Sự khác biệt lớn giữa 'Cô dâu 8 tuổi' Anandi và diễn viên bạc mệnh Pratyusha

Anandi trong "Cô dâu 8 tuổi" là một cô gái mạnh mẽ, dám đấu tranh vượt lên tất cả để tìm được hạnh phúc cho mình. Trái ngược với Anandi trên màn ảnh, ngoài đời, diễn viên thủ vai "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha lại là một cô gái yếu mềm, gục ngã khi tình yêu bị phản bội. Nhiều người cho rằng, giá mà Pratyusha cũng giống như Anandi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Một Anandi mạnh mẽ và kiên cường

Anandi – nhân vật chính của bộ phim dài 1.800 tập "Cô dâu 8 tuổi" vốn là một cô bé ngây thơ, hiền lành, chăm học. Anandi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ thuộc bang Rajasthan phía Tây Bắc Ấn Độ với gia đình.

Như nhiều cô cậu bé đồng trang lứa khác, Anandi cũng mơ mộng về một cuộc sống thần tiên, hằng ngày được đi học, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè thân thương và mơ ước trở thành một cô giáo. Nhưng, thế giới mà Anandi vẽ ra đã sụp đổ hoàn toàn kể từ khi cô trở thành nạn nhân của tục tảo hôn.

Anandi cũng từng suy sụp khi bị chồng ruồng bỏ

Suốt quãng thời gian tái hiện lại cuộc đời của nữ chính Anandi từ khi là một cô bé cho tới lúc trở thành một người mẹ, đoàn phim "Cô đâu 8 tuổi" đã thay tổng cộng 3 diễn viên. Trong số đó, phiên bản 2 của Pratyusha Banerjee chính là Anandi gây ấn tượng mạnh hơn cả.

Nếu như sao nhí Avikar Gor được yêu mến nhất bởi sự đáng yêu, nhí nhảnh và tràn ngập sức sống thì Pratyusha Banerjee trước hết lại khiến khán giả mê mẩn bởi nét đẹp quyến rũ đằm thắm. Nhưng hồng nhan thì bạc phận, vẻ đẹp rực rỡ của tuổi thanh xuân ấy lại bị bóp nghẹt trước hủ tục hà khắc và hơn hết là bởi tình yêu với người chồng thanh mai trúc mã.

Từ năm 8 tuổi, số phận đã buộc Jagdish lại với Anandi, họ là hai nạn nhân khổ sở nhất, cũng vô tội nhất trong vòng xoáy tảo hôn của chế độ xã hội cũ còn sót lại. Với một người con gái được nuôi dạy rất mực truyền thống như Anandi, Jagdish không chỉ là chồng, là bạn tri kỉ mà còn là lẽ sống của đời cô.

Anandi đã mạnh mẽ đứng lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Bởi vậy, rất dễ hiểu khi bị chồng phản bội để chạy theo người con gái khác, trái tim Anandi đã chết lặng vì đau đớn. Ánh sáng của cuộc đời đã mất, cô gái trẻ hoàn toàn suy sụp.

Thế rồi, cô bắt đầu đứng lên bằng chính đôi chân của mình và sự ủng hộ của gia đình chồng, cô đi học và trở thành cô giáo trường làng, dạy học cho những người phụ nữ khốn khổ như cô. Đứng lên bảo vệ cuộc sống của những người phụ nữ bị chồng đánh đập, phụ bạc, tTrở thành "trưởng làng trẻ" được cả làng tôn sùng và yêu mến.

Những cố gắng, sự nỗ lực của Anandi đã được "thần linh" đền đáp bằng một tình yêu đẹp như mơ với chàng thanh tra Shiv điển trai và tài giỏi. Bằng tình yêu to lớn, sự kiên nhẫn và bao dung, Shiv đã khiến Anadi rung động sau vết thương lòng với Jadish. Một đám cưới đã diễn ra, Anandi có được hạnh phúc viên mãn với Shiv.

Cuối cùng Anandi đã tìm được hạnh phúc

Bản thân Anandi là một người phụ nữ mạnh mẽ và nghị lực. Chính cô đã giúp cho cuộc sống của mình cũng như những người xung quanh hạnh phúc hơn.

Pratyusha đã không gặp được chàng Shiv của đời mình

Phần lớn thời gian Pratyusha đóng vai Anandi là khoảng thời gian u uất nhất cuộc đời của "Cô dâu 8 tuổi", bị phản bội, rũ bỏ bởi người chồng mà mình yêu thương nhất. Chính sự u uất trong giai đoạn này dường như đã khiến Pratyusha trở nên nhạy cảm, gánh nặng tâm lý nặng nề.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên từng nói rằng, khi bộ phim quay đến giai đoạn Jagdish phản bội Anandi chạy theo người con gái khác, Prat thực sự không thể chịu nổi, cảm xúc của nhân vật cứ ám ảnh cô suốt thời gian dài.

Rời xa hình ảnh "Cô dâu 8 tuổi", Pratyusha ở ngoài đời cũng là cô gái hết mình vì tình yêu. Cô đem lòng yêu nhà sản xuất Rahul Raj Singh và hai người đã có ý định sẽ đám cưới vào cuối năm nay.

"Người tính không bằng trời tính", khi đang ở cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, Pratyusha Banerjee đã tự kết liễu đời mình khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ không khỏi đau xót.

Để rồi hàng loạt góc tối cuộc đời cô được mọi người biết đến, tình yêu không được như ý muốn, cô không hạnh phúc như người ta vẫn nghĩ. Bạn bè cô cho biết, Rahul Raj Singh thường xuyên đánh đập và đe dọa cô. Một một thời gian dài, cô bị trầm cảm và tâm lí bất ổn.

Nam diễn viên Vikas Gupta - một người bạn thân thiết của cô tiết lộ, Pratyusha chưa dứt bỏ được Rahul vì sợ dư luận rùm beng chuyện tình cảm đổ vỡ của mình. Gupta còn cho biết, bạn gái cũ của Rahul là Saloni Sharma thường tới đánh đập Pratyusha trong lúc bạn trai cô đi vắng.

Pratyusha và bạn trai khi cả hai còn hạnh phúc

Có lẽ rằng, Pratyusha đã không thể mạnh mẽ và quyết đoán như Ananandi, cố không dám vứt bỏ tình yêu để tìm đến một cuộc sống mới hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Để rổi, cô ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bè bạn và người hâm mộ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/su-khac-biet-lon-giua-co-dau-8-tuoi-anandi-va-dien-vien-bac-menh-pratyusha-537251.bld