Sống trong mộ cùng người đã chết - Sự lựa chọn của người nghèo tại Manila

Chị Judy 24 tuổi, sống ở nghĩa trang phía Nam của Manila, Philippines trong ngôi mộ của vợ chồng nhà Fiel chia sẻ về cuộc sống của mình.

Manila là thành phố của sự tương phản, những chiếc xe đẩy chạy trên đường ray cạnh những con tàu, có những người phải ăn thức ăn thừa từ bãi rác. Hơn nữa, ngay sát trung tâm hành chính, với những tòa nhà chọc trời lại là khu ổ chuột, nơi có cả một cộng đồng sống giữa nghĩa trang.

Chị Judy cho biết: “Có nhiều ngôi mộ ở đây, thường chúng tôi có thể chọn ngôi mộ nào cũng được nhưng còn phải phụ thuộc vào gia đình người đã mất nữa… Nếu họ không cho ở thì phải chuyển đi".

Chị Judy và ngôi mộ.

Chị Judy và ngôi mộ.

Rất nhiều người ở đây sinh ra, lớn lên, lập gia đình và sinh con đẻ cái tại khu ở chuột của nghĩa trang này. Họ ở chung trong một ngôi mộ mà không chút sợ hãi nào. Họ cho rằng ở đây an toàn và yên tĩnh hơn so với sống ở vỉa hè. Mọi người đều chấp nhận làm hàng xóm với người đã mất và xem điều ấy như là một phần trong cuộc sống. Khi sống ở nơi đây, họ chỉ cần mua nước từ bên ngoài mang vào, còn lại mọi thứ đều miễn phí.

“Tôi không sợ khi sống cạnh những ngôi mộ, nhưng ở gần nhà nguyện thì đáng sợ hơn một chút do ở đó hay có tiếng cầu nguyện. Thỉnh thoảng lại cảm thấy có người chợt xuất hiện rồi lại biến mất, mỗi lần như vậy chỉ cần nguyện cầu là được. Chủ yếu là tâm của bạn có vững hay không thôi” - chị Judy chia sẻ thêm.

Sống ở những nơi kiêng kị bậc nhất này bậc nhất này, hóa ra là một lựa chọn hợp lý cho người nghèo, nơi tưởng chừng chỉ có người chết an nghỉ lại đang đón những sinh linh mới chào đời.

Chánh Nguyễn (Theo BBC News)

Chánh Nguyễn (Theo BBC News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/song-trong-mo-cung-nguoi-da-chet-su-lua-chon-cua-nguoi-ngheo-tai-manila/20190927103006885