Sự khác biệt của hai người hùng World Cup

Thủ môn Bono của Morocco 'chơi đòn nhá' để gài đối phương, còn Luvakovic của Croatia lại xuất sắc ở tiên đoán tình huống.

Hình ảnh hai thủ môn Bono và Unai Simon choàng vai nhau trao đổi khá lâu khi di chuyển từ khu vực giữa sân xuống cầu môn để chuẩn bị vào loạt “đấu súng” giữa Tây Ban Nha và Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2022 là một hình ảnh đẹp, Fair Play.

Nhưng vào “cuộc chiến” thì Bono là... vị anh hùng, còn Unai Simon... như gã học việc.

Yassine Bono cản phá được ba quả phạt đền. Ảnh: Getty

Yassine Bono cản phá được ba quả phạt đền. Ảnh: Getty

Bono của Morocco và Luvakovic của Croatia thể hiện sự xuất sắc khác nhau, tuy nhiên có điểm tương đồng là cả hai cùng vô hiệu hóa được ba cú sút luân lưu của đối phương, điều đó tạo lợi thế tâm lý cực tốt cho đồng đội mình thực hiện những loạt sút sau đó.

Nếu như ở trận Croatia - Nhật Bản, thủ thành Luvakovic tự tin đến quyết đoán với khả năng phóng đoán của mình đổ cánh rất chuẩn vô hiệu hóa hai quả sút đầu thì Bono tinh quái hơn. Tất cả những pha đổ người của Bono đều chơi “đòn nhá” trước đó để sau đó chưa đầy một giây khi đối thủ chạm quả bóng thì Bono đổi hướng để bay về đúng hướng bóng mà đối thủ sút.

Unai Simon thì thua xa đồng nghiệp Bono. Ảnh: Getty

Khi Luvakovic xuất sắc cản phá được những loạt luân lưu từ Minamino, từ Yoshida, Mitoma... thì những cầu thủ sút hỏng này bị...ném đá. Tuy nhiên rạng sáng 7-12, khi Sergio Busquets sút hỏng phạt đền thì liệu có ném đá huyền thoại sống của Tây Ban Nha và của Barcelona này không?

Không thể nói rằng, Sergio Busquets non kinh nghiệm được mà đó là sự xuất sắc của thủ thành Bono. Anh này có một ngón nghề bắt phạt đền rất cao cơ.

Sự xuất sắc của Bono làm cho Unai Simon như có lỗi khi Tây Ban Nha bị loại. Nhưng tội đồ của Tây Ban Nha là những cầu thủ hỏng ăn luân lưu. Ảnh: Getty

HLV Luis Enrique đau đớn. Thực chất trong 120 phút thi đấu, nhất là những lúc Morocco tăng cường pressing, gia tăng tốc độ trận đấu thì nhà cầm quân Tây Ban Nha đã đứng ngồi không yên rồi, bởi Morocco quá khỏe, thậm chí thể hình của họ lấn lướt hơn rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha.

Rất tiếc, đội bóng Bắc Phi dù chơi phòng ngự rất giỏi nhưng dường như họ...không tiền đạo, dứt điểm và tận dụng cơ hội rất kém ở những pha phản công. Những pha phản công của Morocco là nguy hiểm với những lần các tiền vệ “thả bóng” xuống dọc khe dọc trung lộ rất hay, nhưng các tiền đạo Morocco lại thiếu tinh tế.

Luvakovic của Croatia lại xuất sắc bằng khả năng tiên đoán dứt khoát. Ảnh: Getty

Tuy nhiên cuối cùng, Morocco cũng xứng đáng đi tiếp vào tứ kết World Cup 2022. HLV Enrique chỉ biết nói: “Tôi chúc mừng Morocco, họ chính là đội hay hơn chúng tôi trong loạt luân lưu”.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/su-khac-biet-cua-hai-nguoi-hung-world-cup-post711123.html