'Song thế sủng phi 2': Lưu Thương tình tứ bên người mới bỏ mặc Đàn Nhi khóc một mình

Tưởng rằng Mặc Liên Thành (Hình Chiêu Lâm) sống dưới thân phận Lưu Thương (Trần Hựu Duy) sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên Đàn Nhi (Lương Khiết). Thế nhưng khi công chúa Lam Dạ Tịch xuất hiện cũng là lúc hạnh phúc của cặp đôi dần tan vỡ.

Trong Song thế sủng phi 2 (双世宠妃2), Mặc Liên Thành tuy dịch dung thành Lưu Thương nhưng luôn âm thầm bảo vệ Đàn Nhi. Trải qua một lần chia li ở phần 1, đến phần 2 Mặc Liên Thành càng chân trọng Đàn Nhi hơn. Đàn Nhi mà Mặc Liên Thành tìm được vốn dĩ đã mất đi toàn bộ ký ức và tình cảm trước kia. Sau những ngày thàng nỗ lực theo đuổi lại vợ, Lưu Thương (Mặc Liên Thành tương lai) cũng chiếm được tình cảm của Đàn Nhi.

Hình dạng Lưu thương ở cổ đại

Hình dạng Lưu thương ở cổ đại

Hoàng thượng cho Đàn Nhi lựa chọn Mặc Liên Thành hay Mặc Dịch Hoài (Vương Thụy Xương) nhưng nàng tuyệt nhiên từ chối hai vị hoàng tử quyền lực nhất Đông Nhạc, chỉ vì trong lòng đã có Lưu Thương. Ngay sau khi từ chối làm phi tử của hoàng tử, Đàn Nhi vội vã trở về phủ thăm Lưu Thương khi đó đang bị thương nặng. Đàn Nhi không ngại ngùng dành những cử chỉ thân mật, những cái ôm ngọt ngào cho Lưu Thương khi hai người bên nhau.

Sóng gió kéo đến khi công chúa Lam Dạ Tịch (Liêu Tuệ Giai) xuất hiện, tình tình nàng luôn phóng khoáng thẳng thắn. Nàng vốn được hòa hôn với Bát Vương Gia Mặc Liên Thành nhưng ngay sau khi biết được Mặc Liên Thành yêu người khác nàng đã đồng ý hủy hôn. Lưu Thương phụng mệnh mang lễ vật trả lại cho Lam Dạ Tịch, xảy ra xô xát ẩu đả với vị công chúa tinh nghịch này. Không ngờ chính Lưu Thương mới là người lọt vào mắt xanh của Lam Dạ Tịch.

Biết được bản thân không thể sống được bao lâu, Lưu Thương buộc phải đẩy Đàn Nhi rời xa mình. Lợi dụng sự xuất hiện của công chúa Lam Dạ Tịch, Lưu Thương lên kế hoạch hẹn Đàn Nhi gặp mặt rồi công khai chuyện tình cảm của mình và Lam Dạ Tịch khiến Đàn Nhi tổn thương sâu sắc. Lưu Thương nuốt nước mắt vào trong nói những lời trái lòng khiến Đàn Nhi hận mình “Trước mặt phu nhân tương lai của ta (ám chỉ Lam Dạ Tịch) không có gì để dấu diếm cả. Ta và nàng duyên phận đã hết, về sau cũng không cần phải lưu luyến ta”, “Giờ đây , nàng cũng có thể ở bên cạnh Bát Vương Gia của nàng rồi”.

Trong phút chốc ở thế giới xa lạ, bị chính người mình tin yêu thương từ bỏ một cách tuyệt tình như vậy. Đàn Nhi tuy nói rằng hận Lưu Thương nhưng trong lòng vô cùng đau đớn, lệ rơi tràn mi. Về phía Lưu Thương trên đường trở về luôn cảm thấy áy náy với Đàn Nhi nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa. Vì yêu, đàng phải buông tay người con gái mà khổ tâm tìm kiếm bấy lâu nay. Thấu hiểu tấm chân tình của Lưu Thương dành cho Đàn Nhi, công chúa Lam Dạ Tịch tuy biết bản thân bị lợi dụng nhưng không hề oán trách Lưu Thương, ngược lại còn cảm thán đồng cảm với tình hình của chàng lúc đó.

Alice Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-the-sung-phi-2-luu-thuong-tinh-tu-ben-nguoi-moi-bo-mac-dan-nhi-khoc-mot-minh-4048415.html