Sống dở chết dở cạnh khách sạn dát vàng Hà Nội Golden Lake

Cư dân ở tòa B6 Giảng Võ cho biết họ đang bị 'tra tấn' bởi 80 cục nóng điều hòa cỡ lớn của Hà Nội Golden Lake hoạt động ngày đêm.

 Hàng chục cục nóng điều hòa của khách sạn dát vàng Hà Nội Golden Lake lắp đặt giữa hai tòa nhà. Ảnh: Văn Việt.

Hàng chục cục nóng điều hòa của khách sạn dát vàng Hà Nội Golden Lake lắp đặt giữa hai tòa nhà. Ảnh: Văn Việt.

“Tra tấn”

Giữa lối thoát hiểm của hai tòa nhà khách sạn Hà Nội Golden Lake (B7) và B6, chủ đầu tư của tòa B7 lắp khoảng 80 cục nóng điều hòa công nghiệp, ngày đêm gây tiếng ồn, phả hơi nóng lên cư dân tòa nhà B6.

Chị Vân, chủ căn hộ 506A, cho biết đã lắp cửa kính cách âm, cách nhiệt 4 lớp, song không thể chặn hết tiếng ồn. Cửa sổ phòng 506A cũng gần như chưa bao giờ mở, từ ngày tòa B7 lắp dàn điều hòa công nghiệp. Không khó để nghe rõ tiếng ồn vọng vào, tra tấn cư dân ngày này qua tháng khác, theo cách nói của cư dân ở B6.

Ngoài các cục nóng điều hòa, khách sạn Hà Nội Golden Lake còn lắp máy phát điện chạy dầu, cũng khiến cư dân B6 phàn nàn.

Các dàn cục nóng này lắp dưới đất chắn kín hết lối thoát hiểm giữa hai tòa nhà B7 và B6, thổi thẳng hơi nóng từ dưới lên các cửa sổ, cửa lan can các căn hộ tòa nhà chung cư Golden Armor.

Các dàn nóng điều hòa cỡ lớn được trữ lượng ga với các hệ thống dây dẫn kín cả bề mặt đất, khu vực này đồng thời cũng được lắp đặt máy phát điện vận hành bằng dầu.

“Mùi dầu, khói xông lên nồng nặc, nếu rò rỉ khí ga thì việc cháy nổ là tất yếu và kết quả khó lường, lối thoát hiểm lại bị chặn bởi gần 80 dàn nóng điều hòa. Các gia đình ở đây đều có người già, trẻ nhỏ và cả phụ nữ mang thai nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe”, đơn kêu cứu của các hộ dân B6 cho biết.

Ngoài ra, các hộ dân B6 cũng khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc Hà Nội Golden Lake được lắp đặt hệ thống gạch ốp gạch vàng chói, khiến cho nhiệt, ánh sáng chiếu và hắt trực tiếp tới các cửa sổ căn hộ.

Bản vẽ kỹ thuật chỉ hiển thị 4 cục nóng điều hòa giữa hai tòa nhà B6 và B7 Giảng Võ. Ảnh: Văn Việt.

Chính quyền nói gì?

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nói tiếng ồn mà cư dân B6 phản ánh là tiếng từ “cửa hút gió” của tầng hầm. “Chúng tôi đến thực địa vào lúc 13h, giờ nóng nực nhất, lúc nhu cầu sử dụng điều hòa cao nhất, nhưng không ghi nhận tiếng ồn từ cục nóng điều hòa”, ông Chiến nói.

Trong khi đó, ông Khánh - cán bộ đội trật tự xây dựng của phường Giảng Võ khẳng định các cục nóng điều hòa được tòa nhà dát vàng B7 lắp đặt theo quy chuẩn được Cục Quản lý Xây dựng, Bộ Xây dựng cho phép.

Vị cán bộ này cho rằng “chưa có văn bản quy chuẩn” nào của Bộ Xây dựng về lắp điều hòa, trừ việc yêu cầu đơn vị lắp đặt không được xả nước trực tiếp ra ngoài diện tích được cấp phép.

Ông Chiến và ông Khánh cho biết UBND phường Giảng Võ không có chức năng, thẩm quyền và phương tiện kỹ thuật để đo lường tiếng ồn. Tuy nhiên, hai vị này không trả lời được vì sao không đề nghị các cấp có thẩm quyền để đo lường tiếng ồn.

“Đơn thư gửi kiểu này chúng tôi không trả lời được. Phải có người đại diện, chúng tôi không liên hệ được với những người đứng đơn. Chúng tôi đã phải liên hệ với chủ đầu tư là Tổng Cty 36 để có cuộc làm việc với các bên, sau đó trả lời người dân”, ông Chiến nói.

Về việc khu vực đường bao quanh tòa nhà B6 và B7 hiện đang bị rào chắn, vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, ông Chiến nói "do dân tòa nhà B6 xả rác nên đơn vị quản lý tòa nhà B7 phải chặn lại". Tại hiện trường, các cục nóng điều hòa tòa nhà B7 nằm chắn hết khu vực giáp ranh hai tòa nhà, trong điều kiện bình thường cũng không thể đi lại, chưa nói đến khi có cháy nổ.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/song-do-chet-do-canh-khach-san-dat-vang-ha-noi-golden-lake-d266784.html