Sự hối hận muộn màng của Văn Kính Dương và đồng phạm

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh đã tuyên 5 án tử hình, 4 án chung thân và 1 án 16 năm tù đối Văn Kính Dương và các đồng phạm. Các bị cáo đã phạm hàng loạt tội danh nghiêm trọng gồm sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bản án nghiêm khắc

Xét mức độ nghiêm trọng của hành vi, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội, sản xuất ma túy số lượng lớn, HĐXX đã tuyên phạt: 5 án tử hình đối với Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Lê Hương Giang. 4 bị cáo bị tuyên phạt chung thân gồm: Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền. Hầu hết các đối tượng này đều là những "người vận chuyển" chuyên nghiệp.

Hotgirl Ngọc “Miu”, người tình của Văn Kính Dương bị án 16 năm tù.

So với quy mô sản xuất, buôn bán ma túy với số lượng khủng, phần trách nhiệm dân sự bổ sung mà các bị cáo phải chịu xem như không lớn lắm. Tòa buộc Dương nộp 200 triệu đồng; 4 bị cáo lĩnh án tử hình mỗi người bị phạt 100 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Ngoài ra Văn Kính Dương bị tòa tuyên tịch thu 1,4 tỉ đồng và 40.000 nhân dân tệ; đồng thời được trả lại 1,2 tỉ đồng, 6 đồng hồ Rolex, 7 điện thoại và máy tính xách tay. Siêu xe McLaren thu giữ của Dương được xác định do nhân viên lãnh sự quán nước ngoài đứng tên nhưng có dấu hiệu trốn thuế, nên HĐXX giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát (VKS) xác định Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam là bị cáo đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy này. Nam là người đề xướng, sản xuất, còn Dương là người điều hành, tiêu thụ…

Tại phiên sơ thẩm trước, biết hành vi của mình khó thoát mức án cao nhất, Dương đã khai báo có lợi cho đàn em và đặc biệt là cho người tình Ngọc “Miu”. Dương cho rằng mình không bao giờ nói việc mua bán ma túy và sản xuất gì cho Ngọc.

Ngọc thì tỏ ra "ngu ngơ", cái gì cũng không biết vì "Bị cáo và anh Dương không có chung quan điểm. Anh Dương không bao giờ cho bị cáo biết làm công việc gì. Bị cáo cũng không quan tâm tới việc làm ăn của Dương. Khi được Dương nhắn đi mang túi đồ qua khách sạn để cất giấu, bị cáo không biết trong đó là ma túy, bị bắt thì mới biết là ma túy"(!)

Tuy nhiên, khi luật sư trưng ra nhiều chứng cứ mới, HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tại phiên sơ thẩm lần hai này, HĐXX đã làm rõ nhiều tình tiết và thay đổi tội danh đối với một số bị cáo.

Mới nhất là vai trò của bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam. HĐXX đã làm rõ: Nam được xác định là "Tom" - một nhân vật bí ẩn. Theo lời khai của Dương thì một lần đi vũ trường Dương gặp Tom và Tom nói biết công thức pha chế ma túy, đồng thời mời Dương "hợp tác" sản xuất, ăn chia theo tỷ lệ 7/3. Nguyễn Đức Kỳ Nam bị xác định có vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất ma túy này.

Từ giữa năm 2016 đến tháng 4-2017, Văn Kính Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang và nhiều bị cáo khác tổ chức sản xuất ma túy ở nhiều tỉnh thành. Tổng cộng "tập đoàn" ma túy này đã sản xuất được được 124 kg ma túy tinh chất, ép thành 500.000 viên thuốc lắc. Thuốc được ngụy trang trong các gói cà phê đưa về cất giấu tại một căn hộ cao cấp trên đường Nguyễn Du (quận 1) - nơi ở của Dương.

Dương dùng giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu thuê căn hộ này làm nơi sinh sống và "điều hành" đường dây ma túy. Ngoài ra, Dương còn cho đồng phạm mang thuốc lắc đến căn hộ của người tình Ngọc "Miu" cất giấu. Đường dây này tiêu thụ trót lọt 18 kg, với giá 50.000-70.000 đồng một viên...

Ngày 6/4/2017, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của các đối tượng trong đường dây của Văn Kính Dương, bắt các nghi phạm, thu giữ hàng chục kg ma túy tổng hợp, nhiều máy móc, tang vật hàng tỉ đồng, cùng nhiều tài sản khác gồm 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren).

Người tình hotgirl Ngọc "Miu" của Dương bị bắt khẩn cấp với hành vi giúp người tình tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc.

Ân hận muộn màng

Nói lời cuối cùng, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, hối hận và xin lỗi gia đình, cha mẹ, con cái… Những lời ân hận dường như chỉ mang tính thủ tục, hình thức.

Chỉ còn mấy ngày nữa, con gái của Dương sẽ bước vào kỳ thi đại học. Dương xin lỗi con gái, mong con vượt qua nghịch cảnh. "Mong con có kỳ thi tốt, lúc nào ba cũng nhớ đến con, ba mong con đỗ đại học, đó là niềm vui nhất của ba!", Dương nhắn nhủ con gái.

Lê Văn Mang và Phạm Bảo Quân thì đều khóc lóc và xin lỗi ba mẹ.

Lê Hương Giang được xem là người giúp sức tích cực cho Văn Kính Dương. Cha mẹ chia tay từ khi lên 3 tuổi, Giang phải sống với ông bà nội. Lớn lên lấy chồng, nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Chồng Giang mất khi đứa con chưa chào đời, một mình bươn chải kiếm sống nuôi con. Từ khi bị bắt đến nay, Giang mong lắm một lần được cha mẹ đến thăm. Con Giang được một bà cô chăm sóc, nhưng hiện giờ không biết nó ở đâu… Ông nội Giang giờ đã 92 tuổi, có lẽ bị cáo chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại.

Nguyễn Đức Kỳ Nam, sau khi bị lật tẩy vai trò chủ mưu trong phiên sơ thẩm lần thứ hai thì chỉ thừa nhận ngắn gọn: "Tôi sai rồi, mong mọi người tha thứ…!".

Tại phiên sơ thẩm lần 1, tháng 2/2019, suốt những ngày diễn ra phiên tòa, có một người đàn ông một mắt bị hư, mắt còn lại không còn nước mắt để khóc vì con. Ông là cha của Lê Văn Mang. Hai vợ chồng ông từ huyện Đầm Dơi, Cà Mau lên tham dự phiên tòa. Vợ chồng ông là nông dân. Lần đó con ông bị đề nghị mức án cao nhất - tử hình và phải đóng "tiền gì đó" 50 triệu đồng. Ông nói: "Nó bảo đi làm nhưng đã bao giờ thấy có đồng tiền nào đâu. Bán cả nhà tôi dưới quê chưa chắc được 50 triệu đồng!".

Phiên xử này, không thấy cha Mang xuất hiện, chỉ có mẹ, vợ và một vài người thân của Mang. Lần nay Mang vẫn bị đề nghị mức án cao nhất.

Tất cả đều quá muộn để có thể sửa sai.

Văn Hào

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/su-hoi-han-muon-mang-cua-van-kinh-duong-va-dong-pham-604811/