Sống như những đóa hoa
Thành lập từ đầu năm 2020, Nhóm Khuyết tật Bắc Ninh (phường Từ Sơn) trở thành điểm kết nối để người khuyết tật trên địa bàn cùng nhau sẻ chia, học tập, vươn lên vượt qua mặc cảm, tự ti, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Đều đặn mỗi tuần 4 buổi tối, căn nhà nhỏ của chị Đỗ Thị Huế, Trưởng Nhóm Khuyết tật Bắc Ninh (khu Rích Gạo, phường Từ Sơn) lại vang lên tiếng đánh vần của những người khuyết tật tham gia lớp bình dân học vụ xóa mù chữ.

Lớp học xóa mù chữ do Nhóm Khuyết tật Bắc Ninh tổ chức duy trì đều đặn 4 buổi tối/ tuần.
Người khuyết tật đến với lớp học gồm nhiều dạng tật, lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau nên việc nhận thức cũng khác nhau. Có người thiểu năng trí tuệ, chưa từng đến lớp, để hiểu, nhớ mặt chữ cái phải mất vài tuần, có người vì khiếm khuyết cơ thể mà việc đọc, đánh vần hết sức khó khăn. Do đó, tình nguyện viên dạy chữ phải hết sức kiên trì, chỉ bảo từng tí, quan trọng hơn cả là tạo sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm để người học tránh bị áp lực…
Chị Đỗ Thị Huế chia sẻ: “Khi mở ra lớp học này, tôi cũng lo lắng không biết các bạn có học được không. May mắn được các giáo viên Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Từ Sơn hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, đến nay phần lớn các bạn đều tiến bộ. Mục tiêu của tôi và các tình nguyện viên là giúp các bạn nhận biết được mặt chữ, biết đọc và tiến tới có thể sử dụng máy tính để hỗ trợ trong cuộc sống thường ngày”.
Với hơn 60 thành viên là người khuyết tật, chủ yếu trên địa bàn phường Từ Sơn, nhóm thường xuyên tụ họp để sẻ chia vui, buồn, thăm hỏi lúc ốm đau, giúp đỡ nhau lao động, tự lập trong cuộc sống. Được sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân, nhóm tích cực tổ chức các hoạt động trợ giúp người khuyết tật nâng cao nhận thức, hiểu rõ quyền của mình và quan trọng hơn là trang bị các kỹ năng để gỡ bỏ rào cản tự ti, hòa nhập với cộng đồng.
Một số hoạt động nổi bật mà nhóm thực hiện từ đầu năm đến nay như: Tham gia lớp bình dân học vụ số cho người khuyết tật; giao lưu văn nghệ, thể thao kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân phong, người cao tuổi tại Bệnh viện Da liễu tỉnh; thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần tỉnh; tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho con em người khuyết tật; thăm, tặng quà người khuyết tật khó khăn.…
Chị Nguyễn Thị Sự, thành viên nhóm cho biết: “Sau những rụt rè, ngại ngùng ban đầu, tất cả chúng tôi đều hào hứng tham gia, để rồi hạnh phúc khi có được những sân chơi cho riêng mình, được đóng góp công sức vào các hoạt động xã hội. Đó cũng là cách để chúng tôi từng bước gỡ bỏ sự tự ti, khẳng định giá trị mà người khuyết tật có thể mang lại cho cộng đồng”.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/song-nhu-nhung-doa-hoa-postid432308.bbg












