Sống tích cực!

Ở đời, không có chi là tuyệt đối phải không anh Ba?

- Đương nhiên rồi! Có vậy người ta mới nói trong họa có phúc, trong may có rủi, trong tốt có xấu và ngược lại. Giống như trong chuyện Tái ông mất ngựa đó!

- Chuyện đó em có đọc và đọc thì cũng có hiểu. Có hiểu nên…

- Hiểu sao còn hỏi?

- Hỏi là để khẳng định, để củng cố, để thêm tin tưởng vào lập luận của mình!

- Lập luận về vấn đề chi?

- Thì là chuyện rủi may, tốt xấu, họa phúc đó!

- Ý chú mầy là…?

- Là mấy hôm rồi triều cường, thành phố ngập nhiều, ngập nặng. Đó coi như là một chuyện xấu.

- Xấu hết nấc rồi, còn nói “coi như” chi nữa?

- Và trong chuyện xấu đó xuất hiện nhiều việc tốt!

- Có chi là tốt đẹp trong khi cả chục ngàn, trăm ngàn người, xe bì bõm, ngoi ngóp trong nước bạc trên các con phố?

- Hỏi vậy là chứng tỏ anh Ba chưa đọc mấy bài báo ngợi ca người Sài Gòn giúp nhau trong ngày triều cường dâng cao.

- Chưa đọc thiệt! Mà vậy thì sao?

- Thì chưa biết tường tận trong những ngày nước nổi trên đường, dân thành phố mình tỏ lòng yêu thương, đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ nhau thiệt tâm, thiệt tình tới cỡ nào đâu!

- Vậy theo chú mầy thì là cỡ nào?

- Có thể nói là hết cỡ luôn! Dân tình ở hai bên phố nhao ra đường dựng hộ những người đi xe máy bị té ngã trong nước, xì khô máy, bu-gi miễn phí. Hè nhau đẩy hộ ô-tô chết máy lên nơi khô ráo để sửa chữa. Rồi dựng cọc tiêu báo hiệu nơi có hố sâu, hố ga mất nắp, nơi nước ngập quá sâu để người đi đường biết nguy hiểm mà tránh đi….Tóm lại người ta…

- Không quen biết chi nhau nhưng hỗ trợ, lo toan, chăm sóc, nâng đỡ nhau như người thân?

- Đúng đó, anh Ba!

- Và nhìn cảnh tương thân, tương ái đó, chú mầy thấy ấm áp, vui sướng trong lòng mà quên đi sự khổ sở, nhọc nhằn, ấm ức, bức bối khi nước ngập hoài mà không khắc chế được?

- Chính xác!

-Và chú mầy thấy cuộc đời vẫn đẹp sao?

-Đẹp quá đi chớ vì toàn hành động đẹp mà! Với lại, thời giờ sống nên biết gạn đục, khơi trong, nên nhìn vào mặt tích cực, mặt tốt đẹp để mà chấp nhận thực tế… sống chung với ngập nước. Như vậy, người ta gọi là sống tích cực đó, anh Ba!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37890502-song-tich-cuc.html