Sử dụng toàn 'kép phụ', Anh vẫn dễ dàng đánh bại Wales

Đêm qua, tại màn tập dượt với 'quân xanh' Wales tại thánh đường Wembley, tuyển Anh đã cho tất cả thấy sự hùng hậu về mặt lực lương và chiều sâu đáng nể của đội hình. Dù không một chủ lực nào ra sân song rốt cục Anh vẫn thắng 3 sao. Trong đó cả 3 cầu thủ lập công đều lần đầu ghi bàn trong màu áo ĐTQG.

Chung cuộc: Anh 3-0 Wales

Bàn thắng: Calvert-Lewin (26); Coady (53); Ings (63)

Tại vòng bảng VCK EURO 2016, Anh đã đánh bại Xứ Wales với tỷ số 2-1 bất chấp bị dẫn trước tuy nhiên khép lại vòng bảng, Wales mới là đội đứng đầu. Giải đấu năm đó, Anh đã bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên (1/8) còn ai cũng biết Wales lọt vào đến bán kết (thua Bồ Đào Nha, đội sau đó đoạt chức vô địch, với tỷ số 0-2).

Danh sách xuất phát của tuyển Anh

Sau thảm họa trên đất Pháp, Anh đã trở lại mạnh mẽ nhờ vào cuộc cải tổ lực lượng quyết liệt của HLV Southgate. "Tam sư" đã vào tới bán kết World Cup 2018 và họ cũng lọt vào VCK UEFA Nations League 2018/19 nhờ đứng đầu một bảng tại League A. Tuyển Anh bây giờ là tập hợp của dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng, được dẫn dắt bởi những đàn anh đang ở độ chín của sự nghiệp.

Tuy nhiên, đợt tập trung lần này, bộ đôi sao trẻ triển vọng Phil Foden (Man City) và Mason Greenwood (MU) không được gọi do vi phạm kỷ luật ở đợt triệu tập hồi tháng 9. Ben Chilwell, Jadon Sancho và Tammy Abraham phá vỡ nguyên tắc cách ly xã hội nên cũng bị loại khỏi danh sách tập trung vào phút chó trong khi Raheem Sterling cũng vắng mặt vì chấn thương.

Danh sách xuất phát của tuyển xứ Wales

Nhưng như đã nói ở trên, Southgate đang sở hữu trong tay lực lượng vô cùng dồi dào và không thiếu nhân tài chất lượng, đủ sức thay thế những người vắng mặt. Trước xứ Wales, nhà cầm quân này mặc sức thử nghiệm nhân sự bởi đơn giản đó là việc nên làm ở một trận giao hữu.

Chẳng có bất cứ một nhân sự chủ chốt nào được tung ra sân. Thay vào đó, cơ hội đá chính được dành trọn vẹn cho những quân bài dự bị hoặc gương mặt mới triển vọng. Trong đó Bukayo Saka (Arsenal) và trung phong đang lên như diều Dominic Calvert-Lewin (Everton) có màn ra mắt Tam sư.

Một số cái tên khác như Coady (Wolves), Kalvin Phillips (Leeds), Jack Grealish (Aston Villa) hay Danny Ings (Southampton) thì mới có 1-2 lần thi đấu ở cấp độ ĐTQG. Thâm niên nhất trong danh sách xuất phát là bộ đội Joe Gomez (Liverpool) vs Michael Keane (Everton) với cùng 10 lần khoác áo Tam sư.

Nửa đầu hiệp 1, tuyển Anh với tập hợp nhiều gương mặt mới thi đấu không tốt

Trong khi đó, xứ Wales vốn đã thiếu thốn nhân tài mà lần này, họ còn thiếu vắng ngôi sao lớn nhất Gareth Bale do chấn thương. Ryan Giggs "vĩ đại" dĩ nhiên cũng nhân cơ hội giao hữu để cho một số gương mặt trẻ được thử sức nhưng phần lớn đều khá xa lạ với NHM dù họ đều đang thi đấu ở Premier League vì không phải là chủ lực tại đội bóng chủ quản.

Dù sử dụng đội hình "lắp ghép lộn xộn" song Anh vẫn không mấy khó khăn áp đặt được thế trận lên "quân xanh" Wales. Tuy nhiên khâu tấn công chưa được ổn, phần nhiều do các cầu thủ gần như lần đầu được sát cánh cùng nhau ở trên sân nên Tam sư không có nổi một tình huống nào ra trò trong nửa đầu hiệp 1.

Thậm chí xứ Wales còn đôi lần thật sự uy hiếp khung thành Pope dù sau cùng thủ môn của Burnley cũng chẳng phải ra tay chút nào. Tuy vậy, chất lượng nhân sự là thứ mà Anh hoàn toàn vượt trội so với Wales và kể cả có dùng "đội B" thì khoảng cách giữa hai bên vẫn xa vời vợi.

