Sống sót thần kỳ sau tuyết lở từ sườn núi cao hàng trăm mét

Chưa đầy một phút sau khi trượt tuyết từ một đỉnh núi, nam thanh niên Maurice Kevin suýt chút nữa bị 'tử thần' gọi tên khi bị cuốn vào một trận tuyết lở.

Hôm 8/1, Maurice đang trượt tuyết trên đỉnh núi No Name nằm ở hạt Summit, bang Colorado (Mỹ), thì bất thình lình gặp phải một trận tuyết lở dữ dội.

Bị cuốn vào hàng trăm khối tuyết lớn và rơi tự do từ độ cao trên 304 mét từ sườn núi, song nam thanh niên 25 tuổi từ Colorado này vẫn sống sót một cách thần kỳ và không gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng.

Vụ lở tuyết. Ảnh: Maurice Kervin

Vụ lở tuyết. Ảnh: Maurice Kervin

Đoạn phim về trải nghiệm kinh hoàng trên sau đó đã được Maurice đăng tải trên Instagram cá nhân. "Tôi vô cùng sửng sốt về độ lớn của nó và thật may mắn vì tôi vẫn còn sống. Thật lòng mà nói, độ lớn của trận tuyết lở này nếu không gây chấn thương nặng, thì cũng sẽ chôn vùi và giết chết bạn", anh cho biết với CNN.

Các trận tuyết lở vốn khó có thể đoán định và thường rất nguy hiểm. Không phải ai cũng có thể may mắn sống sót như Maurice khi gặp phải hiện tượng trên. Theo Trung tâm Thông tin về Tuyết lở tại Colorado (CAIC), ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong các vụ tuyết lở xảy ra tại Mỹ vào năm ngoái.

Video: 9News

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/song-sot-than-ky-sau-tuyet-lo-tu-suon-nui-cao-hang-tram-met-706434.html