Sóng gió 'tiền' hôn nhân của cặp vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz Việt - Ái Châu và Huỳnh Đông

Sau 5 năm chung sống, vợ chồng Huỳnh Đông – Ái Châu được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cả hai từng có quãng thời gian hẹn hò 4 năm trước khi kết hôn và cũng gặp phải sóng gió trước hôn nhân.

Ái Châu từng giành giải Á hậu 2 cuộc thi “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005”, sau đó bén duyên với phim ảnh và gắn bó với nghề diễn cho tới bây giờ. Chia sẻ về mối tình với ông xã – nam diễn viên Huỳnh Đông, Ái Châu kể cô biết tới anh từ năm 2007 khi xem bộ phim “Gọi giấc mơ về”. Lúc bấy giờ bộ phim này rất “hot” và cái tên Huỳnh Đông nổi như cồn, song không hiểu sao cô lại không có cảm tình với anh, thậm chí mở tivi lên mà thấy Huỳnh Đông là cô liền tắt ngay, không xem thêm một giây nào. Ái Châu thú thật, khi ấy cô chỉ thấy anh chàng diễn viên này xấu quá, ngoại hình chẳng có gì hấp dẫn.

Vậy nhưng số phận đưa đẩy thế nào mà đến năm 2011, cô lại nhận được lời mời đóng phim chung với anh. Nhớ lại, Ái Châu chia sẻ, khi cô đến gặp nhà sản xuất để ký hợp đồng đóng bộ phim này thì thấy Huỳnh Đông ở đó. Ấn tượng ban đầu khi gặp anh ở ngoài đầu không khá hơn mấy so với hình dung của cô qua tivi – một anh chàng tóc tai bù xù, rũ rượi, ăn mặc hơi tuyềnh toàng, chân đi đôi dép Lào, vai khoác một chiếc balo cũ, da đen nhẻm…Sau khi biết mình sẽ đóng cùng Huỳnh Đông, cô về nhà tức tốc mở lại kịch bản phim ra xem có phân đoạn nào phải diễn cảnh tình tứ hay ngọt ngào với anh không. Xem xong một lượt, cô thở phào vì không có…cảnh hôn nào. Tuy nhiên sau khi diễn cùng nhau trong bộ phim này xong, cả hai bỗng dưng nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào không hay. Á hậu 2 “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005” kể thêm, khi quay phim chung với nhau được một nửa thì cả hai trúng tiếng sét ái tình và tới lúc cảm thấy yêu nhau thực sự cũng là lúc phim quay xong.

Ái Châu thừa nhận, trước khi yêu Huỳnh Đông, cô như một “thằng con trai” bất cần và ngông, bướng, làm bất cứ thứ gì miễn là mình thích. Đó là khoảng thời gian cô tận hưởng cuộc sống của một cô nàng độc thân vui vẻ. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Huỳnh Đông xuất hiện và cả hai dành tình cảm cho nhau khiến cho Ái Châu “gặp gì cũng yêu, cũng thương, cũng đắm đuối và không dám ghét thêm”. Cô nàng ham chơi trước kia bỗng thích đi chợ mua đồ về nấu ăn, thích đi xem phim thay vì đi bar, cười bẽn lẽn và ngượng nghịu trước một chàng trai. Rồi cũng từ đó, cô biết chăm lo cho bản thân mình hơn, sống bớt bất cần hơn.

Về phần mình, Huỳnh Đông tâm sự, trong suốt gần 4 năm tìm hiểu và gắn bó với nhau, có những lúc cả hai cũng giận dỗi, tức tối nhau nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một chút là lại hết bất hòa. Sau mỗi lần như thế, cặp đôi càng hiểu và yêu thương nhau hơn. Cho tới khi xác định về chung một nhà thì cả anh và Ái Châu đều xác định phải đặt “cái tôi”, cái riêng xuống một chút để cái chung cao hơn thì hạnh phúc gia đình mới bền vững. Cũng theo Huỳnh Đông, trước khi yêu anh, Ái Châu cũng có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ nhưng kể từ khi gắn bó với nhau rồi trở thành vợ chồng, cô chỉ suốt ngày ở nhà, nhiều khi anh giục giã bà xã ra ngoài chơi mà cô còn không chịu.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Ái Châu và Huỳnh Đông

