Sóng gió lại nổi ở Nou Camp

Trong giai đoạn chuyển giao hiện tại, Barcelona vốn đã rất dễ bị tổn thương. Nhưng ngoài cuộc khủng hoảng triết lý ở điểm cuối của chu kỳ thành công, họ còn liên tục phải đối mặt với bất ổn nội bộ. Mà mới nhất, là những tuyên bố gây sóng gió của HLV Ronald Koeman và Miralem Pjanic.

HLV Koeman chỉ trích học trò sau trận Barcelona thua Cadiz 1-2 ở vòng đấu gần nhất.

HLV Koeman chỉ trích học trò sau trận Barcelona thua Cadiz 1-2 ở vòng đấu gần nhất.

Từ đầu mùa giải đến giờ, sân Nou Camp hiếm khi trải qua những thời khắc yên bình. Mọi chuyện tưởng như sẽ trở nên tốt hơn khi Barcelona tháo được quả bom mang tên Lionel Messi, người đã tuyên bố muốn kích hoạt điều khoản ra đi theo dạng tự do hồi mùa hè. Nhưng rốt cuộc, đây chỉ là sự bắt đầu cho một chuỗi bất ổn tiếp theo tại đội bóng xứ Catalunya.

Đó là chuyện Antoine Griezmann bắn tiếng rằng chỉ HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp biết đặt anh vào vị trí nào trên sân. Đó là vụ người đại diện cũ Eric Olhats của Griezmann chỉ trích Messi trên tờ France Football. Là chuyện ngôi sao người Argentina tuyên bố anh quá mệt mỏi khi bị coi là nguyên nhân của mọi rắc rối ở Nou Camp, ngay khi vừa đặt chân trở lại Tây Ban Nha sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia. Hay gần đây, là việc Chủ tịch Ủy ban điều hành Barcelona, Carles Tusquets úp mở rằng nhìn dưới góc độ kinh tế, lẽ ra họ nên bán Messi trong mùa hè.

Những sự cố ấy đã tạo nên một bầu không khí bức bối ở Nou Camp. Chúng cũng khiến những người đang làm việc tại đây ngày càng trở nên ức chế. Tất nhiên, khi sự ức chế lên đến đỉnh điểm, nó sẽ bùng nổ. Mà việc HLV Koeman và tiền vệ Pjanic cùng đưa ra những tuyên bố gây sóng gió ngay trước trận tiếp Juventus ở Champions League rạng sáng nay là minh chứng.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Koeman đã không giấu được sự bực bội vì trận thua Cadiz trước đó ở La Liga. Ông tuyên bố: “Tôi không vui chút nào. Bạn luôn phải phân tích mỗi thất bại và rõ ràng, thua Cadiz không thể giống với thua trên sân Atletico”. Chiến lược gia người Hà Lan cũng nói thẳng: “Tôi không phải người thích đóng kịch, vì thế tôi không tìm cách giấu đi sự giận dữ. Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng những bàn thua mà chúng tôi phải nhận trong một vài trận đấu là không thể chấp nhận được”.

Koeman cũng không chấp nhận được việc đội bóng của ông “tạo ra 5-6 cơ hội rõ ràng mỗi trận nhưng vẫn không thể ghi thêm bàn thắng”. Theo ông, đây chính là nguyên nhân khiến Barcelona “đánh rơi quá nhiều điểm vì những sai lầm không đáng có”. Tất nhiên, Koeman thừa nhận lịch thi đấu dày đặc đã khiến đội bóng dễ bị tổn thương hơn. Nhưng kết luận của chiến lược gia 57 tuổi là “bất chấp điều đó, bạn vẫn phải thắng các trận đấu, vì không còn lựa chọn nào khác”.

Trong khi Koeman chỉ trích các học trò, thì Pjanic lại phàn nàn về... ông thầy người Hà Lan. Trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport trước màn tái ngộ đội bóng cũ Juventus, tân binh người Bosnia cho rằng anh xứng đáng được chơi nhiều hơn ở Barcelona. Tiền vệ này khẳng định: “Tôi nghĩ mình phải được thi đấu nhiều hơn. Tôi thực sự không hiểu nguyên nhân của tình trạng hiện giờ là gì. Vì mỗi khi được HLV cho ra sân, tôi đều chơi tốt”. Bất chấp điều đó, Pjanic vẫn có tới 4 lần ngồi ngoài vì “lý do chiến thuật” kể từ đầu mùa, và mới có 1 lần đá chính ở La Liga. Nhưng trong tâm trạng ức chế hiện giờ, có lẽ Koeman cũng không muốn trả lời câu hỏi của cậu học trò người Bosnia.

Koeman vẫn bảo vệ Messi

Trong khi chĩa mũi dùi về phía các cầu thủ khác, HLV Koeman vẫn bảo vệ Lionel Messi. Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng, Lionel Messi “không phải là người mắc những sai lầm trong phòng ngự” và sở dĩ anh phải nhận nhiều lời chỉ trích sau các thất bại của Barcelona chỉ vì “cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất”. Ngoài ra, Koeman cũng khẳng định Lionel Messi vẫn là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng xứ Catalunya vì “rất nhiều đường tấn công của chúng tôi xuất phát từ chân của cậu ấy”.

HỒ PHƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202012/song-gio-lai-noi-o-nou-camp-915604/