Sự giống nhau kỳ lạ giữa Man Utd hiện tại và Man Utd 30 năm trước

30 năm trước, Man Utd đã được xây dựng lại bởi Sir Alex Ferguson và có rất nhiều điểm tương đồng giữa thời điểm đó với hiện tại.

Old Trafford đã trải qua một mùa Hè biến động, với những gương mặt mới xuất hiện ở những vị trí quan trọng. Man Utd bắt đầu mùa bóng với thắng lợi tưng bừng, nhưng rồi nụ cười của họ phải vụt tắt bởi thất bại liên tiếp, trước những đối thủ mà đáng ra họ phải giành chiến thắng.

Đó là giai đoạn đầu mùa 2019/20? Đúng, nhưng Man Utd 30 năm trước cũng vậy, khi Sir Alex Ferguson bắt đầu xây dựng lại đội hình của mình.

Solskjaer có thành công được như Sir Alex?

Solskjaer có thành công được như Sir Alex?

Mùa 1988/89, Man Utd đã kết thúc ở vị trí thứ 11 và Sir Alex đã được các ông chủ cung cấp nguồn kinh phí lớn để mua sắm vào mùa Hè. Quỷ đỏ đã chi hơn 7 triệu bảng - một khoản tiền đáng kể vào thời điểm đó - khi ký hợp đồng với 6 tân binh, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng tại Anh.

Những Mike Phelan, Neil Webb, Gary Pallister, Paul Ince, Danny Wallace có mức độ thành công khác nhau, nhưng họ đã giành được 7 danh hiệu. Đó là sự khởi đầu của một công trình được xây dựng lại dẫn đến một kỷ nguyên vàng cho đội chủ sân Old Trafford dưới thời Ferguson.

Tuy nhiên, bước vào mùa 1989/90, vinh quang có vẻ như ở rất xa với Man Utd. Họ khởi đầu ấn tượng với thắng lợi 4-1 trước Arsenal. Nhưng sau đó lại không thể thắng Crystal Palace, Derby County, Norwich City và Everton. Kế đó, chiến thắng hủy diệt Millwall 5-1 sớm bị lãng quên bởi một tuần sau, thầy trò Sir Alex bị đại kình địch Man City vùi dập với tỉ số y hệt.

Trong mùa giải đó, Man Utd thua 16 trận đấu - nhiều hơn gấp 3 lần so với chiến thắng - và chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ 13. Đó là một thảm họa với đội chủ sân Old Trafford, bù lại, họ được an ủi bằng ngôi vô địch FA Cup.

Man Utd dần dần ổn định qua các năm. Một năm sau, họ về đích ở vị trí thứ 6. Mùa 1991/92, họ đứng thứ hai. Một năm sau, 26 năm chờ đợi cho một chức vô địch, Man Utd đã được hưởng thành quả.

Bây giờ, chỉ chưa đầy ba thập kỷ trôi qua, Man Utd đang trong giai đoạn tồi tệ nhất kể từ năm 1992/93. Họ không một lần lên ngôi vô địch Premier League trong sáu năm kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Man Utd đã quá lãng phí thời gian, tiền bạc khi không lên kế hoạch dài hạn với David Moyes, Louis van Gaal rồi Jose Mourinho. Và lúc này, họ đã chuyển sang Ole Gunnar Solskjaer, người học trò cưng của Sir Alex, để khôi phục lại trật tự nào đó cho Old Trafford.

Mặc dù có những điểm tương đồng giữa ba thập kỷ trước và hiện tại. Nhưng bóng đá hiện đại đã rất khác biệt. Có một thực tế nghiệt ngã là nếu bây giờ, Sir Alex cần nhiều năm đến thế để đưa đội bóng đi đúng quỹ đạo, ông đã bị sa thải. Nếu khoản đầu tư trị giá 140 triệu bảng của Solskjaer vào mùa Hè này không đưa Man Utd vào top 6, ông sẽ gần như không thể giữ được công việc của mình, và nhiệm vụ tái thiết United sẽ rơi vào tay một người khác.

Theo Minh Tuấn/bongda.com.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201909/su-giong-nhau-ky-la-giua-man-utd-hien-tai-va-man-utd-30-nam-truoc-2453536/