Sống lại không khí bóng đá Sài thành

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ), từng là cái nôi của giải quốc tế đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Hơn 30 năm trước Cúp LĐBĐ TP.HCM đã ra đời, sau đó mở rộng với Cúp TP.HCM mà giải đầu tiên năm 1995 quy tụ: đội tuyển Việt Nam, tuyển TP.HCM, tuyển miền Tây, tuyển Hà Nội, tuyển Singapore và KookminBank (Hàn Quốc). Trong 16 năm duy trì (đến năm 2011), giải đấu có sự xuất hiện của nhiều vị khách mời rất mạnh như: tuyển Turkmenistan; U.23 Bulgaria; các đội tuyển Olympic Phần Lan, Cameroon, Iran, Ấn Độ…

Mong rằng sau đúng 1 thập niên Cúp Bóng đá TP.HCM mới lại được tổ chức sẽ là viên gạch khởi đầu để sân Thống Nhất thường xuyên sáng đèn trở lại. Niềm tin đó là có cơ sở. Với việc CLB Sài Gòn chính thức thoát hoàn toàn khỏi cái bóng Hà Nội của “bầu” Hiển để tạo ra sự cạnh tranh chinh phục khán giả với CLB TP.HCM, cùng chức á quân và hạng 3 trong 2 mùa V.League vừa qua của 2 “đứa con” thành phố, không khí bóng đá ở đây đã bắt đầu sống lại. Đặc biệt HFF (LĐBĐ TP.HCM) là LĐBĐ địa phương duy nhất không chỉ hoạt động thiết thực mà nhiệm kỳ vừa qua có nguồn thu lên đến gần 31 tỷ đồng. Việc Chủ tịch VPF Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch HFF cùng những cộng sự là những nhà chuyên môn giỏi và có tâm như Phó chủ tịch Ngô Lê Bằng (nguyên Tổng thư ký VFF), Tổng thư ký Trần Đình Huấn, chuyên gia Đoàn Minh Xương…, hy vọng bóng đá Sài thành sẽ tìm lại được thời hoàng kim.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/song-lai-khong-khi-bong-da-sai-thanh-3037665/