Soup sáng: Hành vi của con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ

Khi các bậc cha mẹ quan sát kỹ lưỡng hành vi của trẻ, họ sẽ rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng trẻ có rất nhiều điểm tương tự giống họ.

Mở đầu clip, người bố bước vào căn phòng và thấy cậu con trai đang vẽ lên tường và không kiềm được nên đã la mắng con mình khiến đứa trẻ rất sợ hãi: Không! Đồ ngu! Cút ngay về phòng!

Kết quả là, khi đang ngồi vẽ tranh với một bé gái, lúc cô bé vẽ ra tờ tranh của cậu con trai, cậu đã tức giận và đáp trả hệt như cách cha cậu đối xử với cậu: Không! Đó là của tớ! Đồ ngu!

Ở phần sau của video, một cảnh tượng hoàn toàn khác diễn ra nếu như người cha chỉ nhẹ nhàng giải thích về hành động không đúng của con: Con yêu à… Con phải tô màu lên giấy chứ không lên tường! Con hãy lau sạch nó và chúng ta sẽ lấy giấy nhé!

Người con trai mỉm cười vui vẻ làm theo. Kết quả là, khi ngồi vẽ với bạn, cậu bé đã đưa giấy cho cô bé một cách rất thân thiện và vui vẻ.

Mặc dù sẽ có một số bậc cha mẹ có thể không đồng ý với quan điểm này, nhưng đa số hành vi cử chỉ của trẻ đều “bắt chước” từ cha mẹ mà ra. Đầu tiên cha mẹ nên phải bình tĩnh, từ từ quan sát trẻ xem chúng có thật sự tự nhiên lại cáu gắt, cãi lại hay không, hãy xem mình có thật sự hiểu được hành vi của trẻ hay không, hay chỉ là để áp đặt sự bất mãn của bản thân lên trẻ?

Trước khi phê bình trẻ, cha mẹ nên thử tìm hiểu trong tâm trẻ thật sự muốn gì và cần dùng thái độ thấu hiểu để thay thế những lời phê bình đối với trẻ. Có như vậy, cha mẹ và con cái mới thực sự thấu hiểu lẫn nhau.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soup-sang-hanh-vi-cua-con-cai-la-tam-guong-phan-chieu-cua-cha-me-a441798.html