Song Hye Kyo không cứu nổi kịch bản đầy sạn của 'Encounter'

'Encounter' với sự tham gia của hai diễn viên danh tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc là Song Hye Kyo và Park Bo Gum có rating cao nhưng vẫn bị chê bai.

Encounter (Tựa Việt: Gặp gỡ) đang là bộ phim truyền hình dẫn đầu khung giờ phát sóng thứ 2-3 hàng tuần tại Hàn Quốc. Không những vậy, rating của phim còn nhanh chóng đạt trên 10% với loạt clip cắt được chia sẻ rộng rãi.

Thế nhưng, những thành tích khả quan như vậy cũng không thể khiến công chúng đồng tình với nội dung của Encounter. Bộ phim không chỉ có phần kịch bản quen thuộc mà còn có nhiều chi tiết gây khó chịu.

Cuộc gặp gỡ gượng gạo

Encounter kể về câu chuyện tình của Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo đóng), người phụ nữ đã ly hôn và chàng trai trẻ Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum thủ vai). Họ gặp nhau tại Cuba nhộn nhịp đầy sắc màu và nhanh chóng bị cuốn hút bởi đối phương.

Trong phim Cha Soo Hyun là nữ doanh nhân thành đạt. Sau khi ly hôn cô được bồi thường một khách sạn, sau đó nhờ tài kinh doanh mà sự nghiệp ngày càng mở rộng. Cũng vì vậy, cô sang Cuba công tác.

Nhưng trên đường đi, tài xế của Cha Soo Hyun mải nghe điện thoại mà suýt chút nữa đâm vào bàn cà phê có Kim Jin Hyuk đang ngồi. Hậu quả là chiếc máy ảnh, vật kỷ niệm mà anh được tặng khi vừa sinh ra đã bị hỏng camera.

Kim Jin Hyuk từ chối được bồi thường dẫu cho thư ký của Cha Soo Hyun cố gắng giải thích.

Kim Jin Hyuk từ chối được bồi thường dẫu cho thư ký của Cha Soo Hyun cố gắng giải thích.

Mặc dù suýt chết, Kim Jin Hyuk lại chẳng hề tỏ thái độ khó chịu, không muốn được bồi thường mà còn tốt bụng bảo Cha Soo Hyun nhanh chóng di chuyển vì sợ kẹt xe. Phản ứng của Kim Jin Hyuk bình thản giống như người vừa bị đâm và vừa chịu thiệt hại chẳng phải là anh.

Sau khi hoàn thành công việc, Cha Soo Hyun trở về khách sạn nhưng cô lại muốn ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên chi tiết khó hiểu là cô lại uống một viên thuốc ngủ trước khi ra ngoài. Dẫn đến khi đang ngồi ngắm cảnh biển ở trên cao, Cha Soo Hyun vì buồn ngủ mà thiếu chút nữa ngã xuống.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nam nữ chính diễn ra theo motip anh hùng cứu mỹ nhân tuy nhiên tình tiết khá gượng gạo.

Tất nhiên, để mở đầu cho mối duyên của nam nữ chính, Kim Jin Hyuk xuất hiện kịp thời làm vai tựa cho Cha Soo Hyun suốt một tiếng đồng hồ. Sau đó cặp đôi cùng nghe nhạc, uống bia, đi dạo và khiêu vũ với nhau.

Kịch bản quen thuộc "bình mới rượu cũ"

Encounter là tác phẩm trở lại của Song Hye Kyo sau 3 năm thành công vang dội với Hậu duệ mặt trời nên rất được chú ý. Việc cô đóng cặp với đàn em kém 12 tuổi Park Bo Gum cũng khiến công chúng tò mò. Đặc biệt, màn ảnh Hàn không thiếu những mối tình chị em và đều gây xúc động.

