Sự lươn lẹo của kẻ chứa chấp nhóm nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà

Trưởng công an xã Thanh Nưa rơi nước mắt nói về cái chết oan nghiệt của nữ sinh giao gà và sự lươn lẹo của kẻ chứa chấp nhóm nghi phạm sát hại nữ sinh khiến công an điều tra vô cùng vất vả.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Trưởng công an xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) Nguyễn Văn Hiển đã khóc khi kể về sự vô cảm gián tiếp giết chết con mình của bà Trần Thị Hiền.

Với ông Hiển, trong suốt nhiều năm làm Trưởng công an xã, vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại khiến ông ám ảnh và căm phẫn nhất.

Lãnh đạo công an xã Thanh Nưa nhớ như in buổi trưa mùng 3 Tết Nguyên đán 2019, khi đang đi chúc tết người thân, một cuộc gọi từ công an tỉnh gọi đến báo rằng người dân phát hiện 1 thi thể tại đội 11.

Kể từ cuộc gọi đó cho đến gần 1 năm sau đó, ông Hiển vẫn ám ảnh, thương xót cho nạn nhân, phẫn nộ về sự tàn nhẫn, mất nhân tính của nhóm đối tượng gây ra cái chết oan nghiệt cho cô gái.

Theo ông, các đối tượng gây án tại nhà Bùi Văn Công, Công nằm trong diện theo dõi của cơ quan công an vì nghiện ma túy và từng được công an xã làm hồ sơ đưa đi cai nghiện.

"Sau khi phát hiện thi thể của cô gái, chúng tôi được người dân cho biết vào đêm 30 Tết, tại khu vực nhà hoang xuất hiện nhiều tiếng chó cắn. Tuy nhiên vì người dân đang tập trung lo đón Tết nên hầu như không ai để ý đã xảy ra chuyện gì", ông Hiển kể.

Hiện trường phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên nằm tại một căn nhà hoang, cách nhà của Bùi Văn Công chưa đầy 50m. Ngay khi đến hiện trường, chứng kiện sự lươn lẹo, mồm miệng thao thao bất tuyệt của cặp vợ chồng Công - Thu, cơ quan công an đã liệt các đối tượng vào diện tình nghi.

"Khi biết xác nạn nhân nằm ở đội 11, chúng tôi xác định tại đây có 1 nhóm tụ tập để sử dụng ma túy tại nhà Công. Công an cũng đã theo dõi, thành lập chuyên án để nắm bắt quá trình buôn bán ma túy của Công.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa. Ảnh: Thanh Niên

Ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa. Ảnh: Thanh Niên

Ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa, cho Thanh Niên biết trước khi xảy ra vụ án, Công đã được cho đi cai nghiện và giáo dục. Khi Công trở về, các đối tượng tham gia vụ án gồm: Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng,... và một số đối tượng ở xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) thường đến tụ tập tại nhà Công, làm công trình cho đối tượng này, và được trả công bằng ma túy.

Theo ông Hiển, Công bán đất, mua xe tải và thường xuyên dùng chiếc xe này xuống xã Thanh Hưng chở hàng và mua ma túy. Đơn vị đã nắm bắt nhưng không được chặn xe ngoài đường, nên đã báo cáo cấp trên.

Khi xảy ra vụ án, vợ chồng Công - Thu có mặt tại hiện trường, thao thao bất tuyệt, và cho rằng mình là người phát hiện nạn nhân, tỏ ra không liên quan đến vụ án. Thu còn đi luộc trứng và mang bát cơm đặt gần thi thể nữ sinh.

“Lực lượng chức năng đến nhà Công test xem Công còn dùng ma túy không thì Công cầm chai bia và luôn miệng nói bắt được bọn dã man này phải xử thật nghiêm, mang ra xử bắn. Tuy nhiên, bằng các dấu vết, vật chứng để lại, Công biết không thể qua mặt được lực lượng công an, đã phải cúi đầu nhận tội”, ông Hiển nói.

Theo ông Hiển, vụ án xảy ra khiến cả nước rúng động trước tội ác man rợ của nhóm nghi phạm, và chính Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) là người gián tiếp gây ra cái chết của con gái mình.

“Vụ án này thật sự chấn động, đây là sự việc rất đau lòng, và chính mẹ của Cao Mỹ Duyên là người đã gián tiếp giết con mình.

Người chết đã chết rồi, vụ án cũng đã được làm sáng tỏ, tôi không muốn công luận nói quá nhiều về Cao Mỹ Duyên, nữ sinh này cũng trạc tuổi con tôi thôi, nhưng với một người mẹ tự thân như thế, tôi không chấp nhận người mẹ này, đánh đổi đồng tiền để mất đứa con”, ông Hiển bật khóc, và bày tỏ mong muốn mọi người dân làm ăn lương thiện, đừng gây tội ác với những người vô tội.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/su-luon-leo-cua-ke-chua-chap-nhom-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-79669-3.html