

Trên sân tập, Lingard thích đóng vai "kẻ hề" hơn là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh thường xuyên có hành động "múa may quay cuồng".

Tiền vệ sinh năm 1992 coi đó là niềm vui nên thường đăng tải khoảnh khắc ấy lên mạng xã hội. Hành động này vấp phải sự chỉ trích của người hâm mộ.

Lingard chưa phải siêu sao hạng A tại Man Utd, nhưng lại hành xử như tên tuổi lớn. Anh thích trưng diện để buộc tất cả phải chú ý đến mình.

Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd dường như quá yêu bản thân. Anh sử dụng chiếc ốp lưng điện thoại in hình pha ăn mừng thương hiệu riêng.

Lingard đang làm mọi cách để trở thành tâm điểm dưới ánh đèn sân khấu. Thế nhưng, điều lại khiến anh lụn bại.

Các thương hiệu không coi tiền vệ người Anh là tên tuổi đủ lớn cũng như hấp dẫn để họ bắt tay.

"Các khách hàng chưa bị thuyết phục bởi những gì Lingard làm. Dòng sản phẩm thời trang của cậu ấy lỗ 200.000 bảng trong năm đầu tiên. Có lẽ, Lingard nên tập trung vào sự nghiệp bóng đá, để gây ấn tượng với HLV Solskjaer nhiều hơn", nhà báo Jon Boon của Sun chia sẻ.

Lối sống của Lingard dường như bị ảnh hưởng bởi Paul Pogba. Cả hai đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp, nhưng lại có ngã rẽ số phận khác nhau. Pogba là cầu thủ được săn đón trên thế giới, còn Lingard chỉ được vài đội bóng tầm trung quan tâm.

Như Lingard, Pogba cũng rất điệu đà và chăm hoạt động trên mạng xã hội. Tuy vậy, tiền vệ người Pháp vẫn đứng trên đỉnh cao nhờ sở hữu tài năng xuất sắc. Còn Lingard thì không.

Lingard chỉ toàn gây sự chú ý với những trò nhố nhăng. Ảnh: Getty.

Tiếc nuối cho Lingard

Lingard vốn là hình mẫu cho những cầu thủ trẻ Man Utd. "Khi tôi còn là một cậu bé, tôi rất ngưỡng mộ Marcus Rashford, Jesse Lingard và Scott McTominay, tất cả họ đều được đôn lên đội một", tiền đạo Mason Greenwood nói.

Người hâm mộ Man Utd cũng từng được thấy một Lingard sở hữu khả năng chọn vị trí rất thông minh cũng như tì đè không biết mệt mỏi. Điều đó giúp tiền vệ người Anh bước ra ánh sáng và chen chân vào đội một.

Những phẩm chất ấy không còn khi Lingard chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ngày 26/7/2020, Lingard ghi bàn tại Premier League. Song, đó là pha lập công đầu tiên của cầu thủ này tính từ tháng 12/2018.

Không HLV nào có thể chấp nhận một cầu thủ với màn trình diễn kém cỏi như vậy. Cú trượt dài của Lingard vẫn tiếp diễn khiến tình hình trở nên ảm đạm rất nhiều.

Giữa tâm bão chỉ trích, Lingard vẫn tỏ ra hời hợt. Anh "mê" đọc rap và nhảy múa, sau đó đăng những khoảnh khắc này lên mạng xã hội. Điều đó càng khiến hình ảnh tiền vệ sinh năm 1992 xấu dần.

"Gã đó bao nhiêu mà làm trò như vậy", một cổ động viên Man Utd thốt lên khi thấy Lingard diễn "trò hề" trên sân tập.

HLV Solskjaer cũng hết cách với Lingard. Ông không thể nâng cấp một cầu thủ với thái độ thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Khi mùa 2020/21 khai màn, đó cũng là lúc chiến lược người Na Uy phát đi thông điệp tới Lingard. Anh không còn nằm trong kế hoạch của CLB.

Trong kỳ chuyển nhượng đông, Lingard dọn đồ rời Man Utd, kết thúc một thập niên gắn bó với sân Old Trafford. Trả lời Telegraph, HLV Solskjaer nhấn mạnh vẫn chào đón tiền vệ người Anh nếu cầu thủ này chơi tốt trong màu áo "The Hammers".

Song, thứ bóng đá của Lingard bị bỏ lại quá xa so với những đồng đội khác. Anh không giỏi như Paul Pogba, đẳng cấp lại kém Bruno Fernandes. So về sự nhiệt huyết lẫn khả năng đóng góp cho Man Utd, Lingard cũng đứng dưới Fred hay Scott McTominay.

Với Lingard, giấc mơ ở Man Utd đã khép lại. Và đó là bi kịch của một cầu thủ "sớm nở tối tàn".

Lingard trở lại đội hình của MU Trước chuyến làm khách đến sân Everton ở tứ kết League Cup, HLV Ole Solskjaer xác nhận sự trở lại của Jesse Lingard sau lần gần nhất ra sân hồi tháng 9.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-nho-nhang-khien-lingard-lun-bai-o-man-utd-post1178728.html