Sống lang thang vẫn lên mạng tìm thông tin để lừa đảo

Đọc trên mạng thấy người mất xe đăng thông tin tìm kiếm, Phan Thanh Nhân gọi điện thông báo cho nạn nhân rằng mình đã mua chiếc xe đó và yêu cầu 1 khoản tiền chuộc.

Phan Thanh Nhân (ngồi sau) bị các ''hiệp sĩ'' khống chế giao cho công an.

Phan Thanh Nhân (ngồi sau) bị các ''hiệp sĩ'' khống chế giao cho công an.

Ngày 7/10, Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn tạm giữ Phan Thanh Nhân (SN 2000, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện sống lang thang) để lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 6/10, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi từ anh Hồ Minh Q. (SN 1992, quê TP Cần Thơ, tạm trú Bình Dương) về việc bị mất chiếc xe máy. Sau đó anh Q. có đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm, thì nhận được cuộc gọi của Nhân. Nhân thông báo rằng mình vừa mua chiếc xe của anh Q., nếu anh Q. muốn lấy lại phải đưa cho Nhân 4,5 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin, xác định đây là vụ lừa đảo, nhóm “hiệp sĩ” hướng dẫn anh Q. đồng ý, tới điểm hẹn giao tiền chuộc xe ở trước siêu thị AEON (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An). Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, Nhân đổi địa điểm về ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Tại đây, khi Nhân đang nhận tiền thì phát hiện các “hiệp sĩ” nên bỏ chạy, nhưng không thoát.

Tại công an phường, Nhân khai đọc thông tin anh Q., đăng trên mạng xã hội nên gọi điện với mục đích lừa đảo dù không biết xe anh Q., ở đâu. Cũng với thủ đoạn này, trước đó Nhân đã lừa 2 triệu đồng của 1 người ở TP Vũng Tàu bằng cách nói bị hại chở đến 1 con hẻm để chỉ chỗ giấu xe. Khi bị hại vừa giao tiền, Nhân cầm lấy và bỏ chạy.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/song-lang-thang-van-len-mang-tim-thong-tin-de-lua-dao-326896.html