'Sông đón trăng lên': Lee Ji Hoon trở thành nam phụ đáng thương khi vừa bị từ chối vừa bị trọng thương

Bộ phim Sông đón trăng lên (River Where The Moon Rises) đã phát sóng đến tập 8 với cuộc chiến vương quyền giữa công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) bảo vệ cha khỏi tộc người Gryeo mà đại diện là Go Pyo Won (Gochuga). Hắn ta ép hoàng hậu ban hôn cho con trai mình là tướng quân Go Goen (Lee Ji Hoon).

Tướng quân Go Goen đã đem lòng yêu công chúa từ khi còn nhỏ, anh vẫn luôn muốn tìm kiếm công chúa trở về. Tướng quân Go cũng từng thề sẽ bảo vệ công chúa suốt đời, nên khi nghe được tin về quốc hôn trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng vì đường hoàng đến với người anh thương, lo rằng tình cảm của công chúa dành cho anh không đủ đậm sâu.

Trong những cuộc đụng độ trước đó, tướng quân Go cũng biết rằng công chúa Pyeong Gang động lòng với tên “quê mùa” Ondal (Na In Woo). Go Goen cảm thấy oan ức và cảm thấy hắn ta không xứng với công chúa, không ai xứng với công chúa ngoài anh.

Một mặt anh phản đối cha về cách làm của ông, thế nhưng suy cho cùng chỉ có kết hôn với anh thì công chúa mới được bình an. Mặc dù như thế là chặt đứt một chân của nhà vua Pyeong Won. Công chúa một mực phản đối chuyện này càng khiến cho Go Goen đau lòng hơn, anh hạ mình bày tỏ với công chúa nhưng lại nhận được câu trả lời phũ đến đau lòng “ta đã có người mình thích rồi, người mà ta không gặp thì lo lắng mà gặp rồi thì xót xa”.

Vì chút vị kỉ cuối cùng mà Go Goen bất chấp cảm xúc của công chúa, anh đồng ý với Gochuga bằng mọi giá phải có được công chúa. Cha anh phải thực hiện được quốc hôn này dù bằng cách nào đi nữa. Câu nói đầy ích kỷ biến Go Goen trở thành “nam phụ” đáng thương.

Trong tập trước, Go Geon (Lee Ji Hoon) cuối cùng đã bị Pyeonggang từ chối sau khi anh thổ lộ tình cảm của mình với cô. Tuy nhiên, trong những bức ảnh tĩnh mới, anh được nhìn thấy trong vòng tay của Pyeonggang, khiến người xem tò mò không biết câu chuyện của họ sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào.

Những bức ảnh tĩnh mới được công bố cho thấy Go Geon đứng sững sờ với máu chảy xuống một bên trán. Pyeonggang vòng tay ôm anh vào lòng trong một vòng tay ấm áp, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô tượng trưng cho mối quan hệ đầy bi kịch của họ. Biểu cảm của Go Geon đầy đau khổ, như thể anh ấy đang lo lắng về điều gì khác mặc dù được ôm bởi người mình yêu.

Để tìm hiểu lý do tại sao Go Geon bị thương và anh ấy đã kết thúc như thế nào trong vòng tay của Pyeonggang, hãy xem tập tiếp theo của "River Where the Moon Rises", phát sóng vào thứ hai và thứ ba hàng tuần nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-don-trang-len-lee-ji-hoon-tro-thanh-nam-phu-dang-thuong-202103151633093586.html