Sống lại cơ hội cho đội tuyển Malaysia

— Sân Bukit Jalil chưa bao giờ là địa chỉ dễ dàng với các cầu thủ Thái Lan nên ghi bàn từ rất sớm nhưng rốt cuộc các học trò của HLV Akira Nishino vẫn bị thua ngược chủ nhà Malaysia 2-1. Trận thắng đã mở ra cơ hội đi tiếp cho thầy trò HLV Tan Cheng- Hoe, thậm chí họ có nhiều cơ hội sẽ leo lên vị trí nhì bảng G sau vòng 5.

HLV A. Nishino đã có trận thua đầu tiên.Ảnh Changsuek.

HLV A. Nishino đã có trận thua đầu tiên.Ảnh Changsuek.

Hàng phòng ngự của Thái Lan đã có 3 sự thay đổi so với chiến thắng 2-1 trước UAE. Korrakot Udomsiri đá cánh trái thế chỗ của Theerathon Bunmathan bị cấm thi đấu do bị 2 thẻ vàng, Elias Dolah bất ngờ đá cặp trung vệ cùng Manuel Bihr, không phải là Tanaboon Kesarat.

HLV Akira Nishino thử nghiệm bất thành

Bên cánh phải, hậu vệ có dòng máu Việt Tristan Do trở lại đảm nhận vị trí chạy cánh thay cho Nitipong Selanon. Như thế, hàng hậu vệ trong đội hình 4-2-3-1 chỉ còn duy nhất cầu thủ Thái kiều Bihr.

Trong khi đó hàng công Thái Lan, nếu lão tướng T. Dangda (10) vẫn đá cắm thì phía sau HLV Akira Nishino bố trí 3 tiền vệ thuận chân trái là có lối chơi đậm chất kỹ thuật gồm S. Sarachart (7), C. Songkrasin (18), E. Punya (8). Về lý thuyết, đây là những ngôi sao tấn công hay nhất của bóng đá Thái Lan tại thời điểm hiện tại.

Đội hình Thái Lan có quá nhiều sao tấn công nhưng lại thiếu chất thép. Ảnh Changsuek

Nếu như C. Songkrasin đã trở thành cầu thủ Thái thi đấu thành công trên đất Nhật thì 2 đàn em S. Sarachart, E. Punya đã giành hết danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong 3 trận ra quân của đội tuyển Thái Lan.

Nhưng việc bố trí 3 cầu thủ có sở trường chơi tiền vệ trái đá ngay sau lưng trung phong T. Dangda là điều ít HLV thực hiện, bởi lối chơi đậm chất kỹ thuật và dấu ấn cá nhân sẽ giảm tốc độ tấn công, nhiều lúc dẫm chân nhau.

Thực tế, các cầu thủ khách có thời gian cầm bóng lên đến 57%, nhưng ngay cả khi Thái Lan rút hậu vệ Tristan Do ra chuyển thành sơ đồ 3-4-3 thì các cầu thủ hàng công vẫn chủ yếu cầm bóng đột nhập. Suốt 90 phút, họ cũng chỉ có 3 cú sút trúng khung thành, ít hơn chủ nhà Malaysia 1 lần.

Nên ngoài tình huống C. Songkrasin ghi bàn từ pha dàn xếp tấn công nhanh bên cánh phải, đội tuyển Thái Lan lên bóng khá chậm và để cặp trung vệ Zafuan (7) và Shahrud (3) hóa giải không mấy khó khăn.

“Teerasil Dangda đá cắm trên hàng công và hoàn toàn câm lặng bởi hàng phòng ngự Malaysia. Ekanit Panya đã tỏa sáng trong vài tình huống, nhưng hoàn toàn kiệt sức ở hiệp 2" tờ Fox Sport Asia nhận xét về trận đấu. Có vẻ như ông thầy người Nhật đã thất bại khi thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam sau đó vài ngày.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia quá xuất sắc

Thực tình, bên cạnh đội hình ra sân của nhà cầm quân người Nhật bố trí được cho là “thiếu chất thép” thì 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia lại thi đấu quá xuất sắc, đặc biệt cầu thủBrendan Gan (Úc).

HLV Tan Cheng- Hoe đã gây bất ngờ khi để “lão tướng” Talaha (9) ngồi ngoài, đá trung phong là cầu thủ trẻ 24 tuổi Syafiq bin Ahmad (24), hai cánh là Safawi Rasid (11) và Sumarhe (13). Được chơi tự do trong đội hình 4-3-2-1, tiền vệ Brendan Gan (15) đã di chuyển rộng, thi đấu cực kỳ ấn tượng. Với đội hình trẻ trung, các cầu thủ Malaysia chơi ăn miếng, trả miếng một cách tự tin dù bị thưởng lưới trước.

Brendan Gan tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, góp công lớn giúp ĐT Malaysia ngược dòng ngoạn mục trước ĐT Thái Lan. Bàn kiến tạo bất ngờ, đẹp mắt của Brendan Gan giúp Sumareh nâng tỷ số lên 2-1 cho Malaysia trước Thái Lan được Fox Sport Asian liên tưởng tới pha xử lý đẳng cấp của Cesc Fabregas khi tiền vệ người Tây Ban Nha chơi cho Chelsea.

Tiền vệ nhập tịch Brendan Gan đã làm lu mờ dàn sao Thái. Ảnh AP

Brendan Gan sục chân chuyền bóng cho Sumareh mà không cần nhìn đồng đội và có đến 6-7 cầu thủ Thái Lan dàn hàng chắn trước mặt thủ thành S. Tedsungnoen đã bị bất ngờ. Hai cầu thủ nhập tịch đã có pha biểu diễn đắng cấp, đây là tình huống mà sân cỏ châu Á rất hiếm khi có được.

Với chiến thắng này Malaysia cùng 6 điểm với UAE và tạm đứng thứ 4. Vòng đấu sau, thầy trò HLV Tan Cheng- Hoe chỉ phải đón tiếp Indonesia đã hết hy vọng, lại không có HLV trưởng. Malaysia tràn đầy hy vọng kiếm 3 điểm để vươn lên thứ nhì bảng G. Trong khi đó Thái Lan với 7 điểm sẽ có trận “chung kết sớm” với chủ nhà Việt Nam đang có 10 điểm, tạm đứng đầu bảng.

Sẽ là bất ngờ lớn nhất vòng loại khu vực World Cup 2020 châu Á, nếu như sau vòng đấu thứ 5 Việt Nam và Malaysia là 2 đội đứng đầu bảng đấu này chứ không phải những cái tên như UAE, Thái Lan.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/song-lai-co-hoi-cho-doi-tuyen-malaysia-372817.html