Sống ở đời…

Nguy hiểm lắm!

- Ông ấy lại ra tòa. Nhìn cảnh ổng run chân khi bước lên bậc thang, phải nhờ luật sư dìu hoặc bám vào tay vịn, thấy ái ngại quá!

- Do sức khỏe kém nên “bị cáo” cũng xin được ngồi và uống thuốc khi xét xử.

- Không biết ông ấy mắc bệnh gì? Hồi còn tại chức, ông khỏe lắm, đi nước ngoài như… đi chợ, giữ “kỷ lục” đi nước ngoài nhiều nhứt trong số các sếp đương thời.

- Ừ, thống kê của cơ quan thanh tra cho biết có năm ông ấy đi nước ngoài 23 lần, tổng cộng 163 ngày, chiếm hơn nửa thời gian làm việc trong năm.

- Đi tìm thị trường mới, đối tác mới, thương thảo, ký kết hợp đồng… nhiều quá khiến ổng bị hao mòn... sức khỏe từ dạo ấy chăng?

- Cơ quan thanh tra nói nhiều vị đi nước ngoài kết hợp... du lịch nghỉ dưỡng, chơi gôn, như vậy sức khỏe phải sung mãn lên chứ sao lại hao mòn, suy kiệt?

- Hồi ấy, có nhà báo hỏi thẳng ông đi nước ngoài miệt mài thế mà sao lĩnh vực ông phụ trách vẫn ì ạch, ổng đã cười nhạt không trả lời.

- Bây giờ ở trước tòa, ông phải trả lời nhiều câu hỏi chung quanh việc ổng có vai trò chính trong việc chuyển nhượng mấy ngàn mét vuông “đất vàng” cho tư nhân, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách.

- Hy vọng ông ấy sẽ trả lời thành khẩn các câu hỏi của tòa để chứng minh cho việc mình muốn khắc phục những tổn thất do hành vi phạm tội của mình gây ra.

- Ông nói làm tui nhớ tới câu “Sống ở đời phải biết lẽ đúng sai!”.

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/song-o-doi-924044/