Sự cố 'vỡ' sân vận động Hà Tĩnh vòng 4 V.League 2020 không phải lần đầu

Trận đấu giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC tại sân vận động Hà Tĩnh diễn ra từ 18 giờ ngày 12/6, bắt đầu được 20 phút thì trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải buộc phải cho tạm dừng 22 phút, bởi khán giả tràn vào đường piste. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên sân vận động Hà Tĩnh gặp phải sự cố này.

Khán giả tràn xuống đường piste

Vòng 4 V.League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hà Nội FC trên sân nhà với sức nóng đã được hâm lên trước đó! Bởi người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đang say sưa với chiến thắng của đội nhà trước Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0 tại lượt trận vòng 3 V.League 2020 mấy ngày trước đó, nên họ rất khao khát sẽ tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch V.League.

Đồng thời người hâm mộ cũng rất muốn được tận mắt chứng kiến các thần tượng như Hùng Dũng, Quang Hả, Thành Chung, Huy Đức... đặc biệt là Văn Quyết đang thi đấu thăng hóa trong màu áo Hà Nội FC.

Trước khi bước vào trận đấu, ban tổ chức cũng đã tính trước được tình huống cổ động viên sẽ kéo về sân nhà rất đông, song lại không kiểm soát được.

Một pha đôt phá của Văn Quyết của Hà Nội FC

Trao đổi với PV báo Dân sinh, ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc trung tâm TDTT Hà Tĩnh cho biết: Đây không phải lần đầu sân vận động Hà Tĩnh chứng kiến cảnh tượng "vỡ sân", mà trước đó năm 1999 trên sân này, trong trận chung kết gải U18 quốc gia, giữa U18 Hà Tĩnh và U18 Nghệ An cũng đã xảy ra.

Lúc đó sức chứa của sân vận động Hà Tĩnh chỉ khoảng 1,5 vạn người, nhưng đã quá tải khán giả tràn xuống cả đường piste khiến trận đấu phải gián đoạn. Tiếp đó, năm 2000, trong trận chung kết gải U18 quốc gia giữa U18 Hà Tĩnh và U18 Nam Định, cũng tại sân này lại lặp lại hiện tượng trên, nhưng trật tự an ninh vẫn được đảm bảo tuyệt đối.

Khán giả có vé phải đứng ngoài sân vì sân quá tải

Riêng trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hà Nội FC trên sân nhà vừa qua đã xảy ra sự cố đáng tiếc do khán giả tràn vào sân quá đông không phải lực lượng bảo vệ mở cửa cho người quen vào, mà do có hiện tượng vé giả xuất hiện.

Trước khi bước vào trận đấu, ban tổ chức đã phát hiện một nhóm người ở ngoài Bắc vào, được nghi là có đưa theo phương tiện máy móc làm vé giả bán ngoài chợ đen, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên không ngăn chặn được ngay từ đầu. Ngay cả khi hiện tượng này xuất hiện khá rõ, lực lượng kiểm soát vé tại các cổng chính cũng không không có các đầy đủ phương tiện kiểm tra, xác định được đâu là vé thật đâu là vé giả.

Trong lúc đó, sân vận động với sức chứa theo thiết kế gần 2 vạn chỗ ngồi, nhưng theo thông báo từ cơ quan chủ quản CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đơn vị phát hành vé), ban đầu chỉ xuất 12.000 vé, sau đó bổ sung thêm 4.000 vé. Tuy nhiên số lượng chỗ ngồi trên thực tế chưa hẳn đúng như thiết kế. Vì thế khi xuất hiện vé giả tràn lan sẽ dẫn đến "vỡ sân".

Lực lượng công an siết chặt an ninh tại sân vận động

Ông Nguyễn Hồng Thắng (50 tuổi) ở xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bức xúc nói: Trước khi ban tổ chức bắt đầu bán vé, tôi nhờ người thân ở TP Hà Tĩnh đặt mua trước 3 cặp vé ở khán đài A (mỗi cặp 120 ngàn đồng). Tôi đinh ninh sẽ có chỗ ngồi nên đánh đường hơn 50km từ Kỳ Tây kỳ Anh ra TP Hà Tĩnh cùng bạn bè có mặt trước trận đấu 1 giờ, nhưng tới nơi rồi vẫn không tài nào chen vào cổng được. "Đúng là tiền mất, tật mang".

Theo nhận định của ban tổ chức, có khoảng gần 2.000 khán giả̉ có vé thật không vào được trong sân.

Tuy quá tải, nhưng Không có trường hợp quá khích. Việc người hâm mộ đến sân đông hơn dự kiến có phần thếu sót từ phía ban tổ chức, nhưng dẫu sao đó là một tín hiệu tốt cho V.League 2020 sau một thời gian khá dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch Covid-19 được khởi động trở lại.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/su-co-vo-san-van-dong-ha-tinh-vong-4-vleague-2020-khong-phai-lan-dau-20200615092212644.htm