Sự đùm bọc của cộng đồng

Lan tỏa tình người

(HNM) - Hoàn cảnh hai cháu Thùy Linh và Trung Hiếu ở ngõ 10, phố 8-3, quận Hai Bà Trưng rất khó khăn khi cả bố và mẹ đều đã mất, cháu Hiếu lại bị bệnh nặng. Hiện, cháu Linh đã học xong trung học phổ thông, còn cháu Hiếu đang học Trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai. Cả hai cháu đều được nhà trường miễn học phí và được tổ dân phố quyên góp giúp đỡ. Chiều 16-1, Người Xây Dựng đến nhà thăm hai cháu, tình cờ được gặp ba vị khách là đại diện phụ huynh lớp cháu Hiếu đến giúp đỡ, động viên.

Một bác phụ huynh hỏi chuyện cháu Linh:

- Cháu đã đi làm ở đâu chưa?

- Ngoài Tết cháu mới đi làm ạ. Cháu xin làm giao hàng ở một công ty.

Nghĩ một lát, bác phụ huynh này nói tiếp:

- Công việc giao hàng thường tính theo doanh thu, cần cả sức khỏe nữa. Cháu hãy cân nhắc, nếu thấy được, chú xin cho cháu vào làm thu ngân tại một công ty ở phố Quán Sứ. Làm ở đây, nếu chăm chỉ, hằng tháng cháu cũng có thu nhập ổn định.

Thùy Linh lễ phép thưa.

- Cháu cảm ơn, chú để cháu suy nghĩ thêm ạ...

Chia tay hai chị em Thùy Linh - Trung Hiếu, Người Xây Dựng thấy trong lòng thật ấm áp, bởi dẫu Tết này, các em vắng cha mẹ nhưng vẫn có Tết đủ đầy. Câu chuyện Người Xây Dựng vừa kể dù chưa có hồi kết, nhưng vẫn mường tượng được một tương lai khả quan hơn, khi hai cháu nhận được sự thương yêu, đùm bọc của người thân và cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/956088/su-dum-boc-cua-cong-dong