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Ái Châu và Huỳnh Đông

Từ khi yêu và trở thành vợ Huỳnh Đông, Ái Châu chia sẻ, cô cũng chịu nhiều áp lực khi đối diện với những khán giả quá khích xem Huỳnh Đông là thần tượng. Như việc họ cho rằng Huỳnh Đông phải yêu các bạn diễn xinh đẹp hơn. Ban đầu cô cũng cảm thấy bực bội về điều đó, song dần dà đã bình tĩnh hơn khi đối diện với những sóng gió trên mạng xã hội. Điều quan trọng nhất là anh luôn ở bên cạnh động viên và làm chỗ dựa cho cô. Sauk khi kết hôn, anh cũng sống có trách nhiệm hơn, không để cảm xúc chi phối làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình, còn Ái Châu cũng dành cho anh sự tin tưởng lớn, không ghen tuông khi anh đóng cặp với các bạn diễn nữ khác. Tổ ấm nhỏ của cả hai cũng trọn vẹn hơn khi có thêm thành viên mới – bé Happy.

Sau khi lập gia đình và sinh con, Ái Châu gần như lui về chăm sóc gia đình nhỏ của mình, rất ít khi xuất hiện trên màn ảnh hay các dự án nghệ thuật. Còn Huỳnh Đông gần đây cũng ít diễn hơn, làm nhiều công việc khác và gần đây còn thử sức với vai trò đạo diễn một số phim điện ảnh. Trước ý kiến cho rằng cả hai muốn rút khỏi showbiz Việt, Huỳnh Đông cho biết, cả anh và Ái Châu không từ bỏ nghề diễn, chỉ là không xuất hiện nhiều như trước.

Nam diễn viên nói thêm, trong khi anh được sống trong một gia đình trọn vẹn, đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì cha mẹ của Ái Châu ly hôn khi cô còn rất nhỏ, vì thế anh muốn bù đắp cho vợ, đem những tình cảm đó xây đắp cho gia đình nhỏ của cả hai.

Mới đây, Ái Châu bất ngờ chia sẻ về việc, mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Đông từng gặp sóng gió vì sự xuất hiện của người thứ ba. Theo đó, người đẹp tiết lộ, Huỳnh Đông có lần đã vi phạm nguyên tắc đặt ra giữa cả hai, đó là thân thiết với bạn diễn nữ, thậm chí còn đưa người này về tận nhà. Ở thời điểm đó, bản thân Huỳnh Đông cũng nghĩ tình cảm giữa anh và Ái Châu đã đến lúc kết thúc vì hết duyên nợ. Khi ấy, Ái Châu rơi vào cảm giác gục ngã, tưởng như không đứng vững được trên chính đôi chân của mình, chông chênh đến cùng cực và không biết phải bám víu vào thứ gì. Còn Huỳnh Đông thì im lặng. Đó là khoảng thời gian mà nhớ lại, Ái Châu cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, sau đó cả hai đã ngồi lại, nhìn nhận lại tình cảm từ mỗi người và trở lại bên nhau vì đều nhận thấy không thể sống thiếu nhau.

Nói thêm về sóng gió này, Huỳnh Đông cho biết, đó là câu chuyện xảy ra khi anh và Ái Châu đang yêu nhau chứ chưa kết hôn. Ở giai đoạn tìm hiểu dễ xảy ra nhiều xung đột nên việc có người thứ ba xuất hiện và chen chân vào mối quan hệ của cả hai là điều không tránh khỏi. Vượt qua biến cố này, Huỳnh Đông cầu hôn Ái Châu bằng câu nói: “Mình ở bên cạnh nhau suốt đời đi” và cô đã khóc gật đầu đồng ý. Người đẹp chia sẻ, mỗi ngày trôi qua cô đều khám phá ở anh thêm một điều thú vị và ngược lại, anh cũng cảm thấy điều đó ở cô. Vì thế mà cả hai đã nắm tay và ở cạnh nhau tới giờ đã được 10 năm, vẫn dành đam mê cho nhau để cùng nhau bước tiếp.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/song-gio-tien-hon-nhan-cua-cap-vo-chong-dep-nhat-nhi-showbiz-viet-ai-chau-va-huynh-dong/842011.antd