Sống cho nghệ thuật - Một nhân cách một đời người

Nghe danh khá lâu, đến khi gặp Vũ Thái tôi càng thấy khâm phục sự thành công hôm nay của anh. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng anh có tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó. 46 tuổi, anh đã có gần 30 năm lăn lộn giữa cuộc đời.

Nghệ nhân Vũ Thái sinh ra trong gia đình gia giáo tại tỉnh Hải Dương. Lúc nhỏ, Thái thích thú với nghề điêu khắc, sáng học chữ, chiều học nghề, đến khi tốt nghiệp văn hóa anh đã có nghề vững trong tay. Vì cuộc sống ở quê khó khăn, với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm, anh quyết định rời quê hương.

Năm 1993, Vũ Thái theo thầy vào Sài Gòn mở cơ sở điêu khắc gỗ. Nhưng không may hoạt động ở xưởng gỗ rơi vào bế tắc, anh chuyển qua học nghề điêu khắc đá và theo học các bậc thầy điêu khắc lão thành như: Tô Sanh, Diệp Minh Châu…

Tác phẩm tượng vợ chồng bác Võ Văn Kiệt

Tác phẩm tượng vợ chồng bác Võ Văn Kiệt

Khó khăn, gian khổ của cuộc sống đã tôi luyện nên một “tinh thần thép” ở Thái, luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thử thách để từng bước làm nên thành công. Anh tâm sự: “Sống trong cuộc đời này, ai mà không ấp ủ trong mình những ước mơ”. Chỉ có điều, con đường đi đến ước mơ của Thái vô cùng khó khăn và gian nan. Có được những thành quả như hôm nay, anh phải đổ mồ hôi, nước mắt và cộng thêm một chút may mắn. Anh cho rằng đó cũng là cái “duyên”. Trong anh có sự bền bỉ với tác phong làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, thẳng thắn và trách nhiệm với công việc, đặt niềm tin và biết dựa vào mọi người. Anh luôn coi trọng chữ tín. Điều làm anh hài lòng nhất là đã xây dựng được cơ sở điêu khắc của riêng mình tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Là người từng nếm mùi gian khổ, từ trong khó khăn đi lên nên anh hiểu hơn ai hết giá trị của mồ hôi, nước mắt, công sức của những người thợ đã cùng sát cánh cùng anh. Anh chia sẻ lòng thành: “Trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung và cuộc sống của mỗi nghệ nhân nói riêng, có lẽ điều hạnh phúc nhất là xây dựng được những con người biết gắn bó, xả thân, hết sức theo đuổi mục tiêu chung để tạo nên những tác phẩm đáng trân trọng”.

Tác phẩm tượng Phật Thích Ca

Đến nay, nghệ nhân Vũ Thái thực hiện theo lý tưởng “Sống và làm đẹp cho đời”, tạc trên 100 tác phẩm chân dung của nghệ sĩ và các vị lãnh đạo như: Bác Võ Văn Kiệt; tượng đài Bác Hồ tại Tổng Cục An ninh; nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; Nhà văn Sơn Nam; đạo diễn Huỳnh Phúc Điền; NSND Bảy Nam (thân mẫu NS Kim Cương)…

Vũ Thái cũng có “duyên” làm cho các chùa gần 500 vị Phật, Hòa thượng như: Hòa thượng Thích Thanh Từ; Trưởng lão Thích Thông Lạc; Đức Phật Quan Thế Âm tại chùa Vĩnh Giác Thiên Tự cao 22m nguyên khối, được trung tâm sách Kỷ lục xác lập Kỷ lục Guiness Việt Nam năm 2012.

Nghệ nhân Vũ Thái

Xuất phát từ tấm lòng luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những người nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh, từ năm 2010, Vũ Thái ăn chay cho đến nay và tham gia những hoạt động từ thiện ở khắp các tỉnh thành. Tuy anh không giàu có nhưng có tấm lòng.

Trong mái ấm của Vũ Thái, cuộc sống và gia đình dần dần ổn định. Nhưng căn nhà ấy vẫn là cấp 4, gần 40m2 tại quận 9 với vách tường mục nát không biết chịu qua được mùa mưa này không. Sống là chỉ biết làm đẹp cho đời, Vũ Thái hạnh phúc quây quần với người vợ hiền và 2 người con. Anh cười với ánh mắt trìu mến khi thấy con trai ngoan ngoãn, thích nghệ thuật và đang hướng cho cháu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, nếu được sẽ là điều hạnh phúc nhất của Vũ Thái.

Quang Đạt

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-nhan-vu-thai--song-cho-nghe-thuat----mot-nhan-cach-mot-doi-nguoi-d75525.html