Sự nghiệt ngã của sân cỏ

Không phải Tuấn Anh, Xuân Trường hay bất cứ cầu thủ HAGL nào mà Văn Hậu (Hà Nội) và Văn Đức (SLNA) là 2 tuyển thủ trẻ có sự tiến bộ vượt bậc trong năm. Nhìn Văn Đức thi đấu, người ta dường như quên mất những đàn anh Minh Tuấn, Phi Sơn, Thanh Trung - những cầu thủ chạy cánh hàng đầu sân cỏ Việt Nam một thời.

Sau 6 mùa bóng (2012-2017) đá cho đội bóng đất Mỏ thì mùa giải vừa rồi đội trưởng Vũ Minh Tuấn đã dứt áo ra đi về đá cho FLC Thanh Hóa. Bất ngờ đây cũng là năm tiền đạo cánh này ghi ít bàn thắng nhất (4 bàn) sau 24 lần ra sân.

Khán giả xứ Thanh không ngờ cầu thủ đã từng ghi 11 bàn tại V-League 2016 lại sa sút như vậy. Khi còn thi đấu ở Than Quảng Ninh, cánh phải là Nghiêm Xuân Tú đã chia lửa rất nhiều cho Minh Tuấn, nay anh đơn độc.

Tre chưa già

Khi về đá FLC Thanh Hóa, cựu đội trưởng Than Quảng Ninh không còn được đồng đội chuyền bóng thuận lợi. Vũ khí lớn nhất của cầu thủ này là tốc độ không được phát huy, anh cũng không có nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng đá phạt. Tất nhiên hệ quả là cầu thủ vùng Mỏ từng khoác áo đội tuyển từ 2014 dừng lại ở con số 14 nhường cho các đàn em Hồng Duy, Văn Đức.

Văn Đức đã khoác đúng chiếc áo số 20 đàn anh PS10 để lại. Ảnh: Internet

Sau 5 năm khoác áo SLNA (2013-2017) thi đấu 107 trận, ghi được 25 bàn thắng, Phi Sơn rời xứ Nghệ gia nhập đội bóng của đàn anh Công Vinh để “làm mới” sự nghiệp quần đùi, áo số của mình. Trong màu áo mới CLB TP.HCM do chấn thương nên Phi Sơn chỉ ra sân 21 trận, ghi được 6 bàn thắng và không lọt vào danh sách đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2018.

Trong 5 năm trong màu áo xứ Nghệ, Phi Sơn không hề nhận thẻ đỏ thì ngay mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội chủ sân Thống Nhất, cầu thủ này đã phải “đi tắm sớm” (trận gặp chủ nhà Than Quảng Ninh). Được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam từ rất sớm (2014) và được vào đội tuyển quốc gia từ năm 2016. Khi đó nhiều người cho rằng chỉ cần bớt rê dắt, Phi Sơn hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng 1 vị trí đá biên ở đội tuyển cùng Thanh Trung, Minh Tuấn, Văn Toàn.

Những tưởng rời sân Vinh đi đến bến bờ mới, với đôi chân có kỹ thuật khá điêu luyện, thể hiện tố chất cầu thủ đá biên, Phi Sơn sẽ có tương lai sáng lạn cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Nhưng đến giờ, CLB TPHCM vẫn lận đận cuối BXH V-League 2018, còn số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của PS10 vẫn dừng ở con số 3. Tại CLB mới, Phi Sơn không có những đường chuyền thuận lợi như Khắc Ngọc đã từng làm khi còn đá cho SLNA.

Nếu như sự vắng mặt của Quả bóng vàng 2017 Đinh Thanh Trung đã để lại sự nuối tiếc nhất định thì việc 2 cầu thủ được kỳ vọng Phi Sơn, Minh Tuấn không có mặt tại AFF Cup 2018 lại được coi là chính xác.

Rõ ràng, khi rời đội bóng cũ, cả Phi Sơn, Minh Tuấn ngoài việc có thu nhập tốt đều hướng tới những danh hiệu cao hơn trong sự nghiệp. Nhưng khá bất ngờ, tại các đội bóng con nhà giàu, được coi là có nhiều tham vọng hơn, họ đã không phát huy được năng lực chuyên môn.

Măng đã mọc

Trong khi đó, đàn em Văn Đức - người thay thế Phi Sơn lại có bước thăng tiến kỳ diệu. Tại SLNA dù bị chấn thương sau ASIAD 18 Văn Đức cũng kịp ra sân 19 trận trong màu áo SLNA, ghi 9 bàn thắng giúp đội bóng xứ Nghệ đứng thứ 4 của mùa giải. Điều quan trọng là Văn Đức đã tạo thương hiệu trong màu áo U23, Olympic và giờ đây là tuyển quốc gia.

Ông thầy Hàn Quốc là người phát hiện và nâng tầm Văn Đức lên. Ảnh tư liệu: VH

Tiền vệ số 20 không có những pha đi bóng lắt léo như Phi Sơn, không có thân trên dẻo như Thanh Trung, cũng chưa có pha sút phạt đẳng cấp như đàn anh Minh Tuấn. Lối đá của Văn Đức đơn giản, dựa trên nền tảng thể lực khá bền, khả năng chọn vị trí nhạy cảm và hễ rảnh chân là tung ngay cú sút. Ông thầy Hàn Quốc là người phát hiện và nâng tầm cầu thủ SLNA này lên.

Lần thứ 4 ra sân trong đội hình tuyển Việt Nam, cầu thủ 22 tuổi này đã có bàn thắng đầu tiên sau khi có 1 pha kiến tạo, 1 pha sút bóng trúng cột dọc tại giải đấu này. Không mấy người nghĩ đến sự thay thế hoàn hảo của Văn Đức cả ở CLB lẫn cấp bậc đội tuyển quốc gia với vị trí của đàn anh Phi Sơn. Tại AFF Cup 2018, cầu thủ số 20 này có sự tiến bộ vượt bậc, trở thành quân bài chiến lược của ông Park Hang-seo.

Không phải Phi Sơn, Minh Tuấn không có sự nỗ lực hay thiếu đi khát khao được mặc chiếc áo đội tuyển nhưng đôi khi trong bóng đá người ta cần có thêm cái duyên. Khá nhiều cầu thủ rời khỏi đội bóng mà mình đã nhiều năm gắn bó tự dưng phong độ tụt xuống và sớm mất hút khỏi sân cỏ.

Nhưng có cầu thủ trẻ, trước những cơ hội nhỏ nhoi nhưng họ đã nhanh tay nắm bắt và nâng cấp trình độ của mình. Văn Đức đang là cầu thủ như thế. Nếu vô địch AFF Cup 2018 thì cầu thủ xứ Nghệ còn có tương lai tuyệt vời hơn nữa.

Catcosan Vinh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/su-nghiet-nga-cua-san-co-224688.html