Soup sáng: Người phụ nữ nhận nuôi 45 đứa trẻ mồ côi trong hơn 47 năm

Nhận nuôi 45 đứa trẻ mồ côi trong vòng 47 năm và nuôi dạy chúng thành người, cụ bà Kong Zhenlan, 71 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc khiến nhiều người phải kính trọng.

Mặc dù cuộc sống khó khăn, kinh tế hầu như không đủ nuôi sống bản thân nhưng bà Zhenlan không thể làm ngơ khi đi bộ ngang qua trại trẻ mồ côi ở huyện Jixian, tỉnh Sơn Tây và nhìn thấy những đứa trẻ phải sống trong tình trạng bẩn thỉu, đói ăn. Sau đó, bà Zhenlan đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi vì nghĩ rằng mình phải làm gì đó để cuộc sống của đứa trẻ trở nên tốt hơn.

Suốt 47 năm sau đó, bà Zhenlan đã nhận nuôi thêm 44 đứa trẻ và chăm sóc chúng như con đẻ của mình. Trong số các con nuôi của bà, có người lớn lên đã trở thành luật sư, bác sĩ.

Đứa con lớn nhất của bà Zhenlan năm nay 45 tuổi, trong khi đứa nhỏ nhất chỉ mới 9 tháng tuổi. Đến thời điểm hiện tại, nhiều đứa con trưởng thành và thành đạt đã quay về giúp đỡ bà Zhenlan. Họ trích tiền lương hàng tháng để giúp mẹ nuôi nấng các em nhỏ.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soup-sang-nguoi-phu-nu-nhan-nuoi-45-dua-tre-mo-coi-trong-hon-47-nam-a440899.html