Sống trong thấp thỏm vì hàng xóm 'manh động'

Số 7 đường Thanh Niên, một địa chỉ 'đỏ' về tình hình về an ninh trật tự, nơi mà cơ quan chức năng đang cực kỳ đau đầu xử lý.

Chuyện một công trình vi phạm không được xử lý triệt để, các ban ngành tại quận Tây Hồ (Hà Nội), TP Hà Nội ngán ngẩm, mệt mỏi với những gì đã và đang diễn ra. Nơi đây, biển số nhà 7 đường Thanh Niên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) liên tục xảy ra những mâu thuẫn giữa hai gia đình bà Bùi Thị Tuyết Oanh và bà Nguyễn Thị Bích.

Đặc biệt, bà Bùi Thị Tuyết Oanh (sn 1958) cảm thấy sợ sệt và sống trong thấp thỏm vì cứ thi thoảng nhà hàng xóm lại "manh động", hôm thì vứt chất bẩn, hôm thì kéo đông người tới dọa nạt, hôm thì lại đánh nhau... khiến bà Oanh phải cầu cứu tới Cơ quan Công an.

Đối tượng cầm theo hung khí từ phía nhà bà Bích sang uy hiếp nhân viên và người nhà bà Oanh.

Đối tượng cầm theo hung khí từ phía nhà bà Bích sang uy hiếp nhân viên và người nhà bà Oanh.

Theo trình bày trong Đơn gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam, từ cuối năm 2018 đến nay, gia đình bà Oanh liên tiếp bị bà Nguyễn Thị Bích (hàng xóm) đe dọa, quấy nhiễu như: Ném cát, chất bẩn vào nhà, cắt dây camera, dùng vòi xịt nước cao áp xịt sang nhà và nhân viên quán cà phê của bà Oanh.

"Thậm chí, trong tháng 3/2019, bà Oanh cho biết bà Bích liên tiếp ném gạch sang cửa sổ nhà bà Oanh; Rồi nhóm côn đồ liên tục đe dọa, chửi bới, đe dọa nhân viên khiến nhân viên sợ hãi bỏ việc. Khiến tình hình kinh doanh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Chia sẻ với PV, bà Oanh chia sẻ: “Sự việc kéo dài gần một năm qua. Cao điểm, ngày 11/06, một nhóm côn đồ gồm cả nam và nữ mang theo tuýp sắt liên tục chửi bới đe dọa làm nhân viên nhà tôi không thể đón khách khiến việc kinh doanh bị gián đoạn nghiêm trọng.

Lúc 19h50 ngày 12/06, hai mẹ con bà Bích cùng một nhóm côn đồ khoảng 5-6 người dùng dao đe dọa cắt chân, cắt tay, sát hại nhân viên và người nhà tôi. Sự việc tương tự xảy ra vào ngày 15/06, tất cả đều có camera ghi lại”.

Mỗi lần nghĩ đến vụ việc mà những con người hàng xóm láng giềng hàng ngày sống kề kề bên cạnh nhà mình bà Oanh lại cảm thấy thấp thỏm. “Sự việc xảy ra suốt thời gian dài như vậy khiến gia đình tôi rất hoang mang, sợ hãi. Nhiều cháu làm thuê đã bỏ việc do bị đánh và đe dọa, cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn”, bà Oanh cho hay.

"Không chỉ vậy, đỉnh điểm ngày 17/6/2019, bà Bích thuê côn đồ đe dọa, gây áp lực và xông vào tận nhà đấm đá, hành chung chồng tôi là anh Nguyễn Văn Bảo khi không có khả năng tự vệ - bằng vỏ chai bia và tuýp sắt khiến chồng tôi bị thương (hiện đang chờ kết quả giám định); đồng thời liên tiếp ném nhiều chai lọ thủy tinh vào tầng 4 nhà tôi...", bà Oanh tâm sự trong uất ức.

Bà Oanh cũng cho biết, từ khi sự việc xảy ra bà đã nhiều lần gửi đơn cũng như thông báo trực tiếp tới công an, chính quyền địa phương. Công an phường Trúc Bạch cũng nhiều lần gọi 2 bên lên giải quyết nhưng tình hình sau đó vẫn không được cải thiện. Thậm chí người nhà bà Bích còn tỏ ra hung hãn hơn.

"Mọi hành vi của bà Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Tuấn Đức và nhóm côn đồ đều được camera nhà tôi ghi lại, và mỗi lần xảy ra sự việc tôi đều trình báo Công an phường Trúc Bạch", bà Oanh cho biết.

Để khách quan vấn đề, Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi nhanh với Trưởng Công an phường Trúc Bạch ông Lê Anh Quang cho hay: "Vụ việc hiện phường đã bàn giao lại cho Công an quận rồi nhé".

Nhân viên nhà bà Oanh bị ném chất bẩn đến cơ quan công an trình báo.

Một sự việc hành hung có ý đồ, công dân sống trong thấp thỏm lo âu, các đối tượng manh động, có hành vi xâm hại đến thân thể vẫn nhởn nhơ không bị pháp luật trừng trị, răn đe... diễn ra trong thời gain gian khiến người dân vô cùng bức xúc, mất niềm tin.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình những người dân đang sinh sống tại số 7 đường Thanh Niên ngày ngày mong ngóng sự vào cuộc quyết liệt, trừng trị kẻ coi thuờng pháp luật của cơ quan công an quận Ba Đình, công an phường Trúc Bạch.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nhã Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/song-trong-thap-thom-vi-hang-xom-manh-dong-d104648.html