Stamford Bridge giờ là nỗi ám ảnh của Chelsea

Không có cú hích nào được tạo ra sau chiến thắng trước Tottenham. Chelsea lại thua, ngay trên sân nhà, trước Southampton ở vòng đấu thứ 19 hôm giữa tuần. Dường như có vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra ở đội quân của Frank Lampard.

Nỗi thất vọng sân nhà

là một biểu tượng ở . Nhưng điều đó cũng không giúp ông tránh khỏi những tiếng la ó khi thất bại. Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt The Blues, vị HLV 41 tuổi nếm trải hương vị khó chịu của bầu không khí bất mãn trên khán đài sau trận thua 0-2 trước Southampton.

HLV Frank Có thể bạn quan tâmLampard.

HLV Frank Có thể bạn quan tâmLampard.

Khó trách được người hâm mộ Chelsea, bởi họ đã hy vọng chiến thắng đầy tích cực tại Tottenham Hotspur sẽ tạo ra một cú hích, chấm dứt quãng thời gian ảm đạm vừa qua. Nhưng thứ mà họ nhận lại là một thất bại khác, với màn trình diễn như thể nhấn mạnh đây mới là bộ mặt thật của The Blues.

Tệ hơn nữa, đội quân của Lampard đã lại thua trên sân nhà. Trước đây, Stamford Bridge là một pháo đài khét tiếng. Mặc dù thời gian trôi đi nó không còn là nơi bất khả xâm phạm, song thất bại là cái gì đó mà CĐV Chelsea không thường xuyên chứng kiến.

Trong 2 năm từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019, The Blues chỉ thua 4 trận sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Vậy mà trong 4 tháng qua dưới thời Lampard, họ đã để thua số trận tương đương. Chưa hết, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2011 khi Andre Villas-Boas còn là HLV, người ta mới lại thấy Chelsea thua 2 trận liên tiếp tại Stamford Bridge.

Càng ngày Stamford Bridge càng đánh mất yếu tố gây sợ hãi và các đối thủ tới đây với ý nghĩ giành chiến thắng hơn là cố gắng tránh thất bại. Như HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton nói sau trận đấu hôm giữa tuần, “phải, tôi đã thấy các đội bóng yếu hơn Chelsea kiếm được 3 điểm tại đây, vậy tại sao chúng tôi không thể?”.

Trong những năm vinh quang ở Tây London, sân nhà luôn là điểm tựa. Và khi đánh mất nguồn sức mạnh này, chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Hai mùa giải gần nhất Chelsea kiếm điểm trên sân khách nhiều hơn sân nhà (2008/09 và 2015/16) đều chứng kiến cảnh thay tướng giữa mùa (Jose Mourinho và Luiz Felipe Scolari).

Có thể Lampard không lo lắng về nguy cơ bị sa thải, nhưng hồi chuông báo động vẫn rung lên sau khi Chelsea chỉ có 14 điểm/10 trận tại Stamford Bridge, ít hơn 4 so với 9 trận sân khách.

Lỗi tại Lampard?

Lý giải thất bại trước Southampton, Lampard than thở rằng các học trò đã không cố gắng đủ nhiều, không tạo ra những quả tạt chuẩn xác, những đường chuyền tốt ở khu vực 1/3 sân đối phương và những cơ hội tốt trong một trận đấu cầm bóng tới 66,5%.

Quả thực Chelsea đã tạt rất nhiều, 33 lần, cao hơn cả mức bình quân của họ trong mùa này (21), nhưng chỉ 5 đến đúng địa chỉ. Họ cũng chỉ tung ra 10 cú sút, ít nhất trong triều đại của Lampard, và 3 trong số đó trúng đích, gồm 1 của hậu vệ Tomori, 2 đến từ cầu thủ vào sân thay người, Mason Mount và Christian Pulisic.

Trong suốt 90 phút, đội chủ nhà hoàn toàn vô hại và kể cả được chơi thêm 90 phút, không ai dám chắc họ sẽ chọc thủng lưới Southampton. Thậm chí có thể thua thêm, bởi đội khách phòng ngự rất kỷ luật và tỏ ra đặc biệt sắc bén khi phản công.

Một phần lý do đến từ việc Lampard triển khai sơ đồ 3 hậu vệ trong khi lại không có các hậu vệ công biên đủ tốt, đồng thời thiếu các nhân tố sáng tạo phía sau Tammy Abraham. Đến khi chiến lược gia 41 tuổi vội vã chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, đã quá muộn cho những đổi thay bởi Southampton đã thiết lập cấu trúc vững chắc để không thể phá vỡ.

Nhiệt huyết và sự táo bạo đã giúp Lampard có một khởi đầu đầy tích cực. Nhưng theo thời gian, HLV người Anh đang mất phương hướng. Có lẽ kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ cho ông thêm giải pháp.

Chelsea tệ hơn cả mùa trước?

So với cùng kỳ năm ngoái, vị trí của Chelsea trên BXH Premier League (thứ 4) vẫn không thay đổi. Tuy nhiên họ chỉ giành 32 điểm, ít hơn 8 so với thời được Maurizio Sarri dẫn dắt. Ngoài ra đội quân của Lampard cũng thua 7 trận, không những nhiều hơn cùng kỳ mà còn chỉ kém 1 trận của cả mùa giải 2018/19.

Theo Vịnh San/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/stamford-bridge-gio-la-noi-am-anh-cua-chelsea/20191228024633748