Sống chung với lũ ở Hà Nội: Người lớn ngao ngán, trẻ con thích thú bơi thuyền

Sống chung với lũ suốt nửa tháng nay, người dân thôn Định Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) ngao ngán vì cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ đám trẻ con vô tư thích thú trong dòng nước ngập.

Cặp vợ chồng già ở thôn Định Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) ngao ngán nhìn dòng nước lũ bủa vây trong sân nhà suốt nhiều ngày nay. Nước ngập làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ông bà cũng như nhiều người dân trong thôn.

Ngập lụt mang đến nhiều nỗi lo âu cho người lớn, song với đám trẻ con, đây lại là dịp để chúng thỏa sức nô đùa.

Hầu hết gia đình nào tại thôn Định Tú cũng trang bị sẵn thuyền bè để di chuyển trong mùa nước ngập.

Cụ Tạ Thị Hoa (82 tuổi) phải đi ủng để bảo vệ chân ngay trong sân nhà.

Tuy nhiên, đôi ủng vẫn không thể ngăn những thương tổn cho chân của bà.

Rác thải sinh hoạt trôi nổi được người dân thu gom lại.

Người phụ nữ này đang chở lương thực qua vùng nước ngập sâu để về nhà.

Bà Nguyễn Thị Cơi cho biết, vào những ngày nước ngập, hầu hết bà ở trên giường, nơi duy nhất trong nhà đủ cao để có thể ngồi lâu và không bị ngập.

Nước vẫn mênh mông trong hiên nhà người dân ở huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Dù nước trong ngôi nhà này đã rút nhưng đồ đạc vẫn được kê lên cao, đề phòng nước ngập trở lại.

KHÁNH LINH – QUANG DŨNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-chung-voi-lu-o-ha-noi-nguoi-lon-ngao-ngan-tre-con-thich-thu-boi-thuyen-d417505.html