Sự cống hiến thầm lặng

Chúng tôi đến thăm Đoàn 68, Cục Bảo vệ an ninh quân đội (Tổng cục Chính trị) vào một ngày đầu tháng 6. Nhìn doanh trại khang trang, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nếp sống chính quy thể hiện rõ từ tác phong, phong cách làm việc chỉn chu của cán bộ, nhân viên, chúng tôi cảm nhận Đoàn 68 là một đơn vị có bề dày truyền thống văn hóa.

Khác hẳn với không khí náo nhiệt ngoài phố phường, không khí làm việc của cán bộ, nhân viên đơn vị khá tĩnh lặng. Người nào, việc nấy đều chăm chú với nhiệm vụ chuyên môn của mình. Bước vào phòng làm việc của Thượng tá QNCN Trương Văn Lực, Đội trưởng Đội trinh sát kỹ thuật hình sự, tôi thấy anh đang tập trung nghiên cứu một tập hồ sơ trên bàn. Hơn 32 năm gắn bó với Đoàn 68, anh Lực là người có thâm niên và kinh nghiệm công tác dày dạn của đơn vị. Công việc của anh đòi hỏi phải có tác phong kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác; có lúc đi sớm về khuya, có khi phải xa nhà lâu ngày để thực hiện nhiệm vụ đột xuất, nhưng với anh, được gắn bó và làm tròn bổn phận, chức trách của mình cũng là niềm hạnh phúc. Anh Lực tâm sự: “Hơn 30 năm công tác tại đơn vị, tôi luôn cảm thấy yên lòng vì có những đồng đội cùng chung chiến tuyến, đồng cam cộng khổ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn 68 đọc báo chí cập nhật thông tin.

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Dực, Đoàn trưởng Đoàn 68 cho biết, ra đời đúng vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn quyết liệt, đến nay Đoàn 68 vừa tròn nửa thế kỷ (19-6-1968 / 19-6-2018) xây dựng và trưởng thành. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù kháng chiến hay trong hòa bình xây dựng đất nước, các thế hệ cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn một lòng trung kiên với Đảng, sắt son với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, giữ vững lập trường cách mạng và bản lĩnh chính trị để phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành công tác kỹ thuật nhằm phát hiện, thu thập, xử lý tin tức, tài liệu phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và an ninh quân đội.

Trong kháng chiến giải phóng dân tộc, dấu chân cán bộ, nhân viên của đơn vị đã in ở hầu khắp các chiến trường, mặt trận. Ngoài việc thu thập tin tức, “hóa giải” thành công hàng chục nghìn yêu cầu trinh sát kỹ thuật, giúp ngành Bảo vệ an ninh Quân đội đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp của địch; đơn vị còn tham gia điều tra kết luận và minh oan cho những cán bộ, chiến sĩ của ta bị địch bắt nhưng vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản. Trên nhiều mặt trận, nhiều chiến trường, nhiều trận đánh, dù không cầm súng trực tiếp chiến đấu với kẻ thù, nhưng bằng tinh thần mưu trí, gan dạ, sáng tạo của mình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp vào chiến công chung của quân dân ta.

Thượng tá Nguyễn Văn Dực khẳng định: Nửa thế kỷ qua, Đoàn 68 vừa chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, vừa coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, lập trường cách mạng đúng đắn, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa lành mạnh, tinh thông nghiệp vụ, đủ khả năng làm tròn nhiệm vụ được giao.

Trên Quân kỳ Quyết thắng của ngành Bảo vệ an ninh Quân đội lấp lánh những danh hiệu, những tấm huy chương sáng chói. Tôn thêm truyền thống vẻ vang đó, Đoàn 68 vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong 10 năm qua (2007-2017), đoàn liên tục được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Bài và ảnh: NHẬT MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/su-cong-hien-tham-lang-541287