Sống khổ trong dự án treo

Do nằm trong vùng quy hoạch nên nhà cửa không được xây dựng, xuống cấp nghiêm trọng.

Do nằm trong vùng quy hoạch nên nhà cửa không được xây dựng, xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân địa phương thường gọi tổ 1 (thôn Trung Toàn (xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) là “làng bị bỏ rơi” bởi suốt 15 năm qua, vẫn còn 28/54 hộ dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Khu hành chính cảng Kỳ Hà vẫn chưa được giải tỏa. Do nằm trong vùng quy hoạch nên người dân không được phép xây dựng, cơi nới nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng. Mặt khác, cơ sở hạ tầng không được đầu tư xây dựng khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi rẽ theo con đường đất đối diện UBND xã Tam Quang để vào “vùng dự án”. Nhìn bề ngoài không thể biết có một ngôi làng bên trong vì cây cối um tùm che khuất. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Lê Thị Lệ (47 tuổi) cho biết: nằm trong vùng quy hoạch gần 15 năm nay nên đường trong làng chỉ là đường đất, đường bao quanh cao và không có mương thoát nước nên mưa xuống là ngập. Mặt khác, làng không có hệ thống thủy lợi, kênh mương thoát nước nên đất ngập nước không canh tác được gì. Cuộc sống người dân ở đây rất khó khăn, nhất là lúc trời mưa. “Năm 2001, khu vực này được quy hoạch thành dự án Khu hành chính cảng Kỳ Hà, những hộ thuộc diện giải tỏa đợt 1 và 2 đã nhận tiền đền bù và đất tái định cư (TĐC). Đến giai đoạn 3 thì có 28 hộ vẫn còn ở lại đến hôm nay. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên xã, huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết. Lúc trước, chính quyền địa phương và BQL dự án có đo đạc kiểm kê và làm cam kết không xây dựng cơi nới nhà cửa. Vì vậy, nhiều năm qua nhiều người dân không dám “rục rịch”. Gần đây, thấy nhà xuống cấp nghiêm trọng nên nhiều người xây dựng, sửa chữa nhưng cũng chỉ ở mức độ tạm bợ. Sợ làm kiên cố sau này họ không giải quyết thì trắng tay”-chị Lệ tâm sự.

Nhiều đối tượng tìm đến những căn nhà bỏ hoang để hút chích.

Thấy có người đến tìm hiểu sự việc, ông Lê Tấn Ngọn (80 tuổi) thông tin thêm: “Từ khi các hộ dân giải tỏa chuyển về khu TĐC, nhà cửa bỏ hoang trở thành tụ điểm hút chích của nhiều đối tượng. Lúc chúng rời đi, nhiều người vào kiểm tra phát hiện có nhiều kim tiêm và ống nhựa sử dụng ma túy. Báo lên địa phương giải quyết được thời gian thì đâu lại vào đấy. Có lần đối tượng nghiện hút cầm dao lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Nhung (86 tuổi) định trộm cắp. Bị người nhà phát hiện, bọn chúng bỏ chạy về căn nhà hoang”. Trao đổi với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung- Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: Dự án Khu hành chính cảng Kỳ Hà treo suốt 15 năm nay khiến 28/54 hộ vẫn còn nằm lại. Do nằm trong vùng quy hoạch nên chính quyền địa phương không thể đầu tư đường sá, các công trình xã hội khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhưng địa phương chỉ dừng lại ở việc thảm đá ở những vị trí đường bị hỏng, đọng nước để giao thông được thuận tiện hơn. Ngoài ra, những căn nhà đã di dời chưa tháo dỡ làm mất cảnh quan, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng nghiện hút nương náu khiến người dân lo ngại, bức xúc. “Hiện Ủy ban xã đã lập báo cáo chi tiết những vướng mắc còn tồn tại ở các dự án trên địa bàn sớm làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm có hướng giải quyết cho người dân”- bà Dung thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_203926_song-kho-trong-du-an-treo.aspx