Sự nghiệp mờ nhạt và hôn nhân trắc trở của Tùng Dương - nam diễn viên tuyên bố vừa bỏ vợ 3

Tùng Dương bước vào làng sân khấu được gần 30 năm nhưng anh vẫn chưa để lại ấn tượng mạnh trong lòng công chúng.

Diễn viên Tùng Dương bắt đầu tham gia lĩnh vực phim ảnh từ năm 1994, nhưng phải đến những năm đầu 2000, anh mới được công chúng thực sự biết đến với những vai diễn phản diện xuất sắc.

Anh ghi dấu ấn trong phim "Chuyện phố phường" với vai Lân. Sau đó, Tùng Dương vào một số vai diễn trong loạt phim "Cảnh sát hình sự" như: vai Ban trong "Lãnh địa đen", vai Lưu trong "Hành trình bí ẩn", vai quân sư Thép trong "Đầm lầy bạc".

Sau đó là vai Lương Nhân trong "Đàn trời", vai tướng ngụy Trần Long trong "Dòng sông phẳng lặng", vai Trần Vương trong "Khi đàn chim trở về", vai Lê Hải trong "Mạch ngầm vùng biên ải", ... cùng nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình khác.

Tùng Dương thường vào những vai phản diện trên màn ảnh.

Tùng Dương thường vào những vai phản diện trên màn ảnh.

Tuy nhiên trong suốt các bộ phim ấy, Tùng Dương vẫn không "thoát vai" và đóng đinh ở chất phản diện. Chính vì vậy, anh không thực sự gây được hiệu ứng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Hiện nay ngoài việc đóng phim, làm biên kịch, đạo diễn,... Tùng Dương còn mở công ty chuyên kinh doanh về các lĩnh vực truyền thông, giải trí và đào tạo diễn viên.

Gần 30 năm sự nghiệp phim ảnh, Tùng Dương chưa thực sự trở thành cái tên được khán giả nhớ đến nhiều.

Trong cuộc sống riêng tư, diễn viên Tùng Dương khá lận đận tình duyên với 3 đời vợ và hiện có 4 cô con gái. Vừa ra trường được một năm, Tùng Dương đã cưới vợ. Họ có với nhau một cô con gái.

Tùng Dương và Hoa Thúy.

Nói về cuộc hôn nhân đầu và lý do ly hôn, Tùng Dương tâm sự với Dân trí: "Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu của Hà Nội. Nhà chỉ có hai anh em. Chúng tôi được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Có lẽ vì vậy, tuổi trẻ tôi ham chơi, tôi hơi hư… Vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi vẫn ham chơi…".

Cũng chính sự ham chơi và kết hôn khi còn quá trẻ khiến cho cuộc hôn nhân giữa Tùng Dương và người vợ đầu trục trặc. Khi còn chưa chấm dứt hôn nhân với người vợ đầu, anh gặp nữ diễn viên Hoa Thúy khi tham gia chung dự án phim "Sống mãi với Thủ đô".

Trong phim, Hoa Thúy vào vai em gái Tùng Dương. Sự kết hợp khiến cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định tiến đến với nhau sau 10 tháng hẹn hò. Khi ấy Hoa Thúy 18 tuổi còn Tùng Dương đã gần 30, họ đến về sống chung với nhau. Đến khi Tùng Dương và Hoa Thúy có con với nhau, thủ tục ly dị với cuộc hôn nhân đầu tiên của anh mới được hoàn tất. Tuy nhiên chỉ sau 7 năm chung sống, Tùng Dương và Hoa Thúy vẫn đường ai nấy đi.

Tùng Dương và vợ ba cùng 2 con gái.

Họ kết thúc trong êm đẹp, Tùng Dương kể về cuộc hôn thứ 2 này: "Hôn nhân đổ vỡ vì nhiều lý do. Về nhiều khía cạnh, tôi thương Thúy. Sau mọi sự đổ vỡ, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi, đau khổ hơn. Tôi không nói xấu đàn ông, nhưng thật sự, đa phần đàn ông đều ích kỷ với cái "tôi" quá lớn. Phụ nữ vẫn thường là nạn nhân của thói sỹ diện và ích kỷ ấy".

Tùng Dương thừa nhận bản tính ích kỷ gia trưởng của mình. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng còn có những lý do khác khiến hôn nhân rạn nứt. Anh nói: "Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận", tôi không muốn nói xấu vợ mình, cái gì đã đổ vỡ là đổ vỡ, cái gì tổn thương là đã tổn thương, không bao giờ có thể hàn gắn lại mọi chuyện nguyên lành, trọn vẹn như cũ…"

Chia tay Hoa Thúy, Tùng Dương như người mất phương hướng, thương con, thương thân và thương cha mẹ. Anh đã có nhiều suy nghĩ tiêu cực mất phương hướng nhưng Tùng Dương vẫn có những đứa con để dõi theo, vẫn có cha mẹ ngóng chờ. Chính họ giúp anh vượt qua suy nghĩ "điên rồ" khác để cố gắng sống.

Trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, nam diễn viên sinh năm 1969 từng không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Nhưng duyên số cho anh gặp Trang Nhung - người phụ nữ thứ 3 hàn gắn cho anh những vết thương lòng. Ở khoảnh khắc đấy, Tùng Dương nghỉ mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên Trang Nhung.

Ở tuổi 51, Tùng Dương lẻ bóng một mình.

Cuộc hôn nhân thứ 3 này bắt đầu khi anh đã 38 còn cô mới ngoài đôi mươi. Người con gái kém anh 17 tuổi đã chủ động bày tỏ tình yêu và muốn ở bên cạnh anh mà không màng tới một đám cưới. Nhưng sau đó, vì không muốn người phụ nữ của mình thiệt thòi, anh làm đám cưới với cô sau hơn một năm tìm hiểu.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tùng Dương tự nhận, bản thân mình đã có những sai lầm, ích kỷ, không vượt qua được cái tôi để rồi đánh vỡ và đánh mất hạnh phúc trong quá khứ.

Tuy nhiên, sau hơn chục năm sống chung có với nhau 2 mặt con, Tùng Dương vẫn chia tay Trang Nhung. Nói về việc chia tay này, Tùng Dương trải lòng: "Tôi từng nghĩ vì con để níu kéo cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, mâu thuẫn cứ chồng chất lên quá nhiều. Dần dần, cả hai vợ chồng quá mệt mỏi và không thể sống bên nhau. Tôi cũng không thể để những cuộc cãi vã của người lớn ảnh hưởng đến tinh thần con trẻ".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/su-nghiep-mo-nhat-va-hon-nhan-trac-tro-cua-tung-duong-nam-dien-vien-tuyen-bo-vua-bo-vo-3-20200708123501619.htm