Song sát tung hoành, MU thắng Brighton 2 - 1

2 bàn thắng của Paul Pogba và Marcus Rashford trong trận đấu với Brighton diễn ra tối 19.1 đã giúp MU có trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường đồng thời tiến thêm một bước trong cuộc đua vào Top 4.

MU tràn đầy hưng phấn tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford. Sau 5 chiến thắng liên tiếp tại Premier League (6 trên mọi đấu trường), Quỷ đỏ chỉ còn kém đội xếp thứ 4 là Chelsea có 6 điểm.

Ở trận đấu này, HLV Solskjaer vẫn giữ nguyên đội hình so với chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Đến phút chót, HLV Solskjaer mới buộc phải thay đổi vì Luke Shaw dính chấn thương trong lúc khởi động và phải nhường chỗ cho Diogo Dalot.

Giống các trận đấu trước, MU đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, họ vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt của Brighton. Cho dù chơi không tốt trên sân khách, nhưng Brighton đang có phong độ khá cao trong thời gian gần đây và họ đã thể hiện điều đó tại Old Trafford.

Phải đến phút 20, MU mới có cơ hội đầu tiên. Từ cánh phải, Young thoát xuống rất nhanh trước khi căng ngang cho Rashford dứt điểm nhưng hậu vệ Brighton kịp cản phá ngay trước cầu môn. Sau đó, Pogba có cơ hội đá bồi nhưng vẫn không qua được hậu vệ đội khách. Liên tiếp những cơ hội được trao cho Pogba và Lindelof nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với M.U. Điều gì đến cũng phải đến. Sau nhiều nỗ lực ép sân, MU đã có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 27, Pogba đi bóng dũng mãnh bên hành lang cánh trái trước khi bị Gaetan Bong phạm lỗi. Cũng chính anh là người thực hiện thành công quả đá 11 mét để mở tỉ số của trận đấu.

Đến phút 44, tỉ số bất ngờ được nhân đôi cho M.U sau pha xử lý đẳng cấp của Rashford. Nhận bóng ở góc hẹp, Rashford khéo léo lừa qua hậu vệ Brighton trước khi cứa lòng đưa bóng vào góc xa. 2-0 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Rashford nâng tỉ số lên 2-0

Rashford nâng tỉ số lên 2-0

Bước sang hiệp 2, MU vẫn duy trì thế trận tấn công như mọi khi. Thế nhưng, bàn thắng không còn tìm đến với họ. Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, lần lượt Rashford, Lingard, Martial và Lindelof có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không đủ chính xác để tạo thành bàn thắng.

Dù đã có 2 bàn dẫn trước, MU vẫn không ngừng tấn công khi bước vào hiệp 2. Các mũi nhọn của Quỷ đỏ như Rashford, Martial hay Lingard không ngừng gây ra sóng gió trước khung thành thủ môn Button.

Mải mê tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, MU trả giá đắt ở phút 72. Trong tình huống tấn công khá đơn giản của Brighton, hậu vệ MU đã đứng cả lại để cho Gross đón bóng và dễ dàng sút tung lưới De Gea ở cự ly gần.

Bị gỡ 1 bàn, MU tỏ ra lúng túng. Ngược lại, Brighton lên tinh thần thấy rõ và mạnh dạn đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Những phút cuối cùng vì thế diễn ra cực kỳ căng thẳng với người hâm mộ ở Old Trafford, đặc biệt khi Quỷ đỏ vẫn bỏ lỡ những cơ hội phản công quý báu. Rất may cho MU là họ vẫn đứng vững đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Như vậy, MU có trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường và tiến thêm 1 bước tới Top 4. và gây ra áp lực cực lớn lên Chelsea và Arsenal.

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/song-sat-tung-hoanh-mu-thang-brighton-2-1-653255.ldo