Sống cùng thiên lôi

Tỉnh Thừa Thiên - Huế những năm gần đây liên tục xảy ra các vụ sét đánh chết người khiến người dân lo lắng lúc ra đồng mỗi khi trời chuyển giông

Xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào một buổi trưa tháng 7 nắng như đổ lửa. Cạnh Tỉnh lộ 16B tấp nập xe cộ qua lại, người dân hối hả làm đồng. Trong phút chốc, những đám mây vần vũ kéo tới nhuộm đen cả bầu trời. Âm thanh đùng đoàng từ đâu đó cứ mỗi lúc một nhiều và lớn dần.

"Trời kêu ai nấy dạ"

Trong khu chợ trung tâm xã Hương Bình nằm sát đường, người dân khẩn trương rút các thiết bị điện, cắt cầu dao. Thấy chúng tôi còn lớ ngớ đứng ngoài đường, một người hét lớn: "Vào nhà nhanh đi! Giông sét đến nhanh lắm!".

Vừa vào được nhà, tiếng sấm nổi lên mỗi lúc càng rền vang, liên hồi. Trên bầu trời xám xịt, những tia sét xanh lè với hình rễ cây như thiên lôi chực chờ nổi cơn thịnh nộ xuống mảnh đất này.

Anh Nguyễn Gia Long, chủ nhà, kể sét ở đây rất kinh hoàng, đã có nhiều người chết, còn thiết bị điện hư hỏng thì vô số. Anh Long suýt chút nữa cũng trở thành nạn nhân của sét. "Hôm rồi, tôi đang bán nước mía trước cổng chợ thì giông tới. Biết là có sét nên tôi nhanh chóng ngắt các thiết bị điện, tắt nguồn điện thoại. Khi tôi đang bưng cái máy ép nước mía vào nhà thì bất ngờ có sét kèm tiếng nổ kinh hoàng, 2 tay tôi lúc đó tê cứng như bị điện giật. May mắn là bị cường độ nhiễm nhẹ" - anh Long kể lại.

Bà Trần Thị Thúy Diễm (xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bên chiếc điện thoại của con

Ông Hồ Văn Sanh, Chủ tịch UBND xã Hương Bình, cho hay chuyện sét đánh ở vùng này xảy ra như cơm bữa từ tháng 2 đến tháng 10 hằng năm. "Có khi mỗi tháng vài ba lần nhưng có lúc thì liên tục, ngày nào cũng có" - ông Sanh nói.

Cách đây chưa lâu, sét đánh khiến cho hàng loạt tivi và nhiều thiết bị điện của người dân thôn Hương Sơn, xã Hương Bình bị cháy. Một cán bộ văn phòng xã khi ngồi trong nhà cùng với con trai cũng bị sét đánh tê cả chân. Người dân mỗi lần thấy trời chuyển giông rất sợ, không dám ở trong rừng hoặc đi làm ngoài đồng.

Theo thống kê của UBND xã Hương Bình, tại địa phương đã có 3 người tử vong vì sét đánh. Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ tên Th. ở thôn Hương Lộc bị sét đánh trúng khi đang đứng quét rác dưới một gốc cây vào năm 2014. Trời đang nắng thì phút chốc giông kéo tới. Một tia sét đánh trúng chẻ làm đôi thân cây cổ thụ, bà Th. đứng dưới gốc cây quét rác bị sét đánh tử vong tại chỗ. Đến tháng 10-2015, 2 cha con ông Lê Văn M. (SN 1961) và Lê Văn Hòa (SN 1984) bị nạn trong lúc chở nhau bằng xe máy trên đường.

Những cái chết đau lòng

Đã hơn 1 năm kể từ ngày đứa con trai duy nhất qua đời vì bị sét đánh, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai đối với gia đình bà Trần Thị Thúy Diễm ở tổ dân phố Đông Hòa, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, hình ảnh con trai bà Diễm với nụ cười hiền lành khiến ai cũng rơi nước mắt. Như muốn níu giữ kỷ niệm với đứa con, gia đình bà Diễm đến nay vẫn để chiếc điện thoại trên bàn thờ và thi thoảng sạc pin.

