Sứ giả của tình hữu nghị

Mặc dù cuộc thi 'Môi trường an toàn' trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 được tổ chức tại Liên bang Nga đã kết thúc nhưng một số đội tuyển vẫn tiếp tục ở tại doanh trại của thao trường Pesochnoe theo sự sắp xếp của Ban tổ chức.

Chính vì thế, một số đội tuyển đã tổ chức các hoạt động giao lưu và trao đổi văn hóa để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đây cũng chính là một trong những mục đích chính của Army Games được tổ chức thường niên tại LB Nga kể từ năm 2015.

Ngoài một số quốc gia như Belarus, Armenia sử dụng tiếng Nga như một ngôn ngữ chính thức và có nền văn hóa khá tương đồng với Nga, các nước còn lại đều mang sang LB Nga những bản sắc riêng của dân tộc mình. Trên thao trường thi đấu, mỗi đội tuyển đều cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng ngoài thao trường, mỗi tuyển thủ lại là những sứ giả của tình hữu nghị, ham mê học hỏi và tìm hiểu về các dân tộc trên thế giới.

 Thành viên Đội tuyển Uzbekistan chúc mừng và động viên các tuyển thủ của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sau khi kết thúc chặng thi đấu.

Thành viên Đội tuyển Uzbekistan chúc mừng và động viên các tuyển thủ của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sau khi kết thúc chặng thi đấu.

Đại diện hai Đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan chụp ảnh lưu niệm sau khi thi đấu giao hữu bóng chuyền.

Đối với hai đội tuyển Hóa học của quân đội hai nước Việt Nam và Uzbekistan, trong những tuần vừa qua, được bố trí ở tại cùng một phòng nên mối quan hệ giữa thành viên hai đội càng thêm gần gũi, thân mật. Không có nhiều người trong cả hai đội có thể nói được tiếng Nga hoặc tiếng Anh, tuy nhiên sự khác biệt về ngôn ngữ không thể ngăn những người bạn giao lưu với nhau. Quan sát những người lính của hai đất nước trò chuyện bằng cử chỉ và hành động mô tả, thoạt nhìn có vẻ buồn cười nhưng kỳ thực là biểu tượng của tình bạn không biên giới. Việc vận động viên Việt Nam cắt tóc cho các tuyển thủ Uzbekistan là hình ảnh thường thấy tại khu doanh trại của thao trường Pesochnoe.

Trong những ngày đầu tháng 9 này, hoạt động giao lưu của hai đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan càng thêm phần đặc biệt khi hai nước cùng đón Tết Độc lập cách nhau chỉ một ngày (Quốc khánh Uzbekistan vào ngày 1-9, còn Quốc khánh Việt Nam vào ngày 2-9). Khi tiếng gầm rú của động cơ BTR-80 và sự hò reo cổ vũ của cổ động viên trong những trận thi đấu trên thao trường lắng xuống, trước thềm quốc khánh của hai nước, thành viên của hai đội lại khuấy động bầu không khí của khu doanh trại với một sự kiện thi đấu giao hữu thể thao. Trận đấu bóng chuyền diễn ra đơn giản nhưng không thiếu các pha bóng đẹp, và quan trọng là đầy ắp tiếng cười từ cả hai đội.

Tình hữu nghị giữa các quốc gia được xây dựng từ những việc làm giản dị.

Nâng ly chúc mừng trong bữa cơm thân mật kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Vào ngày Tết Độc lập, những người Việt Nam và Uzbekistan đều chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm gọn nhẹ và đầm ấm, nhưng cả hai đội không quên chúc mừng nhau bằng những cái bắt tay nồng nhiệt và thưởng thức các món ăn truyền thống của hai dân tộc.

Trung sĩ Shodmonboyev Shoxruxxon, tuyển thủ Đội tuyển Hóa học Uzbekistan tâm sự: “Người Uzbekistan rất vinh dự được gặp gỡ các bạn Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi cùng ăn, cùng ở, cùng thi đấu với các bạn. Army Games 2020 không chỉ cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu về bản sắc của mỗi dân tộc mà còn củng cố mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam và Uzbekistan. Trên thao trường, các tuyển thủ Việt Nam là những chiến binh kiên cường, không bao giờ nản chí trước bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào và tôi rất khâm phục điều đó. Nhưng ngoài thao trường, các bạn là những con người thân thiện và tốt bụng. Mong rằng mối đoàn kết giữa hai nước ngày càng được thắt chặt trong tương lai”.

Trong những ngày cuối cùng tại Liên bang Nga, khi hai đội tuyển gặp nhau, trong hàng ngũ của đội tuyển Uzbekistan vang lên những tiếng “Xin chào” và tiếng “Assalomu alaykum” đáp lại của những người Việt Nam.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN (từ LB Nga)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/su-gia-cua-tinh-huu-nghi-633829