Số 9 Calvert-Lewin (phải) duy trì phong độ đỉnh cao từ đầu mùa 2020/21 khi ghi bàn ngay trận ra mắt ĐTQG

Do đó chỉ cần vài cái tên trong đội hình biết lên tiếng, chuyện ghi bàn chẳng phải quá khó. Quả thực đến phút 26, Jack Grealish - nhạc trưởng của Aston Villa và từng được MU săn đón suốt kỳ chuyển nhượng hè 2020 vừa rồi nhưng bất thành - tạt bóng cực dẻo từ cánh phải để Calvert-Lewin thoải mái có mặt bật cao đánh đầu hạ gục Hennessey.

Như vậy, tiền đạo sinh năm 1997 đã nối dài phong độ đỉnh cao từ đầu mùa 2020/21. Trong màu áo Everton, Calvert-Lewin đã ghi được 9 bàn chỉ sau 6 trận và giờ ngay trong lần ra mắt ĐTQG, anh đã nổ súng. Một khi thế bế tắc đã được khai thông thì mọi thứ trở nên rất dễ dàng với tuyển Anh.

Trung vệ Coady gia tăng cách biệt lên 2-0

Sức ép lên khung thành Wales bắt đầu tăng dần nhưng tỷ số của hiệp 1 dừng lại ở mức 1-0. Cơ hội đáng tiếc nhất mà đội chủ nhà có được sau khi mở tỷ số là cú dứt điểm lên khán đài trong tư thế thoải mái của trung vệ Coady trong một tình huống phạt góc.

Tuy nhiên bước sang hiệp 2 chính Coady đã nâng tỷ số lên 2-0. Phút 53, từ chấm đá phạt bên cánh phải, đội trưởng Kieran Trippier (từng thi đấu cho Tottenham và hiện khoác áo Atletico Madrid) treo bóng vào khu vực 16m50 và trung vệ đang thuộc biên chế Wolves thoát xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm bằng má ngoài, tung nóc lưới Hennessey (Palace).

HLV Southgate cũng bắt đầu thay đổi nhân sự, tất nhiên cũng đều nhằm mục đích thử nghiệm. Đến phút 63, tỷ số được nâng lên 3-0. Từ pha bật cao đánh đầu của Tyrone Mings mới vào sân, tiền đạo Danny Ings đã đổ người móc bóng qua đầu kỹ thuật, làm bó tay Hennessey. Đây là bàn đầu tiên của Ings trong màu áo ĐTQG sau 3 lần ra sân.

Danny Ings (số 10) ấn định kết quả 3-0

Như vậy kể từ năm 1963 mới lại có một trận đấu mà đến 3 tuyển thủ Anh ghi bàn đầu tiên ở cấp độ thi đấu quốc tế. Lẽ ra số lượng đó còn phải tăng lên nếu như Saka hay Maitland-Niles (vào thay chính người đồng đội tại Arsenal) tận dụng được cơ hội đến với mình.

Ngoài ra, thủ môn Hennessey cũng có một pha bay người cứu thua ngoạn mục sau cú cứa lòng hiểm hóc của Danny Ings. Trận này, trước khi rời sân vào phút 76, Jack Grealish thi đấu cực kỳ nổi bật trong vai trò nhạc trưởng, điều phối lối chơi và hầu như mọi đường bóng tấn công của Anh đều qua chân cầu thủ này. Rất có thể nhờ màn trình diễn trước Wales mà tiền vệ sinh năm 1995 được "lên hạng" trong mắt HLV Southgate.

Chung cuộc Anh có chiến thắng dễ dàng 3-0 để tự tin bước vào 2 trận đấu sắp tới tại bảng 2 League A UEFA Nations League 2020/21 chạm trán Bỉ và Đan Mạch.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

ENGLAND XI (3-4-1-2):

Nick Pope; Joe Gomez (Tyrone Mings 58'), Conor Coady, Michael Keane; Kieran Trippier (Reece James 58'), Harry Winks (Ward-Prowse 76'), Kalvin Phillips, Bukayo Saka (Maitland-Niles 76'); Jack Grealish (Harvey Barnes 76'); Danny Ings, Dominic Calvert-Lewin (Mason Mount 58').

WALES XI (4-2-3-1): Wayne Hennessey; Connor Roberts (Gunter 73'), Joe Rodon (Cabango 46'), Chris Mepham, Ben Davies (c); Joe Morrell (Dylan Levitt 46'), Ethan Ampadu (Vaulks 62'); Rabbi Matondo, Jonathan Williams (Matthew Smith 73'), Tyler Roberts; Kieffer Moore (Neco Williams 40').

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/su-dung-toan-kep-phu-anh-van-de-dang-danh-bai-wales-20201009073331907.htm