Sông Lam Nghệ An sớm trụ hạng, PSG sẵn sàng cho đại chiến với MU

Chiến thắng trước Hải Phòng đã giúp Sông Lam Nghệ An sớm chính thức giành vé trụ hạng tại V.League 2020. Còn ở đấu trường Champions League, Paris Saint Germain cũng sẵn sàng cho trận đại chiến với Manchester United trên sân nhà vào giữa tuần tới.

Chiến thắng trước Hải Phòng giúp SLNA (áo vàng) sớm trụ hạng thành công. Ảnh: VPF

Chiến thắng trước Hải Phòng giúp SLNA (áo vàng) sớm trụ hạng thành công. Ảnh: VPF

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng diễn ra trên sân Vinh chiều hôm qua (ngày 16-10) là trận đấu muộn nhất của lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 V.League 2020. Trước khi bước vào trận đấu này, SLNA biết rằng, họ chỉ cần 1 điểm là chính thức trụ hạng sớm ở mùa giải năm nay.

Chính vì thế, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Ngô Quang Trường nhập cuộc khá chủ động. Ngay phút thứ 4, các cầu thủ chủ nhà đã có tình huống sóng gió cho đội khách khi Văn Đức chuyền bóng thuận lợi để Felipe Martins tung ra cú sút hiểm hóc về phía khung thành của thủ môn Văn Toản nhưng đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc.

Sau đó 10 phút, các cầu thủ Hải Phòng đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Fagan đối mặt với Văn Hoàng. Tuy nhiên, thủ môn bên phía SLNA đã phản xạ tốt cứu thua cho đội nhà. Đến phút 34, Felipe Martins một lần nữa đánh bại thủ môn Văn Toản nhưng khung gỗ đã cứu thua cho Hải Phòng. Ngay sau đó, đội khách đã đáp trả bằng cú đá của Mạc Hồng Quân ở cự ly khoảng 10m, nhưng Văn Hoàng xuất sắc cản phá.

Trong hiệp 2, SLNA liên tiếp có những pha hãm thành nguy hiểm. Mặc dù vậy, Văn Đức và Felipe Martins vẫn không thể đánh bại Văn Toản. Đến phút 63, Văn Toản mắc sai lầm, tạo điều kiện để Peter Onyekachi có cơ hội dứt điểm, nhưng cú đá của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, SLNA suýt phải trả giá khi phút 81, Fagan lần thứ 2 được đặt vào tư thế đối mặt với thủ môn nhưng vẫn không thể đánh bại Văn Hoàng.

Tưởng rằng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì ở những phút bù giờ, Phạm Xuân Mạnh có quả tạt rất tốt từ bên cánh phải, Peter Onyekachi chọn đúng điểm rơi đánh đầu tung lưới Hải Phòng ấn định chiến thắng 1-0 cho SLNA và đội chủ sân Vinh sớm chính thức trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Thất bại này khiến CLB Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ hơn đội bét bảng Quảng Nam đúng 4 điểm và phía trước họ còn 3 vòng đấu nữa.

Một diễn biến khác, Paris Saint Germain (PSG) có bước chạy đà ấn tượng trước trận tiếp đón CLB Man United trên sân nhà ở đấu trường Champions League vào giữa tuần tới khi giành thắng lợi đậm trước Nimes để có chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Pháp.

Trong chuyến làm khách của Nimes rạng sáng nay (17-10), đoàn quân của HLV Thomas Tuchel sớm có lợi thế hơn người chỉ sau 12 phút thi đấu khi pha cao chân rồi đạp thẳng vào người Rafinha đã khiến Loick Landre phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Việc thi đấu hơn người đã giúp PSG dễ dàng áp đảo thế trận và ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 32 khi Rafinha có đường chọc khe để Mbappe băng xuống, tiền đạo người Pháp sau đó dùng động tác giả vượt qua cả thủ môn đối phương rồi dứt điểm dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Những phút đầu hiệp 2, PSG lại tỏ ra thiếu may mắn với 2 lần bóng tìm đến cột dọc. Dù vậy, phút 77, nhà đương kim vô địch có bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha lập công của Alessandro Florenzi sau đường chuyền thuận lợi của Pablo Sarabia.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng của PSG. Ảnh: Reuters

Đến phút 83, Mbappe hoàn tất cú đúp sau một tình huống thoát xuống thông minh, lần này là từ đường chọc khe của Sarabia. Chỉ 5 phút sau, Sarabia tự điền tên mình lên bảng tỉ số với cú sút quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách.

Kết quả này đã giúp nhà đương kim vô địch Ligue 1 tạm trở lại với vị thế vốn có của họ là ngôi đầu Bảng xếp hạng và PSG đã có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc tiếp đón Man United tại Champions League diễn ra vào giữa tuần tới.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/song-lam-nghe-an-som-tru-hang-psg-san-sang-cho-dai-chien-voi-mu-post434152.html