Nhưng trái với mong đợi, Encounter mang đến những tình tiết không hề khó bắt gặp trong phim truyền hình Hàn Quốc. Hai người bản địa gặp nhau tại vùng đất xa lạ, tình đồng hương nảy sinh, trong đó có một người đang mang vết thương lòng cần được chia sẻ còn người kia là thính giả tốt nhất. Đây đều là những gia vị quen thuộc.

Ví dụ trong All About Eve (Thời quá khứ 2000), Chae Rim cũng sang Anh sau khi thất tình và gặp gỡ Jang Dong Gun tại đây. Cả hai cũng quen nhau trong một vụ tai nạn, cùng là người Hàn Quốc vì vậy đã làm quen và đi chơi với nhau.

Bộ phim được đánh giá cao nhờ nhạc phim hay, cảnh quay đẹp, nhưng các chi tiết không mới lạ.

Ngoài ra, sau khi trở về nước Kim Jin Huk vào làm trong khách sạn của Cha Soo Hyun giống hệt với tình tiết nhân vật của Chae Rim là phát thanh viên trong đài do Jang Dong Gun làm chủ tịch.

Những tình tiết như hẹn hò bí mật, ăn mì ly, "trai nhà nghèo" dạy "nữ đại gia" trải nghiệm cuộc sống của người nghèo có thể khiến người xem thoải mái thích thú nhất thời nhưng hoàn toàn không đem lại sự mới lạ.

Cảnh ăn mỳ mà ở phim Hàn Quốc nào cũng có.

Khác với Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, cũng đề tài về tình yêu chị - em nhưng nhẹ nhàng dung dị, Encounter là câu chuyện tình giữa một tài phiệt và một người nghèo, mô típ "kinh điển" của truyền hình Hàn Quốc.

Park Bo Gum chẳng có gì ngoài vẻ đẹp trai và nụ cười "thương hiệu"

Nếu như Song Hye Kyo có chút làm mới mình với vai "chị đại" giàu có, quyền lực thì Park Bo Gum vẫn là chàng trai hiền lành, trong sáng dễ thương hệt như trong Reply 1988 hay Moonlight Drawn By Clouds (Mây họa ánh trăng).

Nhưng sự tươi sáng của Park Bo Gum cũng có lúc khiến khán giả mệt mỏi, như việc anh luôn mỉm cười bất chấp xe vừa lao vào mình, không tức giận dù kỷ vật 20 năm theo bên mình vừa bị hỏng.

Park Bo Gum chứng tỏ mình là chàng trai dễ mến khi luôn nở nụ cười trong hầu hết cảnh quay.

Trong tập 1, nhân vật của Park Bo Gum cười mọi lúc, được người già trẻ trai gái của Cuba yêu thích. Khi đi làm, đồng nghiệp cũng vô cùng quý mến anh. Ước mơ lớn nhất của anh là có tiền để sửa chữa công viên ở tiểu khu của mình, được Song Hye Kyo chuyển vé máy bay sang hạng thương gia nhưng anh từ chối.

Sự tốt bụng, vô tư của nhân vật này không mang tính thực tế. Nếu đó là một cô gái, tính cách đó có thể được yêu mến nhưng khi là chàng trai 28 tuổi thì ngoại trừ vẻ đẹp trai, dễ tính, nhân vật của anh không đọng lại ấn tượng gì.

Đối lập với Kim Jin Hyuk mang tiền lương vất vả kiếm trong một năm để đi du lịch trong một tháng thì Cha Soo Hyun lại là phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, tài năng dù phải đối mặt với mẹ chồng cũ khắc nghiệt, chồng cũ gian xảo, hay bị thành viên hội đồng của công ty chèn ép. Khán giả mang cảm giác khó chịu khi đặt hai nhân vật này cạnh nhau.

Và kết quả là Encounter bị chính khán giả Hàn Quốc phàn nàn vì giữa Song Hye Kyo và Park Bo Gum không có cảm giác yêu đương của những cặp tình nhân như công chúng mong đợi.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/song-hye-kyo-khong-cuu-noi-kich-ban-day-san-cua-encounter-post899347.html