Sự khác biệt là Messi

Sau chiến thắng 3-0 của đội nhà ở trận lượt về vòng 16 đội gặp Chelsea (để qua đó hiên ngang tiến vào tứ kết với tổng tỉ số 4-1), HLV Ernesto Valverde của Barcelona đã nói rằng 'Barca đã may mắn khi loại được Chelsea'.Đó không hẳn là những lời lẽ xã giao của ông Valverde. Chelsea thực sự đã chơi bóng đầy ngoan cường, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ Barcelona sở hữu quái kiệt Lionel Messi…

Ở Nou Camp rạng sáng qua, tiền đạo người Argentina đã một tay “kéo đoàn tàu” Barcelona thẳng tiến vào vòng tứ kết Champions League mùa này.

Khi Messi vượt qua giới hạn bản thân

Cho đến trước trận lượt đi, cái tên Chelsea vẫn là nỗi ám ảnh trong sự nghiệp của Messi. Chân sút người Argentina chưa một lần làm tung được mành lưới của CLB thành London. Nhưng cơn ác mộng ấy đã chấm dứt ở lượt đi, khi Messi có được bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Barcelona. Và một khi, Messi đã không còn bị cái dớp “tịt ngòi” trước Chelsea ám ảnh, ngay lập tức anh lại trở thành: Hung thần của các hàng phòng ngự.

Khi mà các CĐV 2 đội còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Messi đã khiến Thibaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên trong trận đấu. Pha lập công ấy diễn ra ngay ở phút thứ 3. Courtois thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm ở tình huống đó. Nhưng chính sự tự thú của thủ thành người Bỉ vô tình lại càng khẳng định sự xuất sắc của Messi.

Courtois nói rằng: “Ở bàn thua đầu tiên, tôi đã không lường trước việc Messi sẽ dứt điểm ở góc hẹp. Tôi đã khép chân quá muộn và để thủng lưới. Rõ ràng đó là sai lầm của tôi”. Đơn giản là không có nhiều chân sút có đủ đẳng cấp và bản lĩnh để dứt điểm từ một góc như vậy, nên thủ môn Chelsea không tính đến khả năng ấy.

Một mình Messi đưa Barcelona vào tứ kết.

Nhưng Courtois quên rằng anh đang phải đối mặt với Messi - người chuyên thực hiện những điều phi thường, biến thứ không thể thành có thể. Và có lẽ chính Courtois càng không thể ngờ rằng, mình sẽ bị “xâu kim” 2 lần trong cùng 1 trận đấu. Song với Messi thì chẳng có giới hạn nào cả.

Siêu sao người Argentina đã biến người đồng nghiệp bên phía Chelsea thành trò tiêu khiển cho mạng xã hội sau trận đấu. Khi người ta liên tục mang Courtois ra làm ảnh chế vì để Messi “xỏ háng” 2 lần trong trận đấu ở Nou Camp.

Tương lai mờ mịt chờ Conte

Như vậy, Messi góp dấu giày trong cả ba bàn thắng của Chelsea ở lượt về với hai pha “xỏ háng” Thibaut Courtois và đường kiến tạo như đặt để Ousmane Dembele lập công. Tính thêm pha làm bàn ở trận lượt đi thì rõ ràng không hề quá lời khi nói rằng chính Messi đã hạ knock-out Chelsea.

Công bằng mà nói đội bóng của HLV Conte đã chơi không tệ, nếu không muốn nói là rất xuất sắc trước Barcelona. Ở trận lượt đi, nếu không có sai lầm cá nhân đáng tiếc thì Chelsea thậm chí đã có thể bỏ túi 1 chiến thắng.

Tại trận lượt về, dù phải chơi trên sân khách và bị thủng lưới rất sớm, nhưng Chelsea cũng đã rất nhiều lần khiến các fan của Barca phải “thót tim”. Các học trò của Conte đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn ở trận đấu này, trong đó có 1 lần đưa bóng tìm đến trúng cột dọc. Nếu tận dụng tốt những thời cơ của mình, Chelsea đã có thể kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 2-2 chứ không phải là bị Barca dẫn tới 2 bàn.

Màn trình diễn quả cảm của Chelsea là lí do khiến HLV của đội chủ nhà, Ernesto Valverde đã không tiếc lời ca ngợi đối thủ: “Chelsea có những cầu thủ phi thường. Họ đã làm nên một trận đấu tuyệt vời. Chelsea tạo ra những tình huống nguy hiểm, khiến chúng tôi khốn đốn cho đến tận phút cuối. Họ đã chơi pressing rất khó chịu và tạo ra nhiều cơ hội. Barca đã may mắn khi loại được Chelsea”.

Chỉ có một điều éo le là dù đã chơi đầy ấn tượng trước Barcelona, nhưng với việc không thể giúp đội nhà đi tiếp nhiều khả năng sẽ đẩy HLV Antonio Conte vào cảnh mất việc. Chelsea chỉ còn đúng cúp FA để hy vọng có danh hiệu mùa này. Và tất nhiên đối với ông chủ Abramovich đó là nỗi thất vọng lớn.

Khách quan mà nói, lỗi chính không hẳn do Conte nhưng với một ông chủ như Roman Abramovich thì đã như một thói quen: Cứ đội bóng chơi không tốt là sa thải HLV, không cần phân tích, mổ xẻ gì nhiều. Tại Stamford Bridge, chuông đã nguyện hồn Antonio Conte!

18h hôm nay bốc thăm tứ kết Champions League

Lễ bốc thăm vòng Tứ kết diễn ra vào lúc 18h ngày 16-3 tại trụ sở của UEFA ở Nyon (Thụy Sĩ), được truyền trực tiếp trên trang chủ của UEFA.

Chủ trì lễ bốc thăm là cựu tiền đạo người Ukraine Shevchenko nay làm Đại sứ của UEFA. Các trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra vào các ngày 3, 4-4-2018, các trận lượt về diễn ra vào các ngày 10 và 11-4-2018.

Ở tứ kết, không có đội hạt giống và hai đội cùng quốc gia vẫn có thể phải đối đầu nhau.

Danh sách 8 đội lọt vào tứ kết Champions League gồm có Real Madrid, Sevilla, Barcelona (Tây Ban Nha), Man City, Liverpool (Anh), Juventus, Roma (Ý), Bayern Munich (Đức).

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/su-khac-biet-la-messi-482349/