Sông Lam Nghệ An trắng tay trước CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất

Vắng đội trưởng Văn Khánh và trước một đội bóng có rất nhiều lão tướng dày dạn kinh nghiệm như CLB Sài Gòn, đội bóng xứ Nghệ gặp rất nhiều khó khăn. Qua đó, nhận trận thua thứ 2 tại V.League 2021.

Với lợi thế sân nhà, CLB Sài Gòn tạo ra khá nhiều sức ép, dâng cao làm chủ thế trận. Phút 11, từ một tình huống cố định, bóng được treo sâu xuống cho Đỗ Merlo, tiền đạo gốc Argentina đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trung vệ Igor Jelic đã kịp bẫy việt vị thành công.

Đúng một phút sau, cơ hội đáng kể nhất của trận đấu tiếp tục thuộc về đội chủ nhà. Sau pha phối hợp và xâm nhập vòng cấm, tiền vệ Woo Sang Ho dứt điểm chéo góc, rất may cho SLNA khi thủ môn Văn Hoàng đổ người cứu thua xuất thần.

Sóng gió tiếp tục đến trước khung thành SLNA. Phút 22, Woo Sang Ho ném biên rất mạnh, bóng rơi vào đúng điểm nóng buộc trung vệ Phạm Thế Nhật phải phá bóng giải nguy. Pha bóng kết thúc bằng pha phản công nhanh của SLNA nhưng cú dứt điểm kỹ thuật của Bruno Henrique lại tìm đến đúng vị trí thủ môn Văn Phong.

Tuyến giữa của SLNA hoàn toàn thất thế trước hàng tiền vệ mạnh của đội chủ nhà Sài Gòn. Ảnh: Hữu Thành

Tuyến giữa của SLNA hoàn toàn thất thế trước hàng tiền vệ mạnh của đội chủ nhà Sài Gòn. Ảnh: Hữu Thành

Thế trận giằng co kéo dài đến hết hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong 45 phút đầu, SLNA đã phải lùi rất sâu để chơi với chiến thuật phòng ngự phản công. Trước hàng tiền vệ rất mạnh với những Văn Triền, Matsui, đội chủ nhà kiểm soát bóng lên đến 65% và có cùng 5 lần dứt điểm như SLNA.

Sang hiệp 2, CLB Sài Gòn tiếp tục áp đặt thế trận và tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành Văn Hoàng. Phút 56, Tấn Tài xuống biên cực kỳ tốc độ trước khi đưa bóng vào rất tốt nhưng trung vệ Xuân Mạnh của SLNA đã có pha giải nguy kịp thời.

Vẫn là pha bóng rất nguy hiểm mà CLB Sài Gòn tạo ra ở phút 60. Lần này, Matsui đẩy bóng xuống tuyến hai để Văn Triền băng lên sút xa rất căng, Văn Hoàng dù bị che khuất tầm nhìn nhưng vẫn phản xạ tốt đẩy cứu thua.

Phan Văn Đức bị kèm cặp rất chặt. Ảnh: Hữu Thành

Lúc này, HLV Ngô Quang Trường bắt đầu tung Mai Sỹ Hoàng và Cao Xuân Thắng vào sân thay cho Đình Đồng và Đình Tiến với hy vọng cải thiện khả năng tấn công biên.

Sau hàng loạt sức ép tạo ra, CLB Sài Gòn có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 68, tiền đạo Đỗ Merlo băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội, thoát khỏi sự đeo bám của Thế Nhật trước khi tung cú dứt điểm chéo góc vô cùng hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Hoàng của SLNA.

Đến phút 74, SLNA tiếp tục có sự thay đổi người. Tiền vệ Phan Đình Thắng vào sân thay cho Sỹ Sâm thi đấu khá mờ nhạt. Điều này giúp cho đội khách cải thiện được đôi chút về mặt thế trận. Tuy nhiên, hàng thủ của đội chủ nhà thi đấu rất chắc chắn.

Hàng công SLNA thi đấu không hiệu quả với chỉ 1/6 cú dứt điểm đi trúng đích. Ảnh: Hữu Thành

Phút 90, SLNA có cơ hội rất tốt để gỡ hòa. Từ quả tạt bóng chuẩn xác của Mai Sỹ Hoàng bên cánh trái, tiền đạo Bruno Henrique chọn vị trí tốt, bật rất cao đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt xà.

Trong 3 phút bù giờ ngắn ngủi, SLNA được hưởng một quả phạt thuận lợi bên cánh trái, bóng được đưa vào lưới của Sài Gòn nhưng trung vệ Igor Jelic đã phạm lỗi trước đó. Bàn thắng không được công nhận. Và chiến thắng 1-0 dành cho CLB Sài Gòn cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, CLB Sài Gòn tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Trong khi SLNA còn rất nhiều việc phải làm khi chỉ có 1 điểm, tụt xuống vị trí thứ 12 vì chưa có được chiến thắng nào sau 3 trận đã đấu. Kết thúc vòng 3, các đội bóng sẽ bước vào giai đoạn nghỉ vì dịch Covid-19.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Sài Gòn: TM Văn Phong, Thiago, Công Thành, Mạnh Cường, Tấn Tài, Văn Ngọ, Văn Triền, Matsui, Minh Trung, Woo Sang Ho, Đỗ Merlo.

SLNA: TM Văn Hoàng, Đình Đồng, Thế Nhật, Xuân Mạnh, Igor Jelic, Sỹ Sâm, Văn Đức, Đình Châu, Peter Onyekachi, Đình Tiến, Bruno Henrique.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/song-lam-nghe-an-trang-tay-truoc-clb-sai-gon-tren-san-thong-nhat-281582.html