Sống hết mình với đam mê nghề giáo

'Hội Sinh viên đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều thông qua các hoạt động phong trào và cho tôi thêm nghị lực vươn lên trong học tập, sống hết mình với đam mê nghề giáo'. Đó là chia sẻ của sinh viên Nguyễn Hoàng Hồng Phúc, Liên Chi hội Phó Liên Chi hội Sinh viên khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Sài Gòn.

Cân bằng việc học và Đoàn - Hội

Hồng Phúc là sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Sư phạm Sinh học. Cô bạn nhỏ nhắn có nụ cười “tỏa nắng” luôn truyền năng lượng tích cực cho người đối diện. Với tinh thần xung kích và hăng hái, Phúc đã tham gia công tác Đoàn - Hội khi mới là sinh viên năm thứ nhất. Hiểu được vai trò “tiên phong” của mình, Phúc luôn cố gắng cân bằng giữa việc học, công tác Hội cũng như dành thời gian để làm thêm và tham gia các hoạt động tình nguyện của khoa. “Mình có duyên được tham gia chiến dịch “Mùa Hè Xanh” hai mùa và chương trình “Xuân tình nguyện” ba mùa. Trong đó, có một năm mình đảm nhận vai trò chỉ huy trưởng của chương trình “Xuân tình nguyện”. Ngoài ra, sắp xếp được thời gian là mình lại tham gia các hoạt động tình nguyện: Chủ Nhật Xanh, thứ Bảy tình nguyện, Xuân ấm áp…”, Phúc tâm sự.

Nguyễn Hoàng Hồng Phúc (Ảnh NVCC).

Nguyễn Hoàng Hồng Phúc (Ảnh NVCC).

Bên cạnh việc đóng góp cho thành tích chung của tập thế, Đoàn – Hội khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên nhiều năm liền xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua số 2 của Đoàn – Hội trường và nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phúc cũng mang về cho mình không ít những danh hiệu cá nhân như: “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2017 - 2018, “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trường năm học 2018 - 2019, “Thanh niên tiên tiến ĐH Sài Gòn làm theo lời Bác” năm học 2018 – 2019 và “Điển hình thanh niên tiên tiến ĐH Sài Gòn làm theo lời Bác” năm học 2019 – 2020.

Phúc nhận bằng khen trong Lễ tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường. (Ảnh: NVCC)

Trong suốt 4 năm theo học, Phúc luôn đạt thành tích cao trong học tập nhờ xây dựng được một phương pháp học tập hiệu quả, phân bổ thời gian biểu hợp lí. Ngoài giờ học trên lớp, Phúc còn chủ động lĩnh hội thêm kiến thức từ bên ngoài, từ các anh, chị cựu sinh viên. Điểm trung bình học tập hiện tại đạt 3.63/4.0, xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc.

Bạn bè đặt cho Phúc biệt danh “Cô gái săn học bổng”, với 7 học kỳ liên tiếp đoạt học bổng khuyến học loại Xuất sắc của trường. Ngoài ra, năm học 2019 - 2020, Phúc lãnh trọng trách đội trưởng của đội tuyển trường tham dự Olympic Sinh học toàn quốc. “Tụi mình hiện tại vẫn đang ôn luyện cho kỳ thi vào tháng Bảy tới đây, tại Thái Nguyên. Do lần đầu thi nên tụi mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”, Phúc chia sẻ.

Phúc dạy bơi cho các em nhỏ trong chiến dịch "Mùa Hè Xanh". (Ảnh: NVCC)

Theo đuổi đam mê nghề giáo

Khi là bắt đầu vào giảng đường Phúc là một cô gái rụt rè, nhút nhát. Nhưng với tinh thần ham học hỏi, cầu tiến của mình cùng sự đồng hành của các bạn trong Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa Sư phạm khoa học Tự nhiên đã giúp Phúc “lột xác”, năng động hơn dần.

Sắp xếp được thời gian Phúc lại tham gia các hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: NVCC)

Phúc rất yêu nghề giáo và có ước mơ trở thành cô giáo dạy môn Sinh học từ khi còn bé, vậy nên dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, Phúc đều tự nhủ mình không được nản chí, phải cố gắng để hoàn thành mục tiêu của bản thân cũng như kỳ vọng của gia đình. “Ngay từ năm thứ nhất, mình đã đi làm thêm bằng công việc gia sư và một số công việc khác. Mình ở Q. 5 nhưng có khi phải dạy tận các quận vùng ven ngoại thành, chạy xe 20 - 30 km mỗi ngày. Mỗi tuần 3 - 4 buổi "chạy show" như thế nhưng với mình thì rất vui vì đã tự túc được chi phí ăn học trong suốt 4 năm học”.

Phúc là một trong những sinh viên tiêu biểu được ĐH Sài Gòn. tuyên dương mới đây (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh cô giáo “áo trắng” Hồng Phúc ngoài những giờ làm thêm, dành thời gian lên lớp với các em nhỏ khó khăn trong chuỗi hoạt động tình nguyện “Ươm mầm tri thức” đã càng nói lên niềm đam mê với nghề giáo. “Trong lần tham gia “Mùa Hè Xanh” đầu tiên của mình, lúc đó mới học xong năm thứ hai. Mình tham gia đội hình “Ôn tập Hè”. Lúc phỏng vấn, mình được hỏi là có biết bơi không, vì sẽ có phần dạy bơi thêm cho các em Tiểu học với THCS. Và rồi đội hình của mình hoạt động trong suốt một tháng. Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc ôn tập kiến thức cho các em, mình cùng đội đã dạy được nhiều em biết bơi”, Phúc nhớ lại kỉ niệm tham gia hoạt động “Mùa Hè Xanh” của mình.

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/song-het-minh-voi-dam-me-nghe-giao-1678287.tpo