Đó là buổi chiều 30-6-2917, trời đang nắng như đổ lửa, Lê Văn Luân (SN 2004, con trai bà Diễm) nằm trên giường chơi game trong điện thoại, còn người chị gái ngồi cạnh đó dùng máy tính. "Trời bất ngờ nổi giông sét, Luân nói chị gái tắt thiết bị WiFi để khỏi bị sét đánh cháy rồi nằm chơi game trong khi điện thoại cháu vẫn còn sạc điện. Một tia sét xẹt qua. Như những lần trước, mấy mẹ con bà cứ tưởng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thấy Luân nằm yên trên giường khá lâu, chân tay chẳng cử động nên người chị gái chạy tới hỏi. "Lúc đầu cứ tưởng cháu đùa chị nhưng kêu mãi thì cháu chẳng trả lời. Chiếc điện thoại cháu cầm trên tay vẫn bình thường nhưng cháu không còn nữa. Sét đã đánh vào hệ thống điện, cháu nó vừa sạc điện vừa chơi nên bị tử vong" - bà Diễm nghẹn ngào.

Vợ chồng bà Diễm cưới nhau đã gần 20 năm và có với nhau 2 người con, một trai, một gái. Ngày ngày vợ chồng bà làm đủ thứ nghề, từ bốc vác, khai thác rừng trồng để có tiền nuôi con. Cuộc sống lam lũ, khổ cực nên đến bây giờ cả gia đình vẫn ở trong căn nhà tạm để con cái đủ ăn và học hành. "Người ta thường nói sống ác mới bị trời đánh nhưng con tôi còn nhỏ, chưa hiểu được sự đúng sai của cuộc đời và chưa thể làm điều gì ác độc. Vậy mà..." - bà Diễm xót xa.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Trà cho hay từ năm 2017 đến nay đã có 5 người chết do sét đánh và nhiều người khác bị thương. Những nạn nhân của giông sét hầu hết là trụ cột gia đình, lao động chính, có hoàn cảnh khó khăn nên sự ra đi của họ khiến người thân càng khốn khó.

Tại nhà anh Hà Thúc Pháp ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, sau 2 tháng vợ anh bị sét đánh tử vong, trên bàn thờ hình ảnh người vợ trẻ khói hương nghi ngút. Trưa nắng, anh Pháp mới đi làm đồng về vội vàng vào bếp nấu ăn cho 5 đứa con. "Cảnh gà trống nuôi con khổ lắm! Tội nhất là đứa nhỏ sớm phải xa hơi ấm của mẹ khi mới 18 tháng tuổi" - anh Pháp ứa nước mắt.

Chiều 6-5, sau bữa cơm trưa, anh Pháp và chị P. (SN 1979) như thường lệ ra đồng nhổ hành để bán cho thương lái. "Khoảng gần 14 giờ, tôi đi sau vợ mình vài bước chân để cùng nhau ra đồng thì một ánh sáng xanh xẹt qua. Chỉ trong nháy mắt, tôi thấy vợ mình ngã xuống đất" - anh Pháp nhớ lại.

Lúc đó, anh Pháp hoảng loạn rồi bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì vợ đã ra đi mãi mãi. Cách nhà anh Pháp không xa, chị Nguyễn Thị Thư (SN 1969) cũng bị thương trong vụ sét đánh cùng với vợ anh Pháp.

Xã Hương Toàn nằm giáp ranh với phường Hương An bao năm qua cũng có nhiều trường hợp bị sét đánh tử vong. Mới đây nhất, chị Nguyễn Thị Ph. (trú thôn Giáp Đông) trong khi đi làm đồng cũng bị sét đánh chết. Chị ra đi khi mới 42 tuổi, để lại 4 người con, trong đó con lớn nhất mới học lớp 12.

Kỳ tới: Người về từ cõi chết

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/song-cung-thien-loi-2018070920514048.htm