'Song kiếp đào hoa' - cặp đôi khốn đốn vì chồng bị ma lăng nhăng nhập

Kể từ khi dọn vào nhà mới, một người chồng chung thủy bỗng nhiên giở thói trăng hoa bất chấp đánh đổi cả tổ ấm của mình.

Nhắc đến “trùm" của thế loại phim hài - kinh dị, khán giả châu Á sẽ nghĩ ngay đến điện ảnh Thái Lan. Không chỉ gây bão màn ảnh rộng, thể loại phim này còn tạo nên cơn sốt không nhỏ trong các bộ phim truyền hình.

“Song kiếp đào hoa" là một bộ phim Thái với chủ đề gia đình, tình yêu lãng mạn theo đúng mô-típ trên đang được chú ý trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Là một cặp vợ chồng mới cưới, Anawat (Beam Kawee Tunjararuk) và Nuchwara (Peak Pattarasaya Kreursuwansiri) háo hức tìm cho mình một tổ ấm riêng.

Đôi vợ chồng trẻ háo hức xây dựng tổ ấm đầu tiên.

Họ tìm thấy một ngôi nhà trống được bán lại với giá rất rẻ do bị đồn rằng có ma ám. Bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của người dân trong vùng, cặp đôi dọn vào ở ngay lập tức. Đôi vợ chồng son nào ngờ, quyết định này đã khiến họ gặp phải những chuyện lạ lùng.

Kể từ khi dọn vào nhà mới, Anawat bỗng nhiên thay đổi. Từ một người chồng hiền lành, chung thủy, anh bắt đầu giở thói trăng hoa. Điều này khiến Nuchwara giận dữ và chuyện tình cảm của cả hai trở nên rạn nứt.

Anawat bỗng thay đổi tính nết và cặp kè với nhiều cô gái sau khi chuyển về nhà mới.

Cả Anawat và Nuchwara đều không biết rằng, lời đồn đại của người dân trong vùng là thật. 52 năm trước, vợ chồng Sunya (Saksit Tangtong) và Ratchanee (Kat Katreeya English) đã chết tại chính ngôi nhà này.

Sunya là một gã đàn ông lăng nhăng, dù đã có vợ nhưng ông vẫn chơi bời, đàng điếm. Một ngày, Ratchanee phát hiện ra chồng lang chạ với 2 ả gái điếm. Bà không kìm được cơn tức giận nên rút súng bắn ông chồng.

Sunya chết nhưng Ratchanee cũng bị sốc. Bà lên cơn đau tim và cũng chết theo. Linh hồn của hai vợ chồng không được siêu thoát, mà cứ lẩn quẩn trong ngôi nhà khiến nhiều người bị ám ảnh.

Pháp sư đã trấn yểm linh hồn của hai vợ chồng trong tranh, đồng thời khóa kín cửa ngôi nhà. Vô tình vợ chồng Anawat đã tìm thấy bức tranh và giải phóng cho hai linh hồn.

Tất cả đều bắt nguồn từ đôi vợ chồng hồn ma rắc rối.

Chứng nào tật nấy, Sunya sau khi thoát ra ngoài đã nhập vào thân xác của Anawat để tiếp tục ăn chơi, khiến Nuchwara đau khổ. Trong khi đó, Ratchanee đã được chứng kiến tình yêu mà Anawat dành cho vợ của mình, bà tự hứa rằng sẽ bảo vệ tình yêu cho họ. Ratchanee có thể làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ của đôi vợ chồng trẻ?

Nội dung hài hước, lãng mạn xen lẫn những yếu tố kinh dị, “Song kiếp đào hoa” là một trong những bộ phim đặc sắc của màn ảnh Thái Lan thời gian gần đây. Với kịch bản mới mẻ kết hợp nhiều yếu tố bất ngờ, bộ phim quy tụ dàn diễn viên được yêu mến như Saksit Tangtong, Kat Katreeya English, Beam Kawee Tunjararuk, Peak Pattarasaya Kreursuwansiri…

Dàn diễn viên chính tài năng của “Song kiếp đào hoa” hứa hẹn mang tới những phút giây giải trí thú vị cho người xem.

Khán giả đón xem “Song kiếp đào hoa” lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên TodayTV, từ 25/10. Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả xem tại đây.

Giang Quốc Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/song-kiep-dao-hoa-cap-doi-khon-don-vi-chong-bi-ma-lang-nhang-nhap-post886994.html