Sự lãng phí của một 'cậu ấm'

Tại Premier League mùa này, dàn cầu thủ trẻ tài năng của Chelsea, với những cái tên nổi bật như Tammy Abramham, Mason Mount, đang gây ấn tượng mạnh. Nhưng đội bóng ấy sẽ còn hay hơn nữa nếu họ không lãng phí rất nhiều ngôi sao trẻ khác, mà Jeremie Boga là ví dụ điển hình.

Jeremie Boga đang tỏa sáng trong màu áo Sassuolo.

Jeremie Boga đang tỏa sáng trong màu áo Sassuolo.

TỪ CHUYỆN CỦA BOGA

Sinh năm 1997, cao 1,74m, Jeremie Boga đã ăn tập tại Chelsea suốt từ năm 2009. Được đánh giá cao, nhưng đến năm 18 tuổi, tiền vệ người Bờ Biển Ngà vẫn không có cơ hội lên đội 1. Sân Stamford Bridge đầy rẫy những ngôi sao lớn và áp lực thành tích nghẹt thở khiến các HLV không dám mạo hiểm. Boga vì thế phải lang bạt sang Rennes và Granada rồi Birmingham thi đấu theo dạng cho mượn. Đến mùa hè năm 2018, Chelsea bán đứt Boga cho Sassuolo, đội bóng khi ấy vừa cán đích thứ 11 Serie A. Đấy là hành trình điển hình của một cầu thủ không có tương lai.

Nhưng chuyện thực ra không đơn giản thế. Khi bán Boga cho Sassuolo, Chelsea đã cài thêm một điều khoản cho phép họ được ưu tiên mua lại tiền vệ này. Nghĩa là, Chelsea rất hiểu tiềm năng rực rỡ của Boga. Thứ họ thiếu, chỉ là một môi trường cho ngôi sao trẻ này phát triển. Vì thế, Chelsea chấp nhận đẩy tiền vệ người Bờ Biển Ngà tới đội khác, nhưng vẫn chừa lại con đường để họ đón cầu thủ này trở về. Và đó là lý do, những ngày qua, các sếp chuyển nhượng của Chelsea đang tích cực đàm phán với Sassuolo nhằm mua lại Boga. Cầu thủ 23 tuổi, với 8 bàn thắng, 4 đường kiến tạo và vô số những pha đi bóng gợi nhớ đến Hazard ở Serie A mùa này, đã khiến Chelsea phải trải thảm đỏ mời anh trở lại.

ĐẾN CHUYỆN NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

Nếu mua lại Boga, Chelsea sẽ có một tiền đạo cánh xuất sắc thay thế cho Pedro. Nhưng nhìn rộng ra, nếu đội chủ sân Stamford Bridge mua lại những cầu thủ kiểu như Boga, họ có thể sở hữu một đội hình sao trẻ đình đám. Có thể kể ra rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng chỉ vì không may mắn mà đã bị Chelsea đẩy đi. Chẳng hạn như Nathan Ake. Hậu vệ người Hà Lan gia nhập lò Chelsea từ năm 2015, khi anh 15 tuổi và chỉ mất 2 năm, cầu thủ có ngoại hình y hệt huyền thoại Ruud Gullit đã được cho ra mắt Premier League.

Nhưng thời điểm ấy, Chelsea đang ngập trong khủng hoảng và HLV Jose Mourinho không còn nhiều tâm trí cho việc bồi dưỡng Ake. Hậu vệ người Hà Lan sau đó bị đẩy sang Watford rồi Bournemouth. Và phần còn lại, là chuyện riêng của Ake. Anh trở thành một trong những ngôi sao trẻ hay nhất Premier League, dĩ nhiên không phải trong màu áo The Blues.

Điều tương tự cũng diễn ra với Bertrand Traore. Tiền đạo 24 tuổi của Lyon từng khoác áo đội U21 Chelsea, nhưng rồi cũng bị quăng quật sang Vitesse và Ajax suốt 3 năm, trước khi đội chủ sân Stamford Bridge bán đứt anh tới Lyon. Bây giờ, Traore đã là một trụ cột của đội tuyển Burkina Faso với 54 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đã có 3 mùa giải rất thành công cùng Lyon.

Dĩ nhiên, giống như Boga, Traore cũng nằm trong tầm theo dõi của Chelsea suốt mấy năm qua và đội bóng Anh cũng có quyền mua lại tiền đạo 24 tuổi này theo điều khoản ưu tiên. Nhưng đặc quyền ấy, buồn thay, cũng phản ánh một nỗi khổ “không hề nhẹ” của The Blues. Nỗi khổ kiểu nhà giàu. Có nhiều tiền và có khả năng săn lùng ngôi sao trẻ khắp thế giới, Chelsea như một “cậu ấm” đứng trước cửa hàng đồ chơi, thỏa sức mua về những “món đồ” lóng lánh. Nhưng mua nhiều đến mức thừa mứa và không biết làm gì, nên rốt cuộc đem cho mượn vung vãi khắp nơi.

Người ta thống kê được rằng, hiện Chelsea đang có hơn 30 cầu thủ cho mượn khắp châu Âu, với rất nhiều những phiên bản khác của Boga, Ake hay Traore. Cả một nguồn lực hùng hậu bị lãng phí để rồi, khi muốn sử dụng, Chelsea lại phải chi thêm tiền như trường hợp của Boga. Thế nên mới nói, dù thành công với dàn sao trẻ hiện tại, Chelsea vẫn bị chê, vì họ đáng ra đã có thể thành công hơn nữa, nếu khai thác hết đội ngũ sao mai hùng hậu của mình.

ĐỨC CHÂU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202005/su-lang-phi-cua-mot-cau-am-900510/