Sống lại quá khứ hào hùng

Đánh dấu sự “hồi sinh” sau… 14 năm, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội tổ chức trận đấu “25 năm tái hiện derby thủ đô giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Quân đội”.

Cựu danh thủ Nguyễn Đức Thắng thực hiện cú sút trong trận đấu. Ảnh: Zing.vn

Cựu danh thủ Nguyễn Đức Thắng thực hiện cú sút trong trận đấu. Ảnh: Zing.vn

Đây là 2 CLB giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Thể Công ra đời năm 1954, còn Công an Hà Nội thành lập chỉ 2 năm sau và trong quá khứ tạo nên cuộc đối đầu “siêu kinh điển” sục sôi của bóng đá miền Bắc, cũng như các giải hạng A, A1, các đội mạnh rồi hạng Nhất toàn quốc, mà nhà ĐKVĐ và á quân V.League Viettel và Hà Nội bây giờ chưa so sánh được.

Được VTC3 trực tiếp (14 giờ chủ nhật 20-12), người hâm mộ cả nước và nhất là thế hệ sau này, đã được gặp lại các “ngôi sao” vang bóng một thời trong giai đoạn 1995-2000 như Trần Tiến Anh (thủ môn), Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Hải Biên, Hải Long, Như Thuần, Thạch Bảo Khanh, Triệu Quang Hà, Quốc Trung, Sỹ Long, Công Tuyền, Đinh Thế Nam… (CLB Quân đội) và Lã Xuân Thắng, Vũ Minh Hiếu, Tuấn Thành, Lưu Thanh Châu, Trịnh Quốc Khánh, Hoàng Trung Phong (Công an Hà Nội)… Càng thú vị là cuộc đối đầu giữa những “ông thầy” đang trực tiếp cầm quân và thành danh ở V.League: Trương Việt Hoàng của nhà vô địch Viettel, Phạm Minh Đức HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nguyễn Đức Thắng của tân binh Bình Định.

Tất cả đã ngoài 40-50, đa phần đều “có bụng”, trận đấu không thể diễn ra trong 90 phút như dự kiến mà chỉ cố lắm được 75 phút; nhưng các cựu cầu thủ vẫn thể hiện được dáng dấp, đường nét tài hoa thuở nào, cống hiến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời. Kết quả chung cuộc, sau khi bất phân thắng bại 2-2, Công an Hà Nội thắng 5-4 trong loạt sút 11m luân lưu. Đây cũng thể coi là lời chào chia tay chính thức của các cầu thủ đôi bên gửi tới khán giả.

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202012/song-lai-qua-khu-hao-hung-3035803/