Song Joong Ki sau ly hôn: Đổi một đời tự do nhưng không tránh được cơn lốc thị phi

Không chỉ riêng Song Hye Kyo mà chính Song Joong Ki cũng phải trả một cái giá đắt khi quyết định ly hôn.

Chẳng có giấc mơ nào là quá dài

Cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo kết thúc đồng nghĩa hình tượng “người đàn ông phải có trong đời” của Song Joong Ki cũng bị cởi bỏ. Nhất là khi anh lại là người đầu tiên lên tiếng về chuyện ly hôn sau một loạt nghi vấn ngoại tình.

Đối với công chúng, nam tài tử từng là người hùng khi nắm tay Song Hye Kyo bước qua những lần yêu tan vỡ, gieo vào lòng cô niềm tin rằng tình yêu vẫn còn tồn tại. Người đàn ông ấy, ngày hôn lễ, thời tiết chỉ 10 độ C, liên tục xoa tay ủ tấm cho Song Hye Kyo.

Hôn lễ của họ không mấy lộng lẫy xa hoa như tính cách giản đơn của Song Hye Kyo. Chẳng khó để nhận ra, đám cưới này Joong Ki làm mọi thứ theo nguyện vọng của cô dâu.

Hôn lễ của họ không mấy lộng lẫy xa hoa như tính cách giản đơn của Song Hye Kyo. Chẳng khó để nhận ra, đám cưới này Joong Ki làm mọi thứ theo nguyện vọng của cô dâu.

Và Joong Ki cũng giản dị nói lời tuyên thệ: “Tôi đồng ý lấy Song Hye Kyo làm vợ. Tôi xin thề. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải đi qua trong cuộc đời. Có thể sẽ gặp giông tố, bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã. Nhưng, mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên, dùng nụ cười tinh nghịch để nói với đối phương rằng ‘đây chẳng phải là chuyện gì to tát’. Và, chúng tôi cũng sẽ học được cách kiên cường, dũng cảm để tiếp tục cuộc hành trình đã chọn. Trên đây là lời thề mà tôi dành cho người vợ tuyệt vời của mình”. Sau đấy, anh khóc. Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó khiến người ta tin vào cái kết thường được viết trong truyện cổ tích: hạnh phúc mãi về sau.

Điều đáng ngạc nhiên nhất, không phải cô dâu rơi lệ mà là chú rể sụt sùi khóc. Hình ảnh này trông có vẻ hơi buồn cười nhưng đó chẳng phải là mong ước của nhiều cô gái, bởi nó khiến người ta cảm giác, Joong Ki đang hạnh phúc: “Anh thấy bản thân mình may mắn vì lấy được em làm vợ”

Song Joong Ki: Muốn yêu, xin hãy dè chừng!

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, Song Joong Ki trở thành người đàn ông độc thân, nhưng không còn đính thêm cái mác “đắt giá”. Bởi lẽ, những người phụ nữ đến sau hẳn sẽ e ngại trước các tin đồn ngoại tình bủa vây Song Joong Ki. Chưa kể, họ có thể trở thành tâm điểm của dư luận với những cái tít được giật là người thứ ba khiến vợ chồng nhà Song lục đục.

Thực hư việc Song Joong Ki ngoại tình chỉ người trong cuộc mới rõ. Nhưng nếu thông tin ấy là thật hẳn sẽ khiến nhiều người thất vọng.

Và bất kể là ai, cô gái ấy cũng sẽ bị đặt lên bàn cân một cách nhanh chóng. So với sự nghiệp có phần lộng lẫy của “ngọc nữ xứ Hàn”, liệu có mấy người chiếm được cảm tình của số đông. Áp lực phải vượt qua cái bóng của Song Hye Kyo, vượt qua một cuộc hôn nhân từng được triệu người chúc phúc là điều khó cô gái nào có thể làm được.

Theo lẽ thường, sau ly hôn, sự thương cảm thường đứng về phía người phụ nữ. Công chúng sẽ vui nếu như Song Hye Kyo tìm được điểm tựa mới. Nhưng đối với Song Joong Ki, họ hi vọng anh đừng quá vội vã lao vào các cuộc tình, dù chỉ là thoáng qua. Kể từ giây phút tin “đường ai nấy đi” lan truyền trên mặt báo, mọi nhất cử nhất động của Song Joong Ki đều được theo dõi sát sao. Thậm chí, nếu chẳng may anh đến uống vài ly giải sầu với bạn bè cũng có thể bị thêu dệt thành tiệc ăn mừng độc thân. Thế đấy, sau khi cái tên không còn đứng cạnh Song Hye Kyo, Song Joong Ki muốn yêu ai, làm gì, xin hãy dè chừng!

Hậu ly hôn: Điểm rơi của sự nghiệp?

Sau khi kết hôn, bộ phim duy nhất mà Song Joong Ki tham gia là “Niên sử ký Arthdal”, xoay quanh về số phận của chàng trai sống ở vùng đất giả tưởng Arthdal. Tuy được đầu tư khủng nhưng ngay từ tập đầu tiên phát sóng hôm 1/6 vừa qua, khán giả Hàn Quốc đã không ngừng chê bai. Trên trang Xportsnews, bình luận “Đây là trình độ sản xuất phim truyền hình của Hàn Quốc ư? Thật mất mặt, tốt nhất đừng xuất khẩu phim này” nhận đến hơn 3.000 lượt like.

Khoảnh khắc ngọt ngào như thế này sẽ chỉ còn là kỉ niệm đẹp của cả hai.

Một bộ phim không mấy xuất sắc cộng với đời tư nhiều ồn ào đến cùng lúc có thể sẽ khiến sự nghiệp của Song Joong Ki chững lại một thời gian. Khán giả cũng sẽ khắt khe hơn khi nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” tái xuất trong một vai diễn nào đấy. Đối với những nhà làm phim chân chính, họ đều mong sự chú ý của công chúng tập trung vào phim thay vì câu chuyện bên lề của diễn viên. Và showbiz Hàn cũng không thiếu những gương mặt nam sáng giá để thay thế anh.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên điển trai từng chia sẻ về người yêu trong mơ như thế này: “Cái quan trọng nhất là một cô gái ngoan ngoãn, tốt bụng. Tóc dài, hơn tuổi, thuần khiết, nhỏ nhắn, xinh đẹp ngay cả khi ăn uống”. Chỉ cần nghe đến đây thì ai cũng đoán ra rằng Joong Ki đang nói về Song Hye Kyo. Nhưng điều ngọt ngào này bây giờ đã trở thành sự nuối tiếc.

Bỏ qua những tổn thất có thể đếm rõ bằng các dòng bình luận khiếm nhã, số vai diễn tuột khỏi tay, giá cát-xê giảm vài con số thì sau hết thảy, Song Joong Ki vẫn phải đối diện với chính mình. Cuộc hôn nhân này là xứng đáng hay tiếc nuối chỉ mình anh hiểu rõ.

Hôn nhân hạnh phúc không chỉ có tình yêu mà còn đòi hỏi bởi nhiều yếu tố khác. Trước khi cả hai thống nhất lý do ly hôn là khác biệt về tính cách, không ai biết sau cánh cửa nhà Song Joong Ki và Song Hye Kyo vì điều gì mà quyết định buông tay. Điều đáng trân trọng nhất là cuộc tình của họ từng khiến bao người bồi hồi, xúc động. Và khi kết thúc, nó không bị xấu xí đi bởi những lời tố cáo đối phương hay giãi bày ai là người có lỗi. Đây cũng là cách để cả hai bước tiếp đoạn đường mới đã không còn nhau.

Thực hiện: Mỹ Khánh

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/song-joong-ki-sau-ly-hon-doi-mot-doi-tu-do-nhung-khong-tranh-duoc-con-loc-thi